1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Hà Tây sống và làm việc tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi saobangleloigirl, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thế là em chính thức ốm rùi...híc híc...sụt sịt...... cái đầu nóng ran, người cứ như của ai vậy, lúc nào cũng muốn nằm ẹp xuống. khổ thân quá!
    cơn sốt tấy lên rồi như chìm vào cõi nào, rồi choàng tỉnh hốt hoảng tựa còn điều gì dang dở chưa làm hết. thế là hôm nay phải bỏ lớp học buổi tối, sáng còn gắng đến lớp vì hôm nay lớp tổ chức sinh nhật cho mọi người trong tháng này. cậu bạn toe toét cười vui thế. cũng chỉ cố cười đáp lại rồi gục mặt xuống bàn. sốt nóng ran.
    vẫn phải đi làm, nếu nghỉ nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc, điều đó là không nên, nên phải đi làm. trách nhiệm. tay chân gai gai chẳng dám đụng vào cái gì đành khổ cô bạn tôi làm cùng.
    tối, tha được cái xác về đến nhà như 1 sự kỳ diệu, chỉ mong sao lúc đó có 1 người bạn để nhờ: bạn ơi, rảnh qua đón tớ về nhé, vậy mà chẳng có ai . về nhà rồi thì chẳng còn đủ sức để mà tha thiết với điều gì nữa ngoài việc đặt mình xuống giường ngủ mê mệt. bỗng giật mình tỉnh dậy vì bạn gọi điện hỏi sao ko đi học. hoá ra gần 9h tối rồi đấy. tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy lát bánh mì đành lấy ra gặm. miệng đắng ngắt. thôi, cố ăn để uống cho đủ thuốc, còn lấy lại sức. mai sẽ có 1 cuộc phỏng vấn. 1 cơ hội mới đang chờ, ta lại sẽ cố gắng vì ngày mai. cô lên ta ơi!
  2. tuoitreviet_25

    tuoitreviet_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em có thể iên tâm được roài, anh vừa bị treo nick vì chọc ngoáy xong
  3. tuoitreviet_25

    tuoitreviet_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em, sao lúc nào cũng cứ 2 chữ CỐ GẮNG to đùng ở trong đầu thế nhỉ. ( chả bù cho anh )
    Hôm qua anh nghe được câu danh ngôn thú vị : Hãy vội vã một cách từ từ suy rộng ra em cố gắng một cách nhẹ nhàng được không ?
    Anh nghĩ căng phải có chùng, cứng phải có mềm chứ lúc nào cũng cứ CỐ thì chả hợp với quy luật vũ trụ tẹo nào. Mà cái gì không hợp với quy luật thì nhanh đi lắm cưng.
    Chúc em mau lành bệnh để thực hiện được công việc của mình, và còn đón trăng cho vui vẻ
    Được tuoitreviet_25 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 05/10/2006
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em đang đón giăng với cái bánh mỳ nhai đến chẹo quai hàm đây
    mà từ nay bác đừng gọi em là "cưng " nhá, em dị ứng với từ nì lắm
    ah, em add nick của bác rùi, ko thấy bác trả nhời gì.
  5. tuoigia75

    tuoigia75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho mình mượn top này nói vài câu cảm xúc nhé.
    Ai bảo mình dại lấy nick tuổi trẻ làm chi, lại thêm cái dòng chữ ký là chọc với ngoáy. Bởi thế đi đâu cũng được xoa đầu và cứ nói câu chi cũng dễ bị quy kết là : spam, *********.... hi hi.
    Ơ, làm thế nào để lên mod anh chị em nhỉ, để mỗi lần mình nói có trọng lượng như người ta, có lỡ viết bài spam thật thì cũng chả ai làm gì được mình ... hí hí.
    Ôi, hôm 4/10 và rạng sáng 5/10 có ai ghé box Yoga - Khí công - Nhân điện không, xem oánh nhau hay cực ấy. Có cả mình tham gia mừ. Nhưng bi giờ mấy bài hấp dẫn ấy bị anh mod atlantic81, anh ý không ưa vì anh ý không ''bật'' lại được, anh ý xóa đi mất roài.
    CHỈ THÍCH LÊN LÀM MOD ĐỂ ĐƯỢC XÓA BÀI NGƯỜI TA THÔI
  6. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, tình hình sao rùi em gái. Em gắng ăn uống cẩn thận nhé. Chúc em mau lành bịnh, anh lại phải đi rùi có gì anh alo em sau
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác có ngày lễ trung thu vui vẻ nhé
  8. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    NHÀ CHÁU XIN CÓ NHỜI CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON XỨ ĐOÀI !
    Nhà cháu "đi không đổi họ, đứng không đổi tên" đích thị "Kẻ dở hơi xứ Đoài" bên box Yoga-Khi công-Nhân điện, chủ trì hai topic ẤU HỌC NGŨ NGÔN THI và MINH TÂM BẢO GIÁM, chủ yếu tham gia topic TĨNH KHÍ CÔNG Ý THỨC - HOÀNG VŨ THĂNG... Nhà cháu bị treo nick mấy bữa nay với lý do "sờ-pam và sai chính tả" !!! Thực ra thì nhà cháu can tội mắc bệnh hay "dọn vườn" nên bị đố kị... Mấy hôm nay lang thang "không tên" trên mạng vào thăm các box khác. Lẽ ra nhà cháu dứt khoát không dùng nick khác để vào mạng, nhưng đến khi gặp box Hà tây và topic này, sướng quá không nhịn được đành phải lấy nick cũ để vào !!!
    Nhà cháu đích thị sinh ra và nhớn lên bên dòng sông Nhuệ (Than ôi ! Nay đã ônhiễm quá nặng rồi), và là một tay nông dân "chân đất mắt toét, chuyên đi theo đít trâu" mặc dù nhà cháu đã "cầy đường nhựa" từ nhiều năm nay... Và vẫn xin trần tình là nhà cháu mắc bệnh hay "dọn vườn", nên có nhời gì không nên không phải, trước hết là có nhời với nhà cô "Sao băng lẻ loi" cùng mọi người ở đây cho xin hai từ ĐẠI XÁ, chỉ xin lấy tấm lòng là chính !
    Từ hôm qua tới nay thăm box Hà tây và topic này nhà cháu xin có mấy nhời, lọ là tham góp chung :
    - Từ xưa đến nay, với "người quê ta, đất quê ta" trong mắt thiên hạ vẫn gọi là xứ Đoài. Cái xứ Đoài thơ mộng ấy đã làm rung động tâm hồn của bao thế hệ "tao nhân mặc khách"; gần là Ma Văn Kháng, xa tí thì Quang Dũng và còn bao nhiêu bậc tiền nhân xa nữa nếu mà kể hết thì có đến sáng mai... Vì vậy nhà cháu mạo muội đề nghị mọi người ta cùng trao đổi để tiến đến đổi tên topic này cho hay hơn, cho tôn vinh được bản sắc quê nhà. Ví dụ : Hội những người con xứ Đoài đang sống và làm việc tại Hà nội, hoặc Hội xứ Đoài Mây Trắng (bắt chước Ma văn Kháng),v.v... Cụ thể thế nào để mọi người cùng bàn !
    - Nếu khiêm tốn mà nói thì xứ Đoài ta cũng có một truyền thống văn hiến lâu đời. Nhà cháu có nhớ rằng trong sử còn chép lại một tích; khi Quang Trung Nguyễn Huệ đưa quân ra Bắc hà đã tiếp xúc với Nguyễn Hữu Chỉnh rồi Ngô Thì Nhậm, Người có phán một câu xanh rờn : Ta nể sĩ phu Bắc hà lắm, trong đó ta ngại nhất là sĩ phu xứ Đoài (ý ngài nói Ngô Thì Nhậm)... Ý nhà cháu muốn trao đổi với mọi người là theo truyền thống "người quê ta, đất quê ta" chúng ta nên đưa một chương trình hay kế hoạch gì đó để vừa phù hợp với mục đích của DIỄN ĐÀN này, lại hỗ trợ cho chúng ta ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn nữa về quê ta về mọi phương diện; văn hóa, địa lý,... Ngoài ra còn tham góp cho nhau trong mọi vấn đề khác nữa...
    - Điều này nhà cháu mới nẩy ra sáng nay khi đang thăm box Hà tây. Nhà cháu cứ đưa ra để mọi người cùng trao đổi nhé.
    Nhà cháu có ý kiến là chúng ta bàn nhau xem có nên đưa topic này về chung với box Hà tây hay không, tất nhiên ta không nên xóa top. này mà phải để một đường link cho những người mới vào biết đường mà "quay về cội nguồn". Nhà cháu không phải "mèo khen mèo dài đuôi", nhưng qua cuộc bầu Mod.''s vừa rồi của box Hà tây, nhà cháu cảm thấy đáng tự hào mình là con dân xứ Đoài. Việc đó nó biểu hiện sự "đồng tâm nhất trí" cao của các thành viên trong box. Nếu ta đưa topic này về box đó sẽ nâng cao ý nghĩa của nó hơn, đồng thời cũng mở rộng quan hệ trong một sự "đồng tâm nhất trí"... để cùng nhau giữ gìn bản sắc quê nhà và bắt tay với mọi phương...
    Nhời quê cóp nhặt dăm câu, mong mọi người không cho là "nhiều chuyện" !!!
    Được GiaixuDoai sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 07/10/2006
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hi hi, mai em gái về quê rùi, thích quá. ai thích măm măm mấy món quà quê thì đến nhà em nhé, chắc cũng có con vịt, trứng và mấy thứ hoa quả ở nhà mang lên. đến nhà em gái chơi đi!
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Lảm nhảm..........(bài viết này mang tính tiêu cực xin anh em chớ đọc nhé!)
    viết, xoá, rồi cũng chẳng biết sắp xếp những ý nghĩ như thế nào nữa.
    3 ngày mạng bị cắt bởi đường đang đào xới tung. 3 ngày ko đc lên mạng. mà có lên mạng thì mình cũng đâu có viết gì. những câu chữ như biến mất khi mình đặt tay lên bàn phím. có quá nhiều ý nghĩ hay chẳng có thứ gì ngoài rỗng tuyếch trong cái đầu của mình. cũng ko biết trong đó đang có những gì nữa. lung tung và nhặng xị hết cả rồi. cũng có lẽ vì vào lúc 3h20p sáng thì chẳng còn thứ gì gọi là tỉnh táo và rõ ràng cả. rồi cũng muốn viết những thứ rối tung y như ý nghĩ bây giờ.
    tại sao, cuộc sống đối với mình lúc nào cũng quá phức tạp đến vậy? môn văn chết tiệt làm cho cái đầu mình đã chẳng còn thảnh thơi. lúc nào cũng nghĩ, cũng suy rồi than vãn mệt mỏi. mà cũng mệt mỏi vì những than vãn đó thật. lúc nào cũng mệt mỏi.
    ôi, tại sao lại cứ phải nghĩ đau hết cái đầu thế này chứ? công việc sẽ phải thế nào? sẽ phải sống ra sao? phải học hành như thế nào cho tốt? quanh quẩn cũng chỉ là việc làm và việc học. năm cuối cùng Đh, sao lắm những ý nghĩ về chúng thế chứ? ko thể nào yên được 1 chiều thong rong cùng đám bạn đi chơi. ko thể yên tâm ngủ 1 giấc ngon lành.
    và hình như, mình vừa làm gia đình 1 người anh ko yên bình rồi. hu hu, ức chế hết mức.....................
    @ anh tí xíu: anh đã đi công tác về chưa ạ? anh và chị ra sao rồi ạ? có thời gian qua chỗ em làm nhé!

Chia sẻ trang này