1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người hay thức khuya ... (Treo gat_tan_day và asagi_rio711 vì tội spam)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sonmt2, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    truyện ma mà đọc thì hok hay, truyện ma thì cứ phải nghe mới thú Hum trước em nghe 1 câu truyện ma, hay phết
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    h down về nghe mệt nhắm...coi phim ma Việt Nam chưa??phim oan hồn ấy??xem đêm ghê phết
  3. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    binhminh:tiểu thuyết dài dặc tớ lười đọc lắm,đang ngâm rừng nay uy nhưng tình hình moói đọc dc tầm 10 trang đầu tháy hơi nản nản nó lan man thế nào ấy ko hay như tớ nghĩ mà ấy bao nhiu tuổi để tớ còn bít mà xưng hô:D
    mà có mấy bác em thấy rất hay vào xem và xem rất lâu nhưng ko để lại 1 lời nhắn nhủ với hội là thế nào vd như bác chaukietanh
    Được asagi_rio711 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 07/04/2007
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cứ đọc hết rừng nauy phát biểu cảm nghĩ là các bác ấy có ý kiến ngay ý mà
  5. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em chẳng dám xem phim ma bao h vì sợ ma nhất quả đất oan hồn em nghe kể rồi sợ phết mà anh ghost sao tiền còn hơn 18k,bao h mưói chia cho em đây
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hehe, biệt danh của chị là yuth gone wild nữa (chị thích thằng thượng quan phi) hehe, thoai, buôn về truyện tranh vậy thui kẻo lại nhầm chủ đề, mấy hum nay chả thuê truyện về đọc, đang làm bài mờ, dạo này cũng chả có chiện rì hay, à, có Nana với cả Lovely complex cũng được, hum nào ọp buôn típ nhé ku bé
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối, rừng na uy, ngẩng đầu nhìn lên thấy nó ^^ Đọc roài, cơ mà hok thích lắm, truyện chả hiểu nói về cái gì, cứ như kiểu chỉ viết về chuyện ... thôi é!! Khó hiểu là cái thứ nhất, cái thứ 2, toàn chả hiểu nhân vật trong đấy chết vì cái gì...Chả hiểu ông tác giả muốn nói lên cái gì thông qua quyển truyện đấy
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    đọc Quỳnh Dao hay của Hoàng Diệu
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    khổ thân thằng bé, thế để Ji hỏi chuyện cho đỡ tủi thân nhé..mà bít hỏi rì bi giờ, ta có bít giề về nhóc đâu, xem nào, romantic_mafia à, ghê gớm đây, con người có vẻ mâu thuẫn, mâu thuẫn thì luôn hấp dẫn đằng ấy chắc cũng thích Bố Già roài???
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ lười đọc truyện chữ dã man, dã man lun ý, đừng bắt tớ đọc cái gì có nhiều chữ cơ ...Có 1 lần có 1 người, thân lắm, tốt với tớ lắm, tặng tớ 1 quyển tiểu thuyết với lời đề tặng rất chi là hay ho ...Vì tình cảm người đó dành cho mình , cặm cụi đọc quyển "Túp lều bác Tôm " Nhận ra có rất nhiều cái hay đằng sau những dòng chữ khó đọc đó, từ đó rất chi là hay đọc tiểu thuyết !!!
    àh, tớ sinh năm 86, xưng hô sao cũng được mà, tớ ấy cho tiện, tuổi tác hok quan trọng ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này