1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người GẦY

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi So_2, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Lần sau hy vọng khâu LỄ TÂN sẽ có nhiều tiến bộ hơn, mà các bác đã thấy ảnh của em intense_emo trên mạng rồi mà, sao lại k nhận ra vậy.
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Lần sau hy vọng khâu LỄ TÂN sẽ có nhiều tiến bộ hơn, mà các bác đã thấy ảnh của em intense_emo trên mạng rồi mà, sao lại k nhận ra vậy.
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    huhu,oan uổng cho em wá...trước khi đi off em có việc fải đi,hức hức nhưng em vẫn cố gắng đến đúng giờ,lúc đến đó em cũng đã hỏi quầy lễ tân là có ai hỏi chỗ ngồi họp mặt các thành viên trong TTVN ko nhưng người ta bảo ko.Lúc đấy em cũng đã tự trách mình là quên mất ko bảo mọi người đến cứ hỏi lễ tân.Em cả anh TaoVanLaTao lên tầng 2 đã ngồi ngay bàn đầu tiên cạnh cầu thang roài chờ.Vì em cả anh ý wen nhau từ trước nên ngồi nói chuyện tự nhiên,hix,thế mà mọi người bảo nói chuyện thân mật nên ko dám ra hỏi,kì thế.Em bít em mặc áo hồng là sai nhưng khổ nỗi em đi có việc từ trước,ko có thời gian về nhà thay áo.Còn vụ đt,mọi người trách em ít thoai,em đã gào bao nhiêu lần là ai đi thì để số fone cho em coàn liên lạc,đt em ko có,hôm nay fải mang con đt ghẻ của người yêu đi...thế mà.Em đợi nửa tiếng chả thấy ai,bạn em đến muốn đi có việc cùng chả lẽ em ngồi chờ nữa,mà liệu chờ nữa thì có bác nào ra ko.Túm lại lần off đầu tiên ko thành công,chẳng hiểu các bác có hứng thú đi off lần 2 ko...vụ này oan uổng cho em wá,khác xa với tưởng tượng ở nhà của em.Em thì ko sao,chỉ khổ thân anh TaoVanLaTao,hôm wa vì lí do nào đấy mà ko được ngủ,người mệt mỏi mà vẫn cố gắng đi off...xong cũng giống em đi về mùh ko mấy hài lòng.Em chẳng định trách móc gì các bác đâu,em đã từng nghĩ là chắc các bác bận lắm chả có thời gian và em thực sự thông cảm,nhưng chất có mỗi anh TVLT là chắc chắn với em rằng sẽ đi,còn các bác khác thấy nói gì đâu.Vào đây thấy mọi người nói mùh em buồn wá.
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    huhu,oan uổng cho em wá...trước khi đi off em có việc fải đi,hức hức nhưng em vẫn cố gắng đến đúng giờ,lúc đến đó em cũng đã hỏi quầy lễ tân là có ai hỏi chỗ ngồi họp mặt các thành viên trong TTVN ko nhưng người ta bảo ko.Lúc đấy em cũng đã tự trách mình là quên mất ko bảo mọi người đến cứ hỏi lễ tân.Em cả anh TaoVanLaTao lên tầng 2 đã ngồi ngay bàn đầu tiên cạnh cầu thang roài chờ.Vì em cả anh ý wen nhau từ trước nên ngồi nói chuyện tự nhiên,hix,thế mà mọi người bảo nói chuyện thân mật nên ko dám ra hỏi,kì thế.Em bít em mặc áo hồng là sai nhưng khổ nỗi em đi có việc từ trước,ko có thời gian về nhà thay áo.Còn vụ đt,mọi người trách em ít thoai,em đã gào bao nhiêu lần là ai đi thì để số fone cho em coàn liên lạc,đt em ko có,hôm nay fải mang con đt ghẻ của người yêu đi...thế mà.Em đợi nửa tiếng chả thấy ai,bạn em đến muốn đi có việc cùng chả lẽ em ngồi chờ nữa,mà liệu chờ nữa thì có bác nào ra ko.Túm lại lần off đầu tiên ko thành công,chẳng hiểu các bác có hứng thú đi off lần 2 ko...vụ này oan uổng cho em wá,khác xa với tưởng tượng ở nhà của em.Em thì ko sao,chỉ khổ thân anh TaoVanLaTao,hôm wa vì lí do nào đấy mà ko được ngủ,người mệt mỏi mà vẫn cố gắng đi off...xong cũng giống em đi về mùh ko mấy hài lòng.Em chẳng định trách móc gì các bác đâu,em đã từng nghĩ là chắc các bác bận lắm chả có thời gian và em thực sự thông cảm,nhưng chất có mỗi anh TVLT là chắc chắn với em rằng sẽ đi,còn các bác khác thấy nói gì đâu.Vào đây thấy mọi người nói mùh em buồn wá.
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    chán anh,chả lẽ lúc đó em đi từng bàn hỏi là "bác có fải thành viên của hội gầy ko" à?Nói túm lại em làm hết khả năng rồi...kết wả ko ra gì cả...tủi thân chết đi được.,còn cái việc băng rôn mới chả hộp sũa của anh góp ý kiến thì em chịu,hix...ko kịp chuẩn bị.Chán chuyện...
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    chán anh,chả lẽ lúc đó em đi từng bàn hỏi là "bác có fải thành viên của hội gầy ko" à?Nói túm lại em làm hết khả năng rồi...kết wả ko ra gì cả...tủi thân chết đi được.,còn cái việc băng rôn mới chả hộp sũa của anh góp ý kiến thì em chịu,hix...ko kịp chuẩn bị.Chán chuyện...
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ối zời...thôi thì em ý đã sai nhưng em ý cũng post ảnh to lù lù ra rồi. các bác lại còn lắm nhọt. cuối cùng có phải là em ý không như tưởng tượng của các bác không? hay người em ý trong ảnh không giống em ý ở ngoài.
    Còn về phần em intense_emotion thì lần sau rút kinh nghiệm ngồi đúng bàn đúng chỗ, trước khi tổ chức thì tăm lấy cái bàn rồi miêu tả lại là hết ý kiến ý cò.chẹp...
    ...dạo này chuối bán nhiều quá!
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ối zời...thôi thì em ý đã sai nhưng em ý cũng post ảnh to lù lù ra rồi. các bác lại còn lắm nhọt. cuối cùng có phải là em ý không như tưởng tượng của các bác không? hay người em ý trong ảnh không giống em ý ở ngoài.
    Còn về phần em intense_emotion thì lần sau rút kinh nghiệm ngồi đúng bàn đúng chỗ, trước khi tổ chức thì tăm lấy cái bàn rồi miêu tả lại là hết ý kiến ý cò.chẹp...
    ...dạo này chuối bán nhiều quá!
  9. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Đầu tiên tớ xin lỗi mọi người trong hội vì hôm nay tớ bận quá nên đã không đến được. Cũng may mà "chưa" offline được vì những lý do khác nhau. Hôm trước chat với em Quế Anh, có trêu em ý là sẽ không đi offline nữa vì em ý đi cùng người yêu em ý, thế mà cuối cùng tớ lại không đi được thật. Xin lỗi mọi người và Q.A nhá.
    Có lẽ tuần tới chúng ta nên offline bù được không nhỉ?
  10. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Đầu tiên tớ xin lỗi mọi người trong hội vì hôm nay tớ bận quá nên đã không đến được. Cũng may mà "chưa" offline được vì những lý do khác nhau. Hôm trước chat với em Quế Anh, có trêu em ý là sẽ không đi offline nữa vì em ý đi cùng người yêu em ý, thế mà cuối cùng tớ lại không đi được thật. Xin lỗi mọi người và Q.A nhá.
    Có lẽ tuần tới chúng ta nên offline bù được không nhỉ?

Chia sẻ trang này