1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nhưng người hay ... sụt sùi khi xem film

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kale, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hội nhưng người hay ... sụt sùi khi xem film

    Xin chào các bạn,
    Tớ lập topic này để những người hay có thói quen như tớ chia sẻ cảm xúc mỗi khi xem những đoạn phim cảm động.
    Ko biết có phải là cái tuyến lệ của tớ nó hoạt động quá công suất hay ko nhưng nhiều khí tớ xấu hổ vì nó quá. Hồi xưa còn bé đi sang hàng xóm xem nhờ film, kịch, chèo hay cải lương (nhất là cải lương) cứ đến cái đoạn chia ly, nhưng pha tình cảm trong nc mắt là.. hic hic, tớ lại sụt sùi. Những lúc đó tớ phải cố giấu cảm xúc của mình để những ng xung quanh khỏi biết.
    Giờ lớn gần 27t đầu rồi mà nhiều khi vẫn vậy. Xem film 1 mình ( VD xem film "Cuộc chiến chốn thâm cung") cũng trào nc mắt. Hôm đi xem Shát phá lang cùng MFC cũng thế (may mà ngồi 1 mình ko gần những ng` quen!). Đến hôm thứ 7 vừa rồi còn tức tưởi hơn, đi xem cùng bà xã film "Tình ca trên sông Hoàng Hà" rồi cái đoạn cuối cứ nấc lên mà khóc. bà xã thì chả làm sao còn mình thì....... ===> xấu hổ quá. Xem film xong bà xã cũng biết nhưng hic hic, mình chỉ còn biết cười trừ có tránh điều đó
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hơ.. mình hình như same same. nhưng không hoành tráng như bác.

Chia sẻ trang này