1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Hà Tây sống và làm việc tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi saobangleloigirl, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh em Hà Tây hôm nào tổ chức trung thu đi uống cofe cái nhẩy,hò hét mãi roài mà anh em mình không tổ chức được buổi cofe gặp gỡ giao lưu cái.
    @emgaibuon: em giữ sức khoẻ em gái nhé, kẻo bị ốm là mệt lém. Chúc em học tập tốt,luôn vui vẻ
  2. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em gái buồn thế
    em thử xài món Thiền thư giãn xem : tập trung vào hơi thở, hít vào cảm thấy cơ thể đầy sức sống, hơi thở ra là bao mệt nhọc cũng ra luôn.
    Chúc em gái sớm tìm lại cảm giác an bình hạnh phúc
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cám ơn 2 anh trai cũng như mọi người đã quan tâm, động viên em gái. em gái còn tuổi trẻ nên phải phấn đấu sao cho bằng các anh chị ví như anh bé xíu chẳng hạn , nên phải gia công học tập, làm việc. nhưng có lẽ cũng nên tự lượng sức mình thui. híc, nhìn cái lịch hàng ngày mà tởn đến xanh hết cả mặt nhưng chắc cũng chẳng thể dày bằng anh bé xíu được. nhìn anh mà thương ghê. mệt mỏi để bon chen và tìm được cho mình 1 chỗ đứng trong cái thành phố hoa lệ này quá!
    cố gắng, cố gắng,....rồi đến bao giờ có người iu mới thui
    ngày ngày lủi thủi mà đến bùn, bác giai nào còn độc thân mạnh dạn xoá "cô đơn" cho iem cái, không em tủi thân nghĩ mình trọn đời cô độc mới chết. hu hu giá như có ai tình nguyện làm xe ôm cho em nhở, nhưng chỉ xe ôm thui vì em còn đâu thời gian mà chăm sóc lại người ta cơ chứ.
    khó thật
    thôi thì cứ thế này vậy, chán rồi cũng sẽ quen
    @ bác bé xíu: em nhắn tin hỏi bé nhà bác bao nhiu tháng tuổi là vì em chót mua 1 hộp sữa của Đức để cho con của đứa bạn em nhưng đứa bé nó không uống sữa lạ nên đành mang về , chẳng bít làm gì với nó. chán 1 điều là nó dành cho trẻ 8 tháng tuổi thui mà em bé nhà bác 20 tháng tủi rùi nên em thôi ko hỏi bác nữa. chả nhẽ em bằng này tuổi đi uống sữa của trẻ 8 tháng tủi . trả thì o trả đc vì em nhờ người mua bên kia mang về vì đứa bé ấy em nhận con nuôi nên iu quý lắm. bán lại cho cửa hàng thì khéo đc mấy chục nghìn mất nên thà để tặng hay cho ai còn hơn. híc . còn chuyện của em làm em đang chán lắm đây, cơ bản là em ko có thời gian để đến tận nơi nên chưa biết tình hình ra sao, em chỉ sợ địa chỉ đó là địa chỉ ma thui. bực mình ko tả được! thứ 4 tuần tới may ra em nghỉ được chiều hôm đó, bác sắp xếp thời gian giúp em chút ít vào chiều thứ 4 tới nhé. hôm đó giỗ bà nội em nên em ở quê ra muộn nên ko đi làm mà xin nghỉ luôn. cứ nhắc tới là bực mình. thôi thì anh giúp em gái nhé! thật chẳng bít làm sao để nói cám ơn anh, thực sự anh đã giúp em gái rất nhiều!
    @ anh tuổi trẻ 25: em có thử đi học Yoga rùi đó chứ, nhưng môn này thời gian và sự tập chung là rất cao, trong khi đó em gái cần thời gian để khò khò kinh dị nên chắc chẳng đủ kiên nhẫn để hít thở đâu ạ . giờ hàng ngày em gái đi xe bus đi học và đi làm nên khoảng thời gian đi bộ chính là thời gian chính em tập thể dục, thư giãn chính mình. nhưng giữa trưa ai lại đi thể dục chứ, vậy mà em gái phải tập thể dục giữa trưa . bây giờ biện pháp hữu hiệu em đang thực hiện là uống sữa hàng ngày và thêm cà fê những lúc mình phải tập trung nên sự mệt mỏi vẫn đang trong tầm kiểm soát.
    ah, mà tốt nghiệp xong rùi mà bác vẫn khoái ở nhà rung đùi coi đá bóng thì em cũng hơi kinh, hơi trái với em. em thì ngồi 1 chỗ, nhàn rỗi là ko chịu nổi. hay bác qua trường em học cao học đi, sẽ thích làm việc ngay ấy mà
  4. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    @ Em gái thương !
    bi giờ em vẫn đủ sức điều trị sự vất vả mệt nhọc thì cứ cố đi nhé, chúc em có đủ sức khỏe và tinh thần mãnh mẽ để thực hiện ước mơ của mình. ( Khi nào em khổ quá ko chịu được nữa, hi hi, lúc đó pm lại cho anh, hi vọng anh có cách giúp em.)
    Em gái học trường chi đó ?
    @ anh chị em Hà Tây: khi buồn rủ tớ đi uống trà đá nhé( tớ bao)
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thể theo lời gợi ý của bác Smallkid em gái có đề nghị thế này ạ. anh em Hà Tây chúng ta có lẽ trung thu này không được về nhà(quê) để trông trăng cùng gia đình, ai ở gần thì 1 nhẽ, ai ở xa như em thì chỉ ngồi ngắm trăng ở nơi đây mà trông về nhà thui. vậy thì sao anh em mình không kiếm chỗ nào vừa ngắm giăng được, vừa gặp gỡ nhau được chia sẻ vui buồn nhỉ? em là em cứ nói thế chứ chắc gì đã có nhìu vui bùn để chia sẻ, khéo đến gặp nhau cũng đủ zôm zả rùi.
    lịch trình nghe có vẻ căng nhỉ, em gái thì có thể trốn học vào tối thứ 6, đúng vào ngày trung thu. không biết mọi người có quá nhiều kế hoạch không nhỉ? tối thứ 6 liệu có hợp lí không ạ? hay bác nào tối thứ 6 đi chơi đâu cho em gái bám càng trông giăng với cho bớt lủi thủi
    đây là lần thứ 2 dự kiến off ẹp không biết có ăn mần gì ko nhỉ?
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hì, ok. chắc chắn em gái sẽ nhớ lời của anh giai , chắc cũng sớm tìm gặp anh để uống trà đá miễn phí thui . mà trà đá giờ cũng 1 nghìn rùi, bác mà cứ mời đại chúng thế kia hum nào iem rủ cả lớp em đến cho bác bít tay, tưởng trà đá rẻ lắm hử?
    ah, nhân tiện có lời mời của bác, em gái cũng mời bác hum nào rảnh quá chỗ em gái làm uống.......nước lọc đá miễn phí vì em gái tự pha chế và bao bác. hí hí
    dạ, em gái học Quản lý và kinh doanh ạ!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mà quên, chưa nói hết câu. em là em săm soi cái chữ ký của bác cũng lâu rùi. em thấy bên Thảo luận bác vào box xe bus thì phải cũng có cái câu: tớ là tớ nể topic này ko chọc ngoáy . ở đây bác cũng: riêng topic này bình yên. vậy em nghi ngờ trình độ chọc ngoáy của bác lắm nhé
  8. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @emgaibuon:oK
    Anh se thu xep de cung em toi do, anh nghi ok thui. Em gai cu yen tam hoc tap cho tot nhe. Anh thay cung buc xuc lem, bon dam dung toi em, ma dung toi em la dung toi anh rui
  9. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thưa em gái là anh rất quý cái giọng văn của em.
    @: anh chị em Hà Tây : Theo mình để tiện liên lạc (và thực hiện một số mục đích nào đó), anh chị em mình cho nhau biết nick yahoo và cel phone.
    mình là : tuoitreviet_25@yahô - 0982.759.886
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào box thấy mọi người đông vui quá em cũng vui quá mà cái bạn tuoitre... chỉ mời trà đá à eo ui kệt xỉn nhỉ >> Hôm trung thu em về quê roài hôm đó sn đứa cháu con nhà chị gái em tiếc quá em ko đi cafe cùng mọi người roài buồn quá mà lần này mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội như lần trước em thấy chị emgaibuon.... lại càng buồn đó

Chia sẻ trang này