1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Hà Tây sống và làm việc tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi saobangleloigirl, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cám ơn
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko nghĩ bạn hỗn đâu nhưng mà tại vì bạn ko tôn trọng con gái hà tây thôi mà
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    híc , đụng phải ổ kiến lửa rồi hú hú , lỡ vào đây roài , giờ khó mà ra được , hihi , không sao , nói chung bà saobangleloi thấy tôi có vẻ hiền nên bắt nạt , bà đanh đá bỏ xừ
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cám ơn
    [/quote]
    tôi có ý khen thật thì lại giận là sao nhỉ? lạ...
    hôm nay, về tham khảo đc thêm nữa là cái đuôi như Vietnamese hay American là còn do sự phân chia về lịch sử thuộc địa. cậu kính cận có biết điều này o? nếu biết cùng chia xẻ nhé. lâu o sờ đến tiếng Anh, quên hết tiệt.
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hì hì , bạn emgaibuon có phải thành viên box tiếng anh không , thực ra để đàm đạo với bạn thì mình nghĩ mình search tài liệu rồi dàm đạo cũng được thôi , nhưng thú thực mình không để ý lắm mấy cái đó , thực sự học tiếng anh cũng thường thường , không phải thi lại thôi chứ giỏi thì hổng dám nhận .
    Quên , cái icon đấy không phải biểu hiện sự giận dữ , mình thấy nó như là biểu hiện trạng thái giả vờ giận rồi lại vui , mình thấy rất hay nên hay dùng nó thôi bạn đừng hiểu lầm , chẳng giận dỗi gì đâu
  6. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tớ không phải người bảo thủ... Cái gì tớ sai, tớ xin nhận nhưng ai cũng thế cả thôi, cũng có lòng tự ái của bản thân. Góp ý cũng có muôn vàn cách góp ý, nhất là khi không được tiếp xúc với nhau trực tiếp mà chỉ qua những trang viết thế này nên sẽ càng dễ gây hiểu lầm. Emgaibuon hãy thử đặt bạn vào tình huống của tớ, hãy thử đọc lại những lời trong bản reply mà bạn emgai_hubm viết cho tớ, xem có phù hợp hay không? Tớ cũng là người Hà Tây, vì hưởng ứng mà tớ vào box... Chỉ thế mà thôi, thật không ngờ.... Tớ cũng đã đi làm hơn 2 năm, nghề của tớ thuộc lĩnh vực dịch vụ và tớ cũng hiểu trong mỗi tình huống cần cư xử thế nào cho đúng mực, người ta có làm sai chế độ cũng phải có cách thuyết phục để người ta hiểu mà không bị phật lòng, và cảm thấy vẫn được tôn trọng...
    Như bạn đã nói, bạn tra từ điển về cái từ mà tớ viết để xem có nghĩa gì không ấy mà, tớ cũng nhờ bạn tra luôn hộ tớ từ "Tifosi" xem trong từ điển có hay không nhé...
    To boykinhcan: Cảm ơn cậu vì đã phân tích cho tớ hiểu; đúng là chia từ như thế thì hoàn toàn sai ngữ pháp, có lẽ nên bỏ đi thôi...
  7. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh giai nếu động vào lòng tự ái của anh, nhưng thiết nghĩ cái gì sai nên sửa, chưa đúng thì o nên nói là đúng. nếu nói anh đúng và viết trẻ con cũng hiểu nhưng là hiểu theo lối trẻ con thôi anh giai ạ. em thì o học tiếng anh nhiều cho lắm, sơ sơ cũng chỉ biết giao tiếp, test qua C và đang dậm chân tại chỗ đó. giờ lại đuổi theo sang 1 thứ tiếng khác. em đã tra cứu trên internet, trong cuốn từ điển kinh khủng to nơi em đang học thực lòng chia buồn với bác chữ Hataies chẳng có nghĩ là gì cả. với 1 quốc gia, bác có thể áp dụng quy tắc ấy, nhưng chưa chắc đúng, nhưng với 1 địa danh nhỏ những quy tắc ấy hoàn toàn sai.
    thứ 2, em gái dị ứng với mấy kiểu khoe mẽ thật chẳng khéo léo chút nào. nói thật, tiếng Anh giờ đứa trẻ con cũng biết nhưng chẳng mấy ai thi qua IE quá được 6.0. cứ phổ cập tiếng anh theo kiểu đại trà như vậy chẳng có hiệu quả và rất buồn cười khi cứ thỉnh thoảng phải nghe 1 câu chẳng hiểu Anh hay Việt.
    góp ý bác đôi lời, có cho là xúc xỉa hay chọc ngoáy gì thì cũng đành chấp nhận vì đời tiểu nhân có thừa. o biết phải học và nên thẳng thắn nhìn. Tây nó thế!
    [/quote]
    Thú thực, càng đọc càng thấy buồn... Tôi xin thừa nhận là tôi đã sai và xin rút lui khỏi box, chúc mọi người trong box Hà Tây mình luôn vui vẻ...
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    híc , mình có chút ý kiến thế này , bác des không nên từ bỏ diễn đàn , vụ này chẳng biết có nói được với bác không dù em đã nhắn tin cho bác rồi , còn đúng như bác ý nói ( bác ý có vẻ hơi yếu đuối một chút ) 2 cô nương nhà mình hơi nóng nảy , làm chạm lòng tự ái của bác ý rồi , mình thì mình nghĩ , đã cùng tham gia một box , với mình thì cứ làm chung cái gì mình đều coi như là bạn bè cả , mà đôi khi có những lúc người nọ không hiểu người kia , mọi người nên có lời xin lỗi nhau một tiếng , không nên chuyện bé xé ra to làm gì , đôi khi nên mềm mỏng một chút các bạn ạ , bọn mình ở đây đâu phải để lên gân với nhau đúng không , hãy chia sẻ .......
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    emgái không là thành viên trong box Tiếng Anh, học cũng thường thường nhưng rất thú vị nếu đc tranh luận về những điều mình chưa biết. ok, nếu kính cận thấy o thích thú cũng o sao, hẹn ở 1 chủ đề khác.
    còn cái icon, cứ nghĩ là kính cận giận nên hơi ngại. biết o giận là tốt rùi,
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    @ anh trai: em gái cũng nói thật, câu "xin lỗi" với em em rất tôn trọng cũng rất thận trọng khi dùng nó. em gái cũng không phải là người con gái ăn nói sỗ sàng, thô thiển đâu, nhưng ở 1 khía cạnh nào đó, vấn đề nào đó bức xúc thì thực là chẳng biết giữ những lời khôn ngoan cho mình. vẫn 1 câu "xin lỗi" với anh trai.
    tuy vậy, nếu biết anh trai đi làm cũng đc 2 năm rồi nhưng sử dụng tiếng Anh như thế cũng hơi đáng buồn, không biết anh ở đâu Ht? đang làm về dịch vụ, nhưng tiếng Anh có là thứ yếu trong công việc của anh không? em biết hầu như công việc bây giờ đâu đâu cũng yêu cầu trình độ này kia tiếng Anh nhưng như là chỉ cần 1 cô gái khoác áo đẹp thôi còn đầu cô ta có gì không cần quan tâm ý. em dị ứng lắm.
    còn nói về chuyện đã đi làm và cách xử sự nhé, nếu anh trai đã và đang làm đc ra những gì nuôi chính bản thân vậy những "lời nói" như em gái đã nói liệu có quá làm anh chạnh lòng đến vậy o? nếu đến vậy thì em tưởng tượng ra anh là 1 người hoàn hảo lắm, chẳng bao giờ bị sếp mắng nhỉ? tất nhiên em chẳng phải là sếp của anh nên chỉ cũng gọi là nói để anh rút kinh nghiệm thôi vì anh đâu còn nhỏ bé gì. sự rút kinh nghiệm là cần thiết và có lẽ em gái cũng cần. có chăng em đã hơi quá lời.
    chỉ mong những người bạn HT thật sự cứng cáp trong cuộc sống, biết chấp nhận và biết vươn lên.
    em gái còn nhỏ tuổi nhưng bị va vấp cũng khá nhiều nên có lẽ hơi gay gắt với chính bản thân và với mọi người, rất xin lỗi. nếu có người ra đi, em gái là người nên đi vì có lẽ em gái từ đầu đến giờ trong mọi người có vẻ đanh đá, thích cãi cọ ghê. nhưng nếu ai biết thêm chút về em gái hẳn sẽ không đánh giá nông cạn như vậy.
    chúc mọi người vui vẻ, 1 ngày tốt lành!

Chia sẻ trang này