1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người GẦY

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi So_2, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gầy à! Mình cũng hơi bị gầy. Ban đầu chỉ có 38 cân, bây giờ thì 42 cân rồi. Gầy như que củi mà suốt ngày bị gọi là nhợn con (hihi chỉ có anh yêu gọi thôi). Hồi mới đi du học có lúc đã tăng 12 cân, tức là cân nặng 50 cân chỉ trong vòng có 3 tháng. Nhưng mà đến 1 năm sau thì nguyễn y vân luôn. Tăng nhanh, sụt nhanh. Và bây giờ thì vẫn rứa. Hồi xin mẹ cho cưới mẹ bảo khi nào đủ 45 cân thì cho cưới. Thế là ăn lấy ăn để nhưng mà chẳng lên được tẹo nào. Nhưng may qua cuối cùng thì mẹ cũng thương tình, sợ không cho thì con gái còn tụt cân nữa. Hihi.
    "Gầy thầy cơm. Ăn hoài không biết béo."
    Được small_pig sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 24/03/2005
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gầy à! Mình cũng hơi bị gầy. Ban đầu chỉ có 38 cân, bây giờ thì 42 cân rồi. Gầy như que củi mà suốt ngày bị gọi là nhợn con (hihi chỉ có anh yêu gọi thôi). Hồi mới đi du học có lúc đã tăng 12 cân, tức là cân nặng 50 cân chỉ trong vòng có 3 tháng. Nhưng mà đến 1 năm sau thì nguyễn y vân luôn. Tăng nhanh, sụt nhanh. Và bây giờ thì vẫn rứa. Hồi xin mẹ cho cưới mẹ bảo khi nào đủ 45 cân thì cho cưới. Thế là ăn lấy ăn để nhưng mà chẳng lên được tẹo nào. Nhưng may qua cuối cùng thì mẹ cũng thương tình, sợ không cho thì con gái còn tụt cân nữa. Hihi.
    "Gầy thầy cơm. Ăn hoài không biết béo."
    Được small_pig sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 24/03/2005
  3. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, vì lý do kỹ thuật :"This telephone number has temporarily ..." (không biết có bác nào hay bị cái lý do kỹ thuật này không nhểy) nên 10 hôm nay không vào được.
    Oái senorita ơi , trường Tự nhiên chỉ được cái to xác thôi chứ trong ấy không có cài gì đâu. Để tớ liệt kê và so sánh tí tẹo nhá.
    Hồi năm 3 í mà, anh tớ mở cửa hàng in ấn . Thế là tớ lên trường Nhân văn dán quảng cáo. Thật tình , mới vô đã bị choáng rồi. Cầu thang thì rộng gấp 3 lần trường tớ. Lên trên lầu đi ngang qua mấy cái phòng , phòng thì lớn mà sinh viên thì ít ( mát mẻ wá trời luôn ) . Được học như vậy là niềm mơ ước của bọn Tự nhiên này đấy. Ở Tự nhiên thì không có cảnh ấy đâu, chỗ ngồi thì ít mà chỗ đứng thì nhiều (giống cảnh đi xe bus quá). Lớp nào cũng chỉ học có khoảng ... 200 người thôi, mà cái phòng bé tẹo. Ngồi trong ấy thôi là đã thấy ngộp rồi thì còn mần ăn gì nữa.
    Còn tòa nhà mới xây á. Hề hề , nói không phải khen chứ trường Tự nhiên "keo" bà cố nội cố ngoại luôn. Ai đời phòng máy vi tính mà không đặt máy lạnh. Mà cái toà nhà đó phơi dưới nắng như thế thì nó nóng như thế nào. Mỗi lần đi thực hành , leo khoảng 5 tầng lầu lên, ngồi trong phòng máy 5 phút là thằng nào cũng như đi tắm hơi. Nóng như thế nên chẳng ai muốn vào, năm vừa rồi bên chuyên ngành của tớ chủ yếu là thực hành theo kiểu mới , tức là cấp cho các em 1 số giờ thực hành nào đó rồi khi nào phòng máy trống các em vào thực hành, hệ thống của trường sẽ trừ giờ dần dần . Học kỳ vừa rồi tớ được cấp 55 tiếng mà đến cuối kỳ , mới xài có ... 2 tiếng . Có những thằng bạn còn khủng khiếp hơn ,nó được cấp 110 tiếng mà dùng có 10 phút. Chưa hết đâu, học ở dãy nhà mới thì chủ yếu dành cho bọn Cử nhân tài năng thôi , chứ như bọn tớ vẫn phải học ở các dãy nhà cũ. Mà học ở cái tầng lầu cao cao mới xây í mà, học ở đấy cũng nguy hiểm lắm. Chết cháy có ngày. Ai đời đang ngồi trong phòng máy , nghe cái xoẹt 1 cái, dây điện đi ngầm ở tấm trần bị chập, khói bốc mù mịt (nói mù mịt cũng hơi quá, nhưng mà đại khái cũng cỡ cỡ lúc nhóm lò). Chỗ bị chập kế bên cái báo cháy mà cái báo cháy vẫn im lặng (dù khói đã tràn ngập xung quanh nó). Thế là a lê hấp, cả phòng tự động sơ tán và đi gọi giáo viên đến. Lúc biết giáo viên mới chạy lên. Bó cái tay luôn. Rồi nữa, 11 tầng lầu thì khoa Hoá ở lầu 3,4. Nếu mà hóa chất cháy rồi nó cháy ngược lên mấy tầng trên thì đúng là thảm họa vì bên PTN Hoá hình như cũng đã cháy nhẹ 1 lần . Đúng là nhiều cái không hiểu và không thể hiểu. Thang máy ư, đi thang bộ cho nó nhanh. Cả cái tòa nhà ấy phục vụ khoảng 500-1000 người , 2 cái thang máy mỗi thang lên xuống chỉ được 10 người. Rồi các tầng 2,3,4 cũng bị bỏ luôn (trường khoá các phím lại) . Như vậy từ tầng 11 xuống tầng 3 thì sẽ phải dừng ở tầng 5 rồi đi bộ xuống hoặc xuống tầng 1 rồi đi bộ lên. Chất lượng công trình ư, nghe tụi bạn nói: trường bị nứt quá trời. Hic , không biết có bị rút ruột công trình không đây.
    Còn Nhân văn á, sướng nhất là có mấy cây Ngọc Lan thơm ơi là thơm. Được học trong môi trường như thế thì sướng quá rồi còn gì.
    Đôi dòng để bà con thấy rằng đừng tin vào vẻ hào nhoáng bên ngoài.
    Đừng có bác nào méc cho bên trường Tự nhiên TP.HCM xem cái trang này nhé, không khéo xem xong là tớ bị đuổi học đấy , mà tớ sắp tốt nghiệp rùi.
    À mà senorita này, tại sao bên ấy lại phải học đến 2 năm nhỉ, lại có thêm nguy cơ 4 năm nữa. Hồi tớ học dưới đấy hình như chỉ có mỗi 2 khoa Sử và Địa của Nhân văn là phải học dưới đấy. Còn lại vẫn học trên này. Hay là senorita học 1 trong 2 khoa đấy. Thế bình thường senorita đi học bằng xe buýt tuyến số mấy nhở?
  4. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, vì lý do kỹ thuật :"This telephone number has temporarily ..." (không biết có bác nào hay bị cái lý do kỹ thuật này không nhểy) nên 10 hôm nay không vào được.
    Oái senorita ơi , trường Tự nhiên chỉ được cái to xác thôi chứ trong ấy không có cài gì đâu. Để tớ liệt kê và so sánh tí tẹo nhá.
    Hồi năm 3 í mà, anh tớ mở cửa hàng in ấn . Thế là tớ lên trường Nhân văn dán quảng cáo. Thật tình , mới vô đã bị choáng rồi. Cầu thang thì rộng gấp 3 lần trường tớ. Lên trên lầu đi ngang qua mấy cái phòng , phòng thì lớn mà sinh viên thì ít ( mát mẻ wá trời luôn ) . Được học như vậy là niềm mơ ước của bọn Tự nhiên này đấy. Ở Tự nhiên thì không có cảnh ấy đâu, chỗ ngồi thì ít mà chỗ đứng thì nhiều (giống cảnh đi xe bus quá). Lớp nào cũng chỉ học có khoảng ... 200 người thôi, mà cái phòng bé tẹo. Ngồi trong ấy thôi là đã thấy ngộp rồi thì còn mần ăn gì nữa.
    Còn tòa nhà mới xây á. Hề hề , nói không phải khen chứ trường Tự nhiên "keo" bà cố nội cố ngoại luôn. Ai đời phòng máy vi tính mà không đặt máy lạnh. Mà cái toà nhà đó phơi dưới nắng như thế thì nó nóng như thế nào. Mỗi lần đi thực hành , leo khoảng 5 tầng lầu lên, ngồi trong phòng máy 5 phút là thằng nào cũng như đi tắm hơi. Nóng như thế nên chẳng ai muốn vào, năm vừa rồi bên chuyên ngành của tớ chủ yếu là thực hành theo kiểu mới , tức là cấp cho các em 1 số giờ thực hành nào đó rồi khi nào phòng máy trống các em vào thực hành, hệ thống của trường sẽ trừ giờ dần dần . Học kỳ vừa rồi tớ được cấp 55 tiếng mà đến cuối kỳ , mới xài có ... 2 tiếng . Có những thằng bạn còn khủng khiếp hơn ,nó được cấp 110 tiếng mà dùng có 10 phút. Chưa hết đâu, học ở dãy nhà mới thì chủ yếu dành cho bọn Cử nhân tài năng thôi , chứ như bọn tớ vẫn phải học ở các dãy nhà cũ. Mà học ở cái tầng lầu cao cao mới xây í mà, học ở đấy cũng nguy hiểm lắm. Chết cháy có ngày. Ai đời đang ngồi trong phòng máy , nghe cái xoẹt 1 cái, dây điện đi ngầm ở tấm trần bị chập, khói bốc mù mịt (nói mù mịt cũng hơi quá, nhưng mà đại khái cũng cỡ cỡ lúc nhóm lò). Chỗ bị chập kế bên cái báo cháy mà cái báo cháy vẫn im lặng (dù khói đã tràn ngập xung quanh nó). Thế là a lê hấp, cả phòng tự động sơ tán và đi gọi giáo viên đến. Lúc biết giáo viên mới chạy lên. Bó cái tay luôn. Rồi nữa, 11 tầng lầu thì khoa Hoá ở lầu 3,4. Nếu mà hóa chất cháy rồi nó cháy ngược lên mấy tầng trên thì đúng là thảm họa vì bên PTN Hoá hình như cũng đã cháy nhẹ 1 lần . Đúng là nhiều cái không hiểu và không thể hiểu. Thang máy ư, đi thang bộ cho nó nhanh. Cả cái tòa nhà ấy phục vụ khoảng 500-1000 người , 2 cái thang máy mỗi thang lên xuống chỉ được 10 người. Rồi các tầng 2,3,4 cũng bị bỏ luôn (trường khoá các phím lại) . Như vậy từ tầng 11 xuống tầng 3 thì sẽ phải dừng ở tầng 5 rồi đi bộ xuống hoặc xuống tầng 1 rồi đi bộ lên. Chất lượng công trình ư, nghe tụi bạn nói: trường bị nứt quá trời. Hic , không biết có bị rút ruột công trình không đây.
    Còn Nhân văn á, sướng nhất là có mấy cây Ngọc Lan thơm ơi là thơm. Được học trong môi trường như thế thì sướng quá rồi còn gì.
    Đôi dòng để bà con thấy rằng đừng tin vào vẻ hào nhoáng bên ngoài.
    Đừng có bác nào méc cho bên trường Tự nhiên TP.HCM xem cái trang này nhé, không khéo xem xong là tớ bị đuổi học đấy , mà tớ sắp tốt nghiệp rùi.
    À mà senorita này, tại sao bên ấy lại phải học đến 2 năm nhỉ, lại có thêm nguy cơ 4 năm nữa. Hồi tớ học dưới đấy hình như chỉ có mỗi 2 khoa Sử và Địa của Nhân văn là phải học dưới đấy. Còn lại vẫn học trên này. Hay là senorita học 1 trong 2 khoa đấy. Thế bình thường senorita đi học bằng xe buýt tuyến số mấy nhở?
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    bay lên nào
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    bay lên nào
  7. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    He he , không ngờ Hội Gầy có senorita đi thi Miss TTVNOL 2005. Các bác Hội Gầy ơi, vote cho senorita đi nào (nhưng mà vote thế quái nào nhỉ). Xem cả tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng biết vote thế nào ( vì chủ yếu bận ngắm). Ghê thật , TTVNOL nhiều "rồng nằm hổ ngồi" wá.Kiểu này phải tích cực sang các box khác để cưa cẩm mới được chứ không khéo thì ế đến nơi
    Mà nghe lời giới thiệu là senorita đến từ TBTY (Tình ******** yêu phải hông ta?). Nghe giới thiệu như dzậy thấy tức wá nghen, như dzậy là thiếu người đại diện cho Hội Gầy. Bác nào Hội Gầy đăng ký vô thi đi. Hay bác scorpmetal sửa lại thông tin cá nhân thành "dấu cộng" rùi lấy cái avatar post lên nhờ
  8. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    He he , không ngờ Hội Gầy có senorita đi thi Miss TTVNOL 2005. Các bác Hội Gầy ơi, vote cho senorita đi nào (nhưng mà vote thế quái nào nhỉ). Xem cả tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng biết vote thế nào ( vì chủ yếu bận ngắm). Ghê thật , TTVNOL nhiều "rồng nằm hổ ngồi" wá.Kiểu này phải tích cực sang các box khác để cưa cẩm mới được chứ không khéo thì ế đến nơi
    Mà nghe lời giới thiệu là senorita đến từ TBTY (Tình ******** yêu phải hông ta?). Nghe giới thiệu như dzậy thấy tức wá nghen, như dzậy là thiếu người đại diện cho Hội Gầy. Bác nào Hội Gầy đăng ký vô thi đi. Hay bác scorpmetal sửa lại thông tin cá nhân thành "dấu cộng" rùi lấy cái avatar post lên nhờ
  9. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, phát hiện ra cái avatar của bác scorpmetal là ai rùi nhe. He he , mình giỏi quá (và cũng rùa quá).
  10. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, phát hiện ra cái avatar của bác scorpmetal là ai rùi nhe. He he , mình giỏi quá (và cũng rùa quá).

Chia sẻ trang này