1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người GẦY

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi So_2, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tường thuật không em Intense em ý lại...chẹp... Căn bản hôm qua xem fim muộn quá, lạnh nên lười type....hehe...
    Nhé...Giờ hẹn là 5h cơ mà đến 6h em mới có mẹt,hehe...căn bản đúng 5h mới có việc đột xuất, may báo lại được cho đồng chí Hongha khẩn cấp, thành ra đến nơi thì các đồng chí vẫn đang thủ thỉ thỏ thẻ với nhau, lúc mình vào thấy ai cũng nhe nhởn cười
    Cuộc họp rất rất là đông với các đồng chí hongha,intense,Pleasetryagain, foreye, vitdoi, ....dân tình xôn xao tại dãy bàn giữa. đầu bàn này với sang đầu bàn kia vẫn chưa hết chuyện...Thực ra cái tầm đấy thì cũng đói rồi thành ra cũng fải xôn xao chuyện ăn uống thôi, trời lạnh thường fải ăn lẩu nó mới đúng vị chứ lại Thế là lại thẳng tiến 30 Phùng Hưng sau một lúc câu kéo lẩu dê của chú Please không thành công, hẹ hẹ....phụ nữ thường dị ứng với những con vật như thế mà lại
    Tại bữa lẩu là những con mắt hau háu nhìn vào cái nồi đang sồi ùng ục với mùi nấm hương bốc theo khói nghi ngút, thơm quá nên quên mất chuyện trò....lúc sau cũng có thêm vài câu chuyện khá nhạt nhẽo cũng không nhanh được bằng những cái tay khua đũa liên tòng tọc.hehe...bữa lẩu thành công cũng vừa lúc em intense đứng dậy đi về. sau em một lúc thì mọi người cũng té khẩn trương....bị em kéo đi lăng quăng quanh thành phố một lúc để lợi dụng chuyện riêng tư
    --------
    Điểm dừng chân cuối cùng là Vincom vì đi hát ít qué roài không hay nữa chứ. Mua được khoảng 20 xèng được tặng tờ lịch thì lúc sau bị đứa nào đấy nó thịt mất chẳng còn cái gì.Nhảy nhót cứ gọi là điên đảo. Nhất là đồng chí hongha nhảy mới gọi là điên cuồng, đập tưởng vỡ máy. tay chân loạn xạ + cười như nắc nẻ. Please thì cứ như cụ lụ khụ mò mẫm mấy trò bắn nhau,nhưng công nhận mấy trò đấy chơi cứ gọi là
    -----------------
    Dù sao hôm qua cũng là một buổi chưa gọi là thác loạn nhưng cũng hơi loạn rồi. So với các box lớn chúng ta chưa được hoành tráng và quy củ cơ mà độ vui thú là vào loại đạt chất lượng hàng Việt Nam tiêu chuẩn cao roài
    Hi vọng vào buổi off lần sau không có sự ra về giữa chừng nữa. Như thế sẽ hay hơn rất nhiều đấy!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tường thuật không em Intense em ý lại...chẹp... Căn bản hôm qua xem fim muộn quá, lạnh nên lười type....hehe...
    Nhé...Giờ hẹn là 5h cơ mà đến 6h em mới có mẹt,hehe...căn bản đúng 5h mới có việc đột xuất, may báo lại được cho đồng chí Hongha khẩn cấp, thành ra đến nơi thì các đồng chí vẫn đang thủ thỉ thỏ thẻ với nhau, lúc mình vào thấy ai cũng nhe nhởn cười
    Cuộc họp rất rất là đông với các đồng chí hongha,intense,Pleasetryagain, foreye, vitdoi, ....dân tình xôn xao tại dãy bàn giữa. đầu bàn này với sang đầu bàn kia vẫn chưa hết chuyện...Thực ra cái tầm đấy thì cũng đói rồi thành ra cũng fải xôn xao chuyện ăn uống thôi, trời lạnh thường fải ăn lẩu nó mới đúng vị chứ lại Thế là lại thẳng tiến 30 Phùng Hưng sau một lúc câu kéo lẩu dê của chú Please không thành công, hẹ hẹ....phụ nữ thường dị ứng với những con vật như thế mà lại
    Tại bữa lẩu là những con mắt hau háu nhìn vào cái nồi đang sồi ùng ục với mùi nấm hương bốc theo khói nghi ngút, thơm quá nên quên mất chuyện trò....lúc sau cũng có thêm vài câu chuyện khá nhạt nhẽo cũng không nhanh được bằng những cái tay khua đũa liên tòng tọc.hehe...bữa lẩu thành công cũng vừa lúc em intense đứng dậy đi về. sau em một lúc thì mọi người cũng té khẩn trương....bị em kéo đi lăng quăng quanh thành phố một lúc để lợi dụng chuyện riêng tư
    --------
    Điểm dừng chân cuối cùng là Vincom vì đi hát ít qué roài không hay nữa chứ. Mua được khoảng 20 xèng được tặng tờ lịch thì lúc sau bị đứa nào đấy nó thịt mất chẳng còn cái gì.Nhảy nhót cứ gọi là điên đảo. Nhất là đồng chí hongha nhảy mới gọi là điên cuồng, đập tưởng vỡ máy. tay chân loạn xạ + cười như nắc nẻ. Please thì cứ như cụ lụ khụ mò mẫm mấy trò bắn nhau,nhưng công nhận mấy trò đấy chơi cứ gọi là
    -----------------
    Dù sao hôm qua cũng là một buổi chưa gọi là thác loạn nhưng cũng hơi loạn rồi. So với các box lớn chúng ta chưa được hoành tráng và quy củ cơ mà độ vui thú là vào loại đạt chất lượng hàng Việt Nam tiêu chuẩn cao roài
    Hi vọng vào buổi off lần sau không có sự ra về giữa chừng nữa. Như thế sẽ hay hơn rất nhiều đấy!
  3. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ừa ,đi đê!!!!!!!!!
    Thế cuối tháng này được ko Quế Anh???
    Mình hai lần đi đều vì lạc đường mà hụt!Lần này phải đem theo bản đồ mới được
  4. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ừa ,đi đê!!!!!!!!!
    Thế cuối tháng này được ko Quế Anh???
    Mình hai lần đi đều vì lạc đường mà hụt!Lần này phải đem theo bản đồ mới được
  5. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    À wên bà hongha hum qua có mặc váy không?
    Chắc ko nhờ
  6. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    À wên bà hongha hum qua có mặc váy không?
    Chắc ko nhờ
  7. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ặc...cái nick intense_emotion của em bị khoá vô thời hạn ...lí do chính là cái title em nhờ mod box Làm đẹp set.Chuyện wái wỉ gì thế?
  8. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ặc...cái nick intense_emotion của em bị khoá vô thời hạn ...lí do chính là cái title em nhờ mod box Làm đẹp set.Chuyện wái wỉ gì thế?
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hehe,sang khóc lóc bên box Làm đẹp 1 tý là lại ngon lành lại ngay. Lúc nãy em đinh post thế nài,giờ em copy lại:
    Hehe...đúng là wa tay các bác buổi off của hội nhà mình đc nâng cấp nghe chất thế ko bít.Hôm wa đúng là ko bõ công iem đi về nửa chừng,hí hí,cũng gọi là kiếm chác đc chút đỉnh chị Mai Anh ạ.Có điều lúc ăn lẩu thấy no thế nên về nhà ko xơi nổi cái gì,buổi đêm ngồi chơi bi-a cả anh PTA đói hoa cả mắt run cả tay...chẳng nhớ là có thắng nổi ván nào hay ko nữa...hihi.Wa buổi off nài thì thấy nhà mình có vẻ cũng rất mấu off tiếp,chuyện,zui thế ai chả ham.Thôi để khoảng 2 tuần nữa pà chị Ly iu wấy cũa em zề thì hội nhà mình off nữa cho rôm rả nhé.Khổ thân cacaodo hụt mất buổi off hôm wa,lần sau chuẩn bị sớm sớm,em tình nguyện dẫn đg cho ng...mù fương hướng....Hôm wa rét thế nên honghaxinh ko mẹc váy đc.Em thì các vàng cũng chã mẹc.Chơi nguyên cái áo fao to thù lù làm mấy mem nhà mình bắt đầu ý kiến là "trông em chẳng gầy gì cả".Hehe,hi vọng buổi off sau trời ấm hơn,để em diện bộ nào cho các bác nhòm thấy là gầy,đỡ khai trừ em khỏi hội.
  10. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hehe,sang khóc lóc bên box Làm đẹp 1 tý là lại ngon lành lại ngay. Lúc nãy em đinh post thế nài,giờ em copy lại:
    Hehe...đúng là wa tay các bác buổi off của hội nhà mình đc nâng cấp nghe chất thế ko bít.Hôm wa đúng là ko bõ công iem đi về nửa chừng,hí hí,cũng gọi là kiếm chác đc chút đỉnh chị Mai Anh ạ.Có điều lúc ăn lẩu thấy no thế nên về nhà ko xơi nổi cái gì,buổi đêm ngồi chơi bi-a cả anh PTA đói hoa cả mắt run cả tay...chẳng nhớ là có thắng nổi ván nào hay ko nữa...hihi.Wa buổi off nài thì thấy nhà mình có vẻ cũng rất mấu off tiếp,chuyện,zui thế ai chả ham.Thôi để khoảng 2 tuần nữa pà chị Ly iu wấy cũa em zề thì hội nhà mình off nữa cho rôm rả nhé.Khổ thân cacaodo hụt mất buổi off hôm wa,lần sau chuẩn bị sớm sớm,em tình nguyện dẫn đg cho ng...mù fương hướng....Hôm wa rét thế nên honghaxinh ko mẹc váy đc.Em thì các vàng cũng chã mẹc.Chơi nguyên cái áo fao to thù lù làm mấy mem nhà mình bắt đầu ý kiến là "trông em chẳng gầy gì cả".Hehe,hi vọng buổi off sau trời ấm hơn,để em diện bộ nào cho các bác nhòm thấy là gầy,đỡ khai trừ em khỏi hội.

Chia sẻ trang này