1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người GẦY

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi So_2, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @Silvermoonlight
    Mệt mỏi quá cơ em ạ, công việc cuộc sống, nhiều thứ quá khiến con người ta kiệt sức. Mấy ngày rồi ngồi ở văn phòng đến tận đêm khuya. Những lúc căng thẳng mệt mỏi thì người ta hay nghĩ đến người thân. Anh vừa chợt nhớ đến mọi người trong gia đình, tiện thể đánh dây thép về nhà hỏi thăm gia đình. Bà, Bố Mẹ đều khỏe, anh chị cũng vậy, các cháu thì mỗi ngày một lớn. mừng thật đấy. À, còn cả con Ki mí lại 2 con Mèo mướp, nữa. Nhớ quá!
    Anh cũng vừa nghĩ đến em, không biết em đang làm gì nhỉ? em ở nhà quây quần với gia đình hay đã đi chơi với bạn? Mong rằng em có một buổi tối vui vẻ.
    Mà này, em khéo thế, nuôi người mát tay thế, sau này chăm anh có khi tăng cân nhanh hơn cả lợn í chứ nhỉ. Eo ôi, anh sợ béo phì lắm. Anh nói để em yên tâm, anh không thích uống riệu bia và những thức uống có cồn, nó khiến anh khó chịu, cho nên anh chẳng mấy khi uống cả. bọn bạn anh nó tặng anh danh hiệu "dũng sỹ diệt mồi " đấy. oai nhỉ hí hí . Chẹp! nói luyên thuyên mãi mà tẹo nữa quyên không nói với em rằng anh nhớ em lắm lắm, nhất là những lúc như thế này, mệt mỏi, căng thẳng. Ước gì có em ở bên cạnh thì hạnh phúc biết mấy.
    Jack của em
  2. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @Silvermoonlight
    Mệt mỏi quá cơ em ạ, công việc cuộc sống, nhiều thứ quá khiến con người ta kiệt sức. Mấy ngày rồi ngồi ở văn phòng đến tận đêm khuya. Những lúc căng thẳng mệt mỏi thì người ta hay nghĩ đến người thân. Anh vừa chợt nhớ đến mọi người trong gia đình, tiện thể đánh dây thép về nhà hỏi thăm gia đình. Bà, Bố Mẹ đều khỏe, anh chị cũng vậy, các cháu thì mỗi ngày một lớn. mừng thật đấy. À, còn cả con Ki mí lại 2 con Mèo mướp, nữa. Nhớ quá!
    Anh cũng vừa nghĩ đến em, không biết em đang làm gì nhỉ? em ở nhà quây quần với gia đình hay đã đi chơi với bạn? Mong rằng em có một buổi tối vui vẻ.
    Mà này, em khéo thế, nuôi người mát tay thế, sau này chăm anh có khi tăng cân nhanh hơn cả lợn í chứ nhỉ. Eo ôi, anh sợ béo phì lắm. Anh nói để em yên tâm, anh không thích uống riệu bia và những thức uống có cồn, nó khiến anh khó chịu, cho nên anh chẳng mấy khi uống cả. bọn bạn anh nó tặng anh danh hiệu "dũng sỹ diệt mồi " đấy. oai nhỉ hí hí . Chẹp! nói luyên thuyên mãi mà tẹo nữa quyên không nói với em rằng anh nhớ em lắm lắm, nhất là những lúc như thế này, mệt mỏi, căng thẳng. Ước gì có em ở bên cạnh thì hạnh phúc biết mấy.
    Jack của em
  3. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    JS à,
    Em có làm đỡ được cho anh việc gì không? Nghe thấy anh làm việc khuya như vậy, lại căng thẳng đầu óc, mệt mỏi ... làm em thấy không yên tâm chút nào. :-( Em cũng đã có những thời gian phải làm thầu rất khuya, có lần còn thức đến sáng hôm sau luôn để hoàn tất hồ sơ thầu. Em cũng hiểu cái cảm giác làm việc một mình đêm khuya vắng, cô đơn, lạnh lẽo, bỗng có những phút giây suy tưởng...nghĩ ngợi xa xôi, về những con người thực và không thực...nghe mông lung quá nhỉ!? Vậy là anh đã gọi điện về hỏi thăm gia đình? Mọi người vẫn khoẻ là tốt rồi. Anh cũng nuôi dog à? Em thích dog nhất trong tất cả các loài vật nuôi, đặc biệt là puppy! Ngày trước em cũng có một con puppy lai Nhật, xinh vô cùng. Em đặt tên nó là Bani (Bani thỏ ngọc trong Thuỷ thủ mặt trăng ý!), thế nhưng nó yếu quá nên không sống được lâu. :-(
    Anh cũng nghĩ đến cả em nữa à? Em có thể tin điều đó được không nhỉ? Hôm qua em hơi mệt nhưng chiều lòng bạn bè nên đi hát cùng. Vì....bạn bè rất thích nghe em hát. (Hic, xấu hổ quá!), thế là ráng để phục vụ mọi người. Ai cũng bảo em có chất giọng giống hệt Khánh Ly đấy! Mừng không tả được! Con cám ơn cha mẹ rất nhiều!Hi`
    Công việc của anh ở đó có được online 24/24 không? Bên em cũng dùng ADSL nên khi nào rảnh là có thể viết được ngay. Hi vọng mình sẽ làm cho hội GẦY sôi nổi lên, JS nhỉ?
  4. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    JS à,
    Em có làm đỡ được cho anh việc gì không? Nghe thấy anh làm việc khuya như vậy, lại căng thẳng đầu óc, mệt mỏi ... làm em thấy không yên tâm chút nào. :-( Em cũng đã có những thời gian phải làm thầu rất khuya, có lần còn thức đến sáng hôm sau luôn để hoàn tất hồ sơ thầu. Em cũng hiểu cái cảm giác làm việc một mình đêm khuya vắng, cô đơn, lạnh lẽo, bỗng có những phút giây suy tưởng...nghĩ ngợi xa xôi, về những con người thực và không thực...nghe mông lung quá nhỉ!? Vậy là anh đã gọi điện về hỏi thăm gia đình? Mọi người vẫn khoẻ là tốt rồi. Anh cũng nuôi dog à? Em thích dog nhất trong tất cả các loài vật nuôi, đặc biệt là puppy! Ngày trước em cũng có một con puppy lai Nhật, xinh vô cùng. Em đặt tên nó là Bani (Bani thỏ ngọc trong Thuỷ thủ mặt trăng ý!), thế nhưng nó yếu quá nên không sống được lâu. :-(
    Anh cũng nghĩ đến cả em nữa à? Em có thể tin điều đó được không nhỉ? Hôm qua em hơi mệt nhưng chiều lòng bạn bè nên đi hát cùng. Vì....bạn bè rất thích nghe em hát. (Hic, xấu hổ quá!), thế là ráng để phục vụ mọi người. Ai cũng bảo em có chất giọng giống hệt Khánh Ly đấy! Mừng không tả được! Con cám ơn cha mẹ rất nhiều!Hi`
    Công việc của anh ở đó có được online 24/24 không? Bên em cũng dùng ADSL nên khi nào rảnh là có thể viết được ngay. Hi vọng mình sẽ làm cho hội GẦY sôi nổi lên, JS nhỉ?
  5. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @Silvermoonlight
    Em à ! Chúng mình nhờ đất của hội gầy để qua lại tình tứ thế này , mọi người có giận không nhỉ. Chắc mọi người cũng như anh thôi, hạnh phúc khi thấy hạnh phúc của người khác, em nhỉ.
    Hồ sơ thầu à ? như vậy là em làm ở một công ty xây dựng ư? Em vẫn phải làm cái mà bọn anh gọi là " quân trắng quân đỏ" để đi đấu thầu ư? Tốt rồi, sau này khi về ở với nhau, bằng cách này hay cách khác, em và anh sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh, có vườn hoa ( bể bơi nữa thì tốt), có 2 phòng dành cho 2 đứa con , anh thích 2 đứa con một trai một gái, một phòng dành riêng cho 2 đứa mình, trang hoàng thật ấm cúng, em nhỉ......Ôi, còn nhiều điều nữa, rồi anh và em sẽ cùng nhau xây dựng, em nhỉ. Và tất nhiên, trong nhà của chúng ta không thể thiếu 1 con cún xinh xinh và một con mèo dễ thương. Em yêu chó nhưng anh thì yêu cả 2, cả mèo và chó.
    Em có giọng hát giống Khánh Ly ư, như vậy là em hát hay rồi, anh thì chẳng giống ai cả nhưng cũng có đủ tài năng để trình bày một số bài mình thích. Có cơ hội anh sẽ hát thầm em nghe, tuy hát thầm khó hơn hát ông ổng lên nhưng anh sẽ vì em mà hát với tất cả tấm chân tình dành cho em.
    Jack của em !
  6. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @Silvermoonlight
    Em à ! Chúng mình nhờ đất của hội gầy để qua lại tình tứ thế này , mọi người có giận không nhỉ. Chắc mọi người cũng như anh thôi, hạnh phúc khi thấy hạnh phúc của người khác, em nhỉ.
    Hồ sơ thầu à ? như vậy là em làm ở một công ty xây dựng ư? Em vẫn phải làm cái mà bọn anh gọi là " quân trắng quân đỏ" để đi đấu thầu ư? Tốt rồi, sau này khi về ở với nhau, bằng cách này hay cách khác, em và anh sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh, có vườn hoa ( bể bơi nữa thì tốt), có 2 phòng dành cho 2 đứa con , anh thích 2 đứa con một trai một gái, một phòng dành riêng cho 2 đứa mình, trang hoàng thật ấm cúng, em nhỉ......Ôi, còn nhiều điều nữa, rồi anh và em sẽ cùng nhau xây dựng, em nhỉ. Và tất nhiên, trong nhà của chúng ta không thể thiếu 1 con cún xinh xinh và một con mèo dễ thương. Em yêu chó nhưng anh thì yêu cả 2, cả mèo và chó.
    Em có giọng hát giống Khánh Ly ư, như vậy là em hát hay rồi, anh thì chẳng giống ai cả nhưng cũng có đủ tài năng để trình bày một số bài mình thích. Có cơ hội anh sẽ hát thầm em nghe, tuy hát thầm khó hơn hát ông ổng lên nhưng anh sẽ vì em mà hát với tất cả tấm chân tình dành cho em.
    Jack của em !
  7. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, trời ơi, em xin các bác thành viên hụi GẦY tha thứ cho chúng em nhé!(Iem và JS) Cũng tại em đã bảo JS rồi là có gì tình củm thì về nhà "đóng cửa bảo nhau", thế mà cứ đem nói tuốt tuồn tuột ra ngoài này, thế thì ai mà chẳng bực! Ui, giận quá, giận quá! Nhưng...."giận thì giận, mà thường thì thương.." :-)
    JS ơi, em không làm công ty xây dựng đâu, đó là thầu về thiết bị thôi. Là quân đỏ hẳn hoi nhưng đến lúc mở thầu mới biết mình cũng chỉ là quân xanh! :-( Nhưng anh yên tâm, chúng ta sẽ xây được một cái nhà xinh đấy. Em thích bể bơi lắm, nếu không thì bồn tắm cũng được. Được cái mọi người toàn nói em có con mắt thẩm mỹ tốt nên JS có thể yên tâm về khâu trang trí nhà cửa một cách lãng mạn và ấm cúng, JS nhỉ? :-) Ông thầy bói cũng bảo là em có 2 đứa, 1 trai và 1 gái đấy! Anh vui chưa? Hihi. Không lo "âm thịnh dương suy" rồi nhé!
    Anh sẽ hát thầm cho em nghe nhé! Còn em sẽ..hát toáng lên cho anh nghe. :-) Nhà em lúc nào cũng bị tra tấn vì em hát suốt ngày, nấu cơm cũng hát, rửa bát cũng hát, làm máy tính cũng thi thoảng nỉ non, hihi. Đúng là cơ khổ!
  8. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, trời ơi, em xin các bác thành viên hụi GẦY tha thứ cho chúng em nhé!(Iem và JS) Cũng tại em đã bảo JS rồi là có gì tình củm thì về nhà "đóng cửa bảo nhau", thế mà cứ đem nói tuốt tuồn tuột ra ngoài này, thế thì ai mà chẳng bực! Ui, giận quá, giận quá! Nhưng...."giận thì giận, mà thường thì thương.." :-)
    JS ơi, em không làm công ty xây dựng đâu, đó là thầu về thiết bị thôi. Là quân đỏ hẳn hoi nhưng đến lúc mở thầu mới biết mình cũng chỉ là quân xanh! :-( Nhưng anh yên tâm, chúng ta sẽ xây được một cái nhà xinh đấy. Em thích bể bơi lắm, nếu không thì bồn tắm cũng được. Được cái mọi người toàn nói em có con mắt thẩm mỹ tốt nên JS có thể yên tâm về khâu trang trí nhà cửa một cách lãng mạn và ấm cúng, JS nhỉ? :-) Ông thầy bói cũng bảo là em có 2 đứa, 1 trai và 1 gái đấy! Anh vui chưa? Hihi. Không lo "âm thịnh dương suy" rồi nhé!
    Anh sẽ hát thầm cho em nghe nhé! Còn em sẽ..hát toáng lên cho anh nghe. :-) Nhà em lúc nào cũng bị tra tấn vì em hát suốt ngày, nấu cơm cũng hát, rửa bát cũng hát, làm máy tính cũng thi thoảng nỉ non, hihi. Đúng là cơ khổ!
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Coi nào coi nào, Thứ nhất là ăn 3 bát cơm mỗi bữa, thứ 2 là đi ngủ đúng giờ quên 3 cái trò post bài chat chít hầm cháo qua điện thoại đến 2-3 giờ sáng đi, sáng dậy sớm tập thể dục, ăn 1 bát phở + 1khìn quẩy đôi tứng húp ( nếu 0 có H5N1 ) đừng ngồi máy tính nhiều quá, không được uống bia rượu quá nhiều, không hút thuốc lá. Ôi sao nhiều thứ phải tuân thủ thế nhờ hik hik cho nên Còi vẫn hoàn Còi thôi . Tớ đã thực hiện theo chế độ trong 3 tháng. Sáng ra phở và quẩy lèn đầy bụng, trưa 1 suất cơm dĩa 10 khìn, bữa tối oánh 3 bát Oto cơm hẳn hoi thêm 2 vại bia hik hik nhưng chỉ số cân và ngoại hình vẫn dẫm chân tại chỗ chán.........................như con gián.
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Coi nào coi nào, Thứ nhất là ăn 3 bát cơm mỗi bữa, thứ 2 là đi ngủ đúng giờ quên 3 cái trò post bài chat chít hầm cháo qua điện thoại đến 2-3 giờ sáng đi, sáng dậy sớm tập thể dục, ăn 1 bát phở + 1khìn quẩy đôi tứng húp ( nếu 0 có H5N1 ) đừng ngồi máy tính nhiều quá, không được uống bia rượu quá nhiều, không hút thuốc lá. Ôi sao nhiều thứ phải tuân thủ thế nhờ hik hik cho nên Còi vẫn hoàn Còi thôi . Tớ đã thực hiện theo chế độ trong 3 tháng. Sáng ra phở và quẩy lèn đầy bụng, trưa 1 suất cơm dĩa 10 khìn, bữa tối oánh 3 bát Oto cơm hẳn hoi thêm 2 vại bia hik hik nhưng chỉ số cân và ngoại hình vẫn dẫm chân tại chỗ chán.........................như con gián.

Chia sẻ trang này