1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người GẦY

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi So_2, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ, cung hỷ 2 bác Silvermoonlight và JackSparow. Phải "thơm" cho mỗi bác 10 cái mới được (Ấy , em "thơm" bác Silvermoon là theo kiểu của các bé mẫu giáo lên "thơm" các vị đại biểu đấy nhá! Bác JackSparow đừng vì thế mà cho em ăn đòn đấy nhá. Không là em méc cô giáo intense_emotion đấy (Không biết bác intense_emotion được lên chức cô giáo lúc nèo. Thôi kệ, cứ xạo như thế cho khỏi bị ăn đòn). Nhờ có 2 bác mà cái Hội người Gầy này mới không bị đưa vào dĩ vãng. Mà nhờ có 2 bác nên hội của chúng ta sẽ càng nổi đình đám (hay nổi lềnh bềnh). Thử tưởng tượng, 1 ngày kia 2 bác kết thành vợ chồng. Và phóng viên (không biết ở đâu lòi ra, hay là do hội Gầy mời đến nhẩy) đến phỏng vấn :
    -"Xin anh chị cho biết đã quen nhau trong tìng huống nào?"
    -"Vâng, chúng em quen nhau trong Hội người Gầy ".
    He he he , xin 1 tràng pháo..chân. Hội Gầy lúc đó nổi quá đi chứ lị. Lúc đó mốt của giới trẻ không phải là địa chỉ gmail mà là nick của ttvnol và có bài post trong hội người Gầy. Ôi ! 1 viễn cảnh sáng lạn cho Hội người Gầy rùi. Và 2 vị công thần chính là 2 bác .
    Vâng xin thêm 1 tràng pháo tay.
  2. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ, cung hỷ 2 bác Silvermoonlight và JackSparow. Phải "thơm" cho mỗi bác 10 cái mới được (Ấy , em "thơm" bác Silvermoon là theo kiểu của các bé mẫu giáo lên "thơm" các vị đại biểu đấy nhá! Bác JackSparow đừng vì thế mà cho em ăn đòn đấy nhá. Không là em méc cô giáo intense_emotion đấy (Không biết bác intense_emotion được lên chức cô giáo lúc nèo. Thôi kệ, cứ xạo như thế cho khỏi bị ăn đòn). Nhờ có 2 bác mà cái Hội người Gầy này mới không bị đưa vào dĩ vãng. Mà nhờ có 2 bác nên hội của chúng ta sẽ càng nổi đình đám (hay nổi lềnh bềnh). Thử tưởng tượng, 1 ngày kia 2 bác kết thành vợ chồng. Và phóng viên (không biết ở đâu lòi ra, hay là do hội Gầy mời đến nhẩy) đến phỏng vấn :
    -"Xin anh chị cho biết đã quen nhau trong tìng huống nào?"
    -"Vâng, chúng em quen nhau trong Hội người Gầy ".
    He he he , xin 1 tràng pháo..chân. Hội Gầy lúc đó nổi quá đi chứ lị. Lúc đó mốt của giới trẻ không phải là địa chỉ gmail mà là nick của ttvnol và có bài post trong hội người Gầy. Ôi ! 1 viễn cảnh sáng lạn cho Hội người Gầy rùi. Và 2 vị công thần chính là 2 bác .
    Vâng xin thêm 1 tràng pháo tay.
  3. teoem

    teoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gầy đi mơi khó bạn ơi.
    Nếu mà muốn béo có gì khó đâu
    Ngày ăn hai bưa la nhiều
    thuốc lá cứ hút rượu bia sài nhiều
    có thế ngươi no mới ngon
    kẻ béo trông thấy phát dòm ngừơi đi!
    HỘI NHỮNG NGƯỜI GẦY MUÔN NĂMMMMMM!!!!!!!!!!!!!
  4. teoem

    teoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gầy đi mơi khó bạn ơi.
    Nếu mà muốn béo có gì khó đâu
    Ngày ăn hai bưa la nhiều
    thuốc lá cứ hút rượu bia sài nhiều
    có thế ngươi no mới ngon
    kẻ béo trông thấy phát dòm ngừơi đi!
    HỘI NHỮNG NGƯỜI GẦY MUÔN NĂMMMMMM!!!!!!!!!!!!!
  5. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, xin tạ tội với các bác mem bờ của hội GẦY vì trót xa chân vào mảnh đất màu mỡ của các bác để tìm chút hơi ấm cho trái tim đã nguội lạnh! :-) Thôi thì, các bác cho em chỗ dừng chân để tâm sự với JS của em cho quên đi những mệt mỏi của cuộc sống! Xin đa tạ! Nếu các bác có thấy "tình hình có chiều hướng trầm trọng" thì cứ lên tiếng nhé! Em và JS sẽ rút kinh nghiệm! :-) Xin cảm ơn cả nhà! Em vẫn sẽ là thành viên của Hội ngay cả khi....hi`hi`, không còn GẦY nữa (lấy chồng là béo lên đấy!:-)
    Mà ý kiến của cái bác gì gì đấy em thấy hay ghê! Chà, thế này thì phải lên kế hoạch hoành tráng từ bi giờ nhỉ!? Hi`. Lúc đó thì sắp xếp cho các bác Hội GẦY hẳn một khu riêng, nhể? Hic hic, nghĩ đến đó lại thấy xúc động quá! Hị hị
  6. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, xin tạ tội với các bác mem bờ của hội GẦY vì trót xa chân vào mảnh đất màu mỡ của các bác để tìm chút hơi ấm cho trái tim đã nguội lạnh! :-) Thôi thì, các bác cho em chỗ dừng chân để tâm sự với JS của em cho quên đi những mệt mỏi của cuộc sống! Xin đa tạ! Nếu các bác có thấy "tình hình có chiều hướng trầm trọng" thì cứ lên tiếng nhé! Em và JS sẽ rút kinh nghiệm! :-) Xin cảm ơn cả nhà! Em vẫn sẽ là thành viên của Hội ngay cả khi....hi`hi`, không còn GẦY nữa (lấy chồng là béo lên đấy!:-)
    Mà ý kiến của cái bác gì gì đấy em thấy hay ghê! Chà, thế này thì phải lên kế hoạch hoành tráng từ bi giờ nhỉ!? Hi`. Lúc đó thì sắp xếp cho các bác Hội GẦY hẳn một khu riêng, nhể? Hic hic, nghĩ đến đó lại thấy xúc động quá! Hị hị
  7. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Jack à,
    Nghe những lời nói của anh, có thể nó chưa phát ra từ trái tim đích thực của anh, từ tiềm thức của anh, mà có thể nó phát ra từ những cảm xúc nhất thời, nhưng em cũng thấy vui và hạnh phúc lắm! Nó đẹp hơn tất cả những bông hoa mà em có thể nhận được trong ngày này. Cám ơn Jack của em thật nhiều.
    Những ngày qua, đã trở thành thói quen..dường như là tiềm thức...cứ trông ngóng những dòng tâm sự trong Hội GẦY vốn gắn kết một cách thật tình cờ. Những mệt mỏi trong công việc thường ngày dường như không còn làm cho gương mặt em trở nên ủ rũ như trước đây nữa. Uh, mà nhất định là như thế rồi.....
    Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, mà mình lại không thể đến để tặng Jack của mình một bông hoa, một ngọn nến, mang chút hơi ấm của ngày cuối đông lành lạnh...Muốn làm thật nhiều điều cho Jack nhưng...biết làm sao được...Rồi cũng sẽ có ngày em mang đến cho Jack được những điều đó Jack ạ! Anh đừng buồn nhé! Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà!.....Thật nhiều điều muốn nói với anh...
  8. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Jack à,
    Nghe những lời nói của anh, có thể nó chưa phát ra từ trái tim đích thực của anh, từ tiềm thức của anh, mà có thể nó phát ra từ những cảm xúc nhất thời, nhưng em cũng thấy vui và hạnh phúc lắm! Nó đẹp hơn tất cả những bông hoa mà em có thể nhận được trong ngày này. Cám ơn Jack của em thật nhiều.
    Những ngày qua, đã trở thành thói quen..dường như là tiềm thức...cứ trông ngóng những dòng tâm sự trong Hội GẦY vốn gắn kết một cách thật tình cờ. Những mệt mỏi trong công việc thường ngày dường như không còn làm cho gương mặt em trở nên ủ rũ như trước đây nữa. Uh, mà nhất định là như thế rồi.....
    Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, mà mình lại không thể đến để tặng Jack của mình một bông hoa, một ngọn nến, mang chút hơi ấm của ngày cuối đông lành lạnh...Muốn làm thật nhiều điều cho Jack nhưng...biết làm sao được...Rồi cũng sẽ có ngày em mang đến cho Jack được những điều đó Jack ạ! Anh đừng buồn nhé! Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà!.....Thật nhiều điều muốn nói với anh...
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    em đây,dạo này em đang chán wá chị ơi,khủng hoảng nặng chuyện tình củm .thế mà...vào đây thấy 2 anh chị kia mùi mẫn mà em bùn cho cái thân em wá
    chắc bây h hội có off thì em cũng chịu.chẳng muốn đi đâu nữa cả...em nhớ người iu em wá chị Ly ơiiii
  10. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    em đây,dạo này em đang chán wá chị ơi,khủng hoảng nặng chuyện tình củm .thế mà...vào đây thấy 2 anh chị kia mùi mẫn mà em bùn cho cái thân em wá
    chắc bây h hội có off thì em cũng chịu.chẳng muốn đi đâu nữa cả...em nhớ người iu em wá chị Ly ơiiii

Chia sẻ trang này