1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người GẦY

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi So_2, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ôi zời,thế ăn nhằm gì.Tớ đây uống cái thuốc béo gì mà của taiwan ý (viên thc con nhộng ) sau hơn 1 tháng tăng "mỗi".....5kg thôi nhé,ăn ngủ như heo luôn nhưng tiếc 1 cái là nghỉ uống thuốc thì nó cũng từ từ xẹp xuống như bóng xì hơi ý
    Mà làm sao cho béo nhỉ,tớ ngày nào cũng ăn,ăn đến mấy bữa,mỗi bữa đến mấy bát thế mà cứ chỉ loanh quanh khu 49,o làm sao hơn đc,ăn bao nhiêu hình như vào hết tóc hay sao,đầy 1 đầu tóc,đen xì,dài quằng ,hihi
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bọn ấy ko nên dựa vào thuốc thang nhiều,nhà tớ có con em gái,2 chị em ruột mà tớ thì gầy như we củi còn her thì bíu ơi là bíu...hihi,nó cũng suốt ngày tìm thuốc uống cho gầy đi mà chả thấy gầy tý nào,tăng cân thêm là đằng khác.Vì vậy tớ thấy thuốc thang khó làm cho cơ thể người ta thay đổi được theo ý muốn.Nếu bạn nào muốn có 1 thể hình đẹp(đừng mong thành béo...,lúc béo rồi ko gầy lại được đâu),các bạn tập chạy và tập thể dục thẩm mỹ cho tớ(mặc dù tớ rất ngại mấy khoản này),tập đi đôi với ăn uống điều độ tự khắc người nó sẽ...ngon ngay,khúc nào ra khúc nấy...ko biết mấy ấy đã nghe câu này chưa "Những người gầy khi yêu trông gợi cảm và có sức sống hơn hẳn"...vì thế hãy cứ tự hào mặc dù mình gầy.
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bọn ấy ko nên dựa vào thuốc thang nhiều,nhà tớ có con em gái,2 chị em ruột mà tớ thì gầy như we củi còn her thì bíu ơi là bíu...hihi,nó cũng suốt ngày tìm thuốc uống cho gầy đi mà chả thấy gầy tý nào,tăng cân thêm là đằng khác.Vì vậy tớ thấy thuốc thang khó làm cho cơ thể người ta thay đổi được theo ý muốn.Nếu bạn nào muốn có 1 thể hình đẹp(đừng mong thành béo...,lúc béo rồi ko gầy lại được đâu),các bạn tập chạy và tập thể dục thẩm mỹ cho tớ(mặc dù tớ rất ngại mấy khoản này),tập đi đôi với ăn uống điều độ tự khắc người nó sẽ...ngon ngay,khúc nào ra khúc nấy...ko biết mấy ấy đã nghe câu này chưa "Những người gầy khi yêu trông gợi cảm và có sức sống hơn hẳn"...vì thế hãy cứ tự hào mặc dù mình gầy.
  4. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cho tớ hỏi là 1m8, nặng 70kg thì có tham gia hội gày được ko?chẳng là vì tớ thấy thế này là rất đẹp nhưng mà mọi người vẫn cứ chê tớ gày, bảo an nhiều vào cho béo??
  5. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cho tớ hỏi là 1m8, nặng 70kg thì có tham gia hội gày được ko?chẳng là vì tớ thấy thế này là rất đẹp nhưng mà mọi người vẫn cứ chê tớ gày, bảo an nhiều vào cho béo??
  6. TaoVanLaTao

    TaoVanLaTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai đăng kí số 5, thì số 5 là của tớ.
    Giới thiệu sơ cua tí nhá: Cao 1m68. Thời hoàng kim mình được 49kg,sau đó nó lại giật xuống 47.Nói chung là nó cứ chạy vòng quanh cái số 48 kg.Chim cú
    Gầy nó cũng có cái thú của nó:
    - Thứ 1 :các cụ bảo gầy là thầy... ( chẳng vậy mà các ẻm toàn dáng chuẩn cứ chạy dô đây kêu mình gầy. Khôn thế).
    - Thứ 2 : là dáng đi của mình nó nhẹ nhàng, thanh thoát.Ko bao giờ ảnh hưởng đến chất lượng đường xá
    -Thứ 3 : Đa số những tên gầy ko biết đá bóng --> ko ham bóng đá. Và sau này sẽ chẳng bao giờ bị vợ than phiền vì anh toàn mang bóng đi giấu
    Anh em ai còn cái thú nào thì post nên cho chị em thích trí cười hi hí nhá
    Được TaoVanLaTao sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 03/11/2004
  7. TaoVanLaTao

    TaoVanLaTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai đăng kí số 5, thì số 5 là của tớ.
    Giới thiệu sơ cua tí nhá: Cao 1m68. Thời hoàng kim mình được 49kg,sau đó nó lại giật xuống 47.Nói chung là nó cứ chạy vòng quanh cái số 48 kg.Chim cú
    Gầy nó cũng có cái thú của nó:
    - Thứ 1 :các cụ bảo gầy là thầy... ( chẳng vậy mà các ẻm toàn dáng chuẩn cứ chạy dô đây kêu mình gầy. Khôn thế).
    - Thứ 2 : là dáng đi của mình nó nhẹ nhàng, thanh thoát.Ko bao giờ ảnh hưởng đến chất lượng đường xá
    -Thứ 3 : Đa số những tên gầy ko biết đá bóng --> ko ham bóng đá. Và sau này sẽ chẳng bao giờ bị vợ than phiền vì anh toàn mang bóng đi giấu
    Anh em ai còn cái thú nào thì post nên cho chị em thích trí cười hi hí nhá
    Được TaoVanLaTao sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 03/11/2004
  8. TaoVanLaTao

    TaoVanLaTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, 1m80 nặng 70 kg mà bảo là gầy. Tham gia thì cũng được thui nhưng mà fải đi sau các anh gầy làm vệ sĩ . Ok thì cho vào luôn.
    P/S : khi nào hội mình đủ 10 số thì offline cái nhẩy
  9. TaoVanLaTao

    TaoVanLaTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, 1m80 nặng 70 kg mà bảo là gầy. Tham gia thì cũng được thui nhưng mà fải đi sau các anh gầy làm vệ sĩ . Ok thì cho vào luôn.
    P/S : khi nào hội mình đủ 10 số thì offline cái nhẩy
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bác ăn cái gì mà to cao vậy, cho a em ít bí quyết để truyền lại cho con cháu cái, không thì chúng nó lại bảo đời cha ăn mặn đời con khát...rượu.
    Theo tôi được biết thì lấy chiều cao (cm) trừ đi 100 thì ra số cân chuẩn cần có. Nhưng tôi thì thấy phải trừ đi 115 mới gọi là chuẩn của hội gầy phải không. Bác gì ơi, cố giảm đi 5 cân để trở thành thành viên chính thức của hội đi nhé, không thì bác chỉ nên làm thành viên danh dự thôi.

Chia sẻ trang này