1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người họ Nguyễn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ggbite, 25/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiboo_suru

    kiboo_suru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế mà tớ cứ tưởng. Cái chuyện "dằn mặt" là có thật hả ấy. Nghe kinh nhỉ. Hay là tớ cũng thử lập nick là "ko sâu răng" cho vui. Ấy cứ giữ nick đi, cần gì phải đổi. Đằng nào thì bác ấy cũng bít và ấy cũng xin lỗi rùi.
    Các bác cho em hỏi vụ off của hội nhà mình tiến hành đến đâu rùi ạ?
  2. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    To kiboo_suru:Nói vậy thôi,chứ anh khongsaurang hiền và nhiệt tình lắm đó,mấy lần bên JC offline anh ý cũng gọi tớ đi,dưng mà tớ đều ko đi đc(tiếc đứt ruột).
    Nếu mà anh ta họ Nguyễn thì mình cũng "rủ rê" gia nhập hội này...
  3. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    E hèm, Nguyễn Duy Long. Chẹp chẹp, ngày xưa các cụ nặn mãi mới ra được cái tên này vì họ nhà tớ đông quá, toàn Nguyễn + ....
    bố cũng Nguyễn, mẹ cũng Nguyễn, hixx
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    hu hu...Tớ thích họ NGuyễn, nhưng bố tớ lại họ Bùi, tớ bon chen với mọi người được không? vì ...mẹ tớ họ NGuyễn và con tớ biết đâu sau này cũng sẽ họ NGuyễn, hè hè, thế nhá, cứ đứng ở đây...
  5. manh_ho_phi_hungwww

    manh_ho_phi_hungwww Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tại sao? Tôi chỉ có thể cảm nhận được, nhưng không bao giờ có thể tìm được câu trả lời cho riêng mình. Tôi cũng như bóng của bông huệ trắng trên bức tường trắng, một Bóng Đen đầy mộng mị hoang tưởng nhưng cũng là một mặt thật sâu kín trong con người mâu thuẫn của mình.
    Nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đọc bài thơ ấy, bài thơ dịch tôi không còn có thể nhớ được trọn vẹn, không nhớ được cả tên và tác giả. Cũng như tôi đã lãng quên phần lớn kí ức của mình, chỉ còn lại những ám ảnh khi mơ hồ khi đầy sợ hãi hoảng loạn. Đôi khi tôi ngỡ như mình đang Mộng Du không thể nào nắm bắt nổi những bước đi, những suy nghĩ rất thực của chính bản thân mình và trong chính cuộc đời mình. Tất cả trôi qua như một giấc mộng mà khi tỉnh lại rồi tôi sẽ không sao nhớ nổi, những niềm vui nỗi buồn, những vết thương chồng chất tiếp nối nhau, những đêm và ngày, những giọt nước mắt, những sợi tóc rụng hay những chiếc lá phượng bé xíu rơi rơi và những giọt mưa nghiêng nghiêng toả sáng...tất cả chỉ là những vệt sáng tối nhạt nhoà.
    Tôi cứ lang thang đi tìm cho mình một điều gì không rõ, gửi lại đây đó những cảm xúc vu vơ để rồi nơi đâu cũng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Quá khứ và hiện tại đan xen bủa vây lấy tôi. Tôi dửng dưng lạnh lùng lãng quên quá khứ để bước về phía trước nhưng cuối cùng dưới mỗi bước chân vẫn là chiếc bóng của chính mình. Những cố gắng thay đổi và lãng quên ấy chỉ như ảo giác tức thời mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu yên bình như một sớm mùa thu trong trẻo, nhưng rồi nó cũng qua đi rất nhanh, như khi đêm xuống lại là bóng đen thẫm đặc cô quạnh.
    Tôi nhận ra rằng tôi thường nhắc nhiều đến bóng đêm và căn phòng của mình với tấm rèm cửa sổ màu xanh choán hết một mảng tường, với chiếc đèn ngủ có chao màu đỏ nhung. Tôi nhắc nhiều đến những sợi tóc, những ngón tay, chiếc lá vàng và hạt mưa nghiêng, tất cả đều nhỏ bé mong manh, tất cả đều tinh khiết buồn bã. Nó lặp đi lặp lại một cách vô thức bất kì khi nào tôi cảm thấy quá đỗi chêng vênh. Tôi cứ viết, viết, ngỡ như lặn ngụp trong những mâu thuẫn mộng mị và trốn tránh thực tại, nhưng thực ra tôi lại đang đối mặt với tất cả, ve vuốt chúng, dẫm đạp lên chúng bằng những câu chữ lộn xộn không thể nào kiểm soát nổi, những dòng xúc cảm ào ạt được che giấu bằng giọng điệu đầy Hoang Tưởng hay đôi khi chỉ là một khoảng trống lặng thinh
  6. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ơ..bạn j ơi...toàn là những "mộng du" và "hoang tưởng",tớ tưởng phải post bài bên box Tâm sự chứ!Vui lên đi chứ, cuộc đời này đâu dài như ta tưởng!
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    KHông những thế mà còn vào nhầm box nữa ý, đây là ... Đền của nhà họ Nguyễn cơ mờ, sao lại mộng du mộng diếc ở đây đc nhể...
  8. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự nhiên hôm nay đi lang thang lại vào ngay cái nhà "của mình".
    Cho tớ xin một cái góc nhà nhé, rải cái chiếu nằm tí cho đỡ mệt, đi lang thang nhiều quá rùi.
    YM: hai141790168 (N.V.H) --> Đố ai biết tên là gì?
  9. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Trong này có girl nào họ Nguyễn Bảo không, vừa rồi đi xem bói thầy phán là phải tìm cô nào họ này thì sau này mới công thành danh toại và hạnh phúc được. Girl nào họ NB thì ới câu nhé
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tớ là Nguyễn Chí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này