1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ít nói..............................................................

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Cao_boi_mien_Tay, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ừa...
  2. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chán ..!
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    .
  4. whiteghost

    whiteghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Việc khai trương thị trường chứng khoán Hà Nội đã thu hút không ít sự quan tâm của báo chí. Nhưng liệu tương lai của thị trường chứng khoán Hà Nội sẽ đến đâu. Đâu là vật cản cần tháo gỡ?
    Tại một quầy giao dịch chứng khoán.
    Theo nhận định của VietNamNet, cũng như thị trường chứng khoán (TTCK) TP.HCM, TTCK Hà Nội muốn phát triển cần phải tháo gỡ những vướng mắc về mặt chính sách. Nói một cách hình tượng, còn có chiếc "vòng kim cô" cần phải tháo gỡ thì thị trường chứng khoán Việt Nam mới nhanh chóng lớn mạnh.
    Cách đây 4 năm, TTCK TP. Hồ Chí Minh được chính thức khai trương, có người cho rằng, TTCK sẽ lớn mạnh nhanh chóng như chú bé Phù Đổng. Nhưng thực tế đã không diễn ra như mong muốn. Chú bé này sau 4 năm ra đời vẫn không chịu lớn. Cho đến thời điểm này, mới chỉ có vài chục doanh nghiệp niêm yết trên thị trường, với mức giao dịch cỡ vài trăm triệu mỗi phiên.
    Nhìn sang các nước láng giềng, các TTCK Bangkok, Singapore, Kualalumper? đều hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm với khoảng 10-50% dân chúng tham gia đầu tư chứng khoán, còn tỷ lệ này ở Việt Nam, chỉ trên dưới 1%. Phải chăng người Việt Nam ít tiền? Theo kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết, năm qua, số dư tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn Hà Nội là 144.000 tỷ đồng; con số này ở TP.HCM là 7.000 tỷ đồng. Quả là một con số không nhỏ.
    Vậy phải chăng, người Việt Nam thiếu kiến thức về thị trường chứng khoán? Không hẳn vậy! Cách đây hơn 100 năm, đã có người Việt Nam tham gia mua cổ phiếu kênh đào Panama mà không hề biết kênh đào này nằm ở đâu. Thêm nữa, hình thức kinh doanh chứng khoán không quá khó hiểu đối với dân trí Việt Nam. Một doanh nhân nói với tôi: ông không muốn mở rộng đầu tư kinh doanh bởi luôn luôn bị ám ảnh bởi cái định hướng "kinh tế quốc doanh là nền tảng". Câu nói của ông cũng phản ánh tâm trạng của một số người từng trải, bởi những cuộc cải tạo năm 1958 và tiếp theo đó là năm 1976 như một ám ảnh định mệnh của nền kinh tế.
    Sự tù mù trong chi tiêu tài chính, thiếu minh bạch trong các giao dịch kinh tế và đặc biệt là một hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh, còn nhiều rắc rối nhiêu khê cũng góp phần làm cho người dân thiếu niềm tin. Thôi thì, có chút ít tiền thì giắt dưới chiếu, thỉnh thoảng rút mấy tờ tiêu cho khỏe. Nếu có dư dả chút ít thì gửi ngân hàng, hoặc mua vàng cất trữ. Người có nhiều tiền hơn, gửi ở nhà băng nước ngoài? Lời lãi có ít nhưng chắc ăn. Chơi chứng khoán sớm nắng chiều mưa không biết thế nào!
    Thị trường chứng khoán là kênh quan trọng để huy động vốn. Kinh nghiệm từ các nước phát triển như Mỹ và các nước EU cho thấy, nhờ có sự hoạt động nhịp nhàng của thị trường chứng khoán mà nền kinh tế các nước này vượt qua những biến động của kinh tế toàn cầu và phát triển ổn định trong mọi hoàn cảnh.
    Không ít lần, Phó Thủ tướng *************** tuyên bố với báo chí: Việt Nam kiên quyết xây dựng kinh tế thị trường và đà phát triển kinh tế sẽ dựa vào hệ thống thị trường chứng khoán vững mạnh trong nước. Ông cũng cho biết thêm: nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trung tâm chứng khoán Hà Nội nói riêng, và thị trường chứng khoán ở Việt Nam nói chung. Phó Thủ tướng cũng đề cập tới việc sớm hoàn thiện biện pháp pháp lý, mà cụ thể là Luật Chứng khoán để phát triển thị trường chứng khoán.
    Chính phủ chủ trương xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp luật. Và phải áp dụng công bằng, không ai được đứng ngoài pháp luật và đứng trên pháp luật. Và phải bảo hộ quyền sở hữu tài sản, phải tổ chức xây dựng các dịch vụ cung ứng hàng hóa đến tạo cơ hội đồng đều cho mọi người. Phải thực hiện cạnh tranh và xóa bỏ độc quyền.
    Lời tuyên bố của Phó Thủ tướng *************** đã làm giới đầu tư yên tâm phần nào đó cũng là lý do để sau bốn ngày khai trương, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội hoạt động khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, chừng đó chưa phải là tất cả. Vẫn còn một chiếc vòng kim cô vô hình khiến giới đầu tư phải e ngại, đó là định hướng dài hơi cho nền kinh tế. Nghe nói, trong chương trình nghị sự của Đại hội Đảng lần thứ 10 có bàn đến chủ đề này. Khi chiếc vòng kim cô được gỡ bỏ, cùng với nền kinh tế Việt Nam, Thị trường chứng khoán hoàn toàn có cơ sở để lớn mạnh nhanh chóng như chú bé Phù Đổng.
  5. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    ??????
  6. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc... Chậc... ngắm trăng thôi!...
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu viết bài này lúc 3h5'''' am , tình trạng mạng có thể bị ngắt lúc nào không biết . . . mong mọi người sẽ trả lời em đơn giản bằng " . . . " hoặc " uh` " hoặc , . . . etc . . .

    Sở dĩ cái đơn xin nhập hội ít nói của em hơi dài dòng , các bác thông cảm , không hợp với tác phong của hội lắm , nhưng em vẫn muốn nói , các bác thông cảm , đừng . Em mạn phép nói , và cũng chỉ xin nói 1 lần thôi .
    vòng vo 1 chút về cái reason tham gia hội : Tất nhiên là em ít nói , và em nghĩ nhiều người ở đây cũng vậy . Không phải là câm điếc gì , cũng không phải là khinh đời khinh người cho cam . Những lúc cần vẫn phải nói , thậm chí khi tranh luận , góp ý , bảo vệ . . . còn nói nhiều nữa là khác . . . Nhưng vẫn muốn , vẫn thích có những lúc , 1 mình cũng được , nhiều mình càng tốt , ngồi cạnh bạn bè . . . im lặng chẳng cần nói gì cả .Có cái gì đó nhâm nhi , có gió , có nhạc . . . (Em thì kết nằm võng , không thì ngồi chiếu , nói chung là phải có chỗ dựa tương đối vững chắc để có thể ngồi lâu được , và em đề nghị địa điểm off cũng nên như thế , chút nữa em sẽ nói cụ thể sau ) .
    Em nhớ đã đọc 1 cái gì đó , đại loại là " tuy tôi không thể làm gì giúp bạn , nhưng tôi có thể ngồi xuống cạnh bên bạn và khóc cùng bạn " . Ai cũng có những chuyện không thể nói ra , nhưng vẫn cần chia sẻ , em mong hội mình sẽ là như thế , 1 sự chia sẻ trong im lặng , im lặng nhưng không lạc lõng .Không cần biết bạn đang có rắc rối gì , bạn không (hoặc chưa sẵn sàng ) muốn nói ra , hãy cứ im lặng như bạn muốn .

    1 tí về cách thức tổ chức off :
    off của hội những người ít nói thì tất nhiên sẽ là ít nói .


    địa điểm : một góc quán trà , cafe nào đó ( nếu ít người )
    hoặc 1 chỗ rộng rãi thoáng mát giữa thiên nhiên
    (nếu đông người hơn 0r hứng lên + thích thế )
    sau này có thể nhất trí tìm một chỗ làm nơi tụ tập ,
    ai thích thì lên đó , không phải hẹn hò nhiều làm gì
    cho phí lời . Chọn cái chỗ nào ngồi lâu không bị đuổi
    nữa .


    thời gian : Em nghĩ hội mình cũng không nhiều người và cũng
    có 1 số khác biệt so với các hội khác khi off , hẹn sẵn
    chỗ thì thông báo trên topic , qua Ym . . . đang ngồi
    mà hứng lên đi chơi thì có điện thoại . . .
    có lẽ không nên có bất kỳ một sự giới hạn gì về thời
    gian cả , thời gian là tuỳ mỗi người , ai ngồi lâu thi` cả
    ngày , ai mau thì vài phút . Đến chào mọi người 1
    câu , ngồi với nhau , tới giờ muốn về chào mọi người
    rồi về . Cũng không nên off định kỳ .



    . . . . . . . . : chắc phải có đồ ăn thức uống rồi , ngồi quán thì có
    thể gọi còn ngồi ngoài trời thì có thể mua mang đi .
    Ngồi lâu lâu thì em thấy trà , rượu , . . . là hợp + món
    nào đó lai rai . (Chẹp không khéo thành hội nhậu )

    bác nào biết chơi nhạc cụ gì thì trổ tài , về khoản hát
    hò thì không biết có vi phạm vào quy chế im lặng ít
    nói không

    . . . . . sơ sơ là vậy , còn nhiều chỗ chưa được , hoặc cái ý kiến của em nó chuối quá , hoặc lời văn nó chưa được chau chuốt , không giống một thằng tốt nghiệp phổ thông rồi cho lắm , thì các bác cho ý kiến thêm .
    Vì sự nghiệp ít nói lâu dài , mong các bác đầu tiên phải nói nhiều 1 tẹo ( lại làm khổ nhau rồi ) . Đề ra 1 cái lệ để mà theo . . .
    Cuối cùng của bài viết này
    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 08/09/2005
  9. whiteghost

    whiteghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bác ko đủ tiêu chuẩn vào hội roài lý do? tự hỉu, nó i nhiều ảnh hưởng sức khoẻ.
  10. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    mấy ông ở đây nói nhìu bỏ mie!trên đời này không biết có ai ít nói như mình không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này