1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ít nói..............................................................

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Cao_boi_mien_Tay, 18/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    những người muôn năm cũ
    hồn ở đâu bây giờ . . . . . . .
  2. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    offline thì kiểu gì nhỉ?Cả lũ giương mắt lên nhìn nhau à?hehe.Khi nào anh em Hà Nội off thì rủ tớ nhé.
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chính xác...
    "Hội ít nói" cứ nói ít mà chỉ toàn là nói linh tinh thôi! Mong bác nào rảnh rỗi gợi chủ đề để bà con hưởng ứng theo phong cách của Hội là ít nói nào!
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Topic of week : Nhật ký trên mạng
    Mới đọc mãi mãi tuổi hai mươi , thấy có 1 đoạn quan niệm của anh về viết nhật ký thế này :
    ". . . Nếu như người viết nhật ký là viết cho mình , cho riêng mình đọc thì cuốn Nhật ký đó sẽ chân thực nhất , sẽ bề bộn và sầm uất nhất . Người ta sẽ mạnh dạn ghi cả vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà thực sự họ có . Nhưng nếu Nhật ký mà có thể có người khác xem nữa thì nó sẽ khác và khác nhiều . Họ không dám nói thật , nói đúng bản chất sự kiện xảy ra trong ngày , không dám nói hết và đúng những suy nghĩ đã nảy nở và thai nghén trong lòng họ . Mà đó chính là điều tối kỵ khi viết Nhật ký - Nó sẽ dạy cho người viết tự lừa dối ngòi bút của mình , tự lừa dối lương tâm của mình . . . . "
    " . . . vấn đề chủ yếu vẫn là anh viết Nhật ký để làm gì ? Anh có lấy Nhật ký làm người bạn đường nghiêm khắc và tốt bụng để đưa đường cho anh . Hay là anh lấy Nhật ký làm đồ trang sức , làm một cái gì đó để khoe khoang. Hay tệ hơn , làm một cái bồ để trút vào đó những lời than thở , những suy nghĩ giả tạo , sống rất tồi , rất nghèo nàn mà cứ tưởng mình phong phú và bận rộn lắm với công việc hàng ngày . . . . "
    (trích Mãi mãi tuổi hai mươi - Nhật ký của Nguyễn Văn Thạc - 1 đoạn ngày 18/04/1972 )

    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Nói riêng trong ttvn hiện nay , khá nhiều box có những topic - hoặc ghi hẳn là nhật ký , hoặc có tính chất tương tự nhật ký . . . và tất nhiên viết ra không cấm ai đọc cả .
    Nhà mình nghĩ sao về việc công khai những suy nghĩ của mình cho người khác biết kiểu ấy
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Viết nhật ký , viết bài trên mạng - cũng giống như lời ăn tiếng nói hàng ngày , như làm bài văn cho thầy chấm điểm . . . Có lúc thật , đủ - có lúc thật nhưng chưa nói hết toàn bộ suy nghĩ - có lúc không thật . . . . . . .
    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 09/09/2005
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    ". . . người viết nhật ký là viết cho mình , cho riêng mình đọc thì cuốn Nhật ký đó sẽ chân thực nhất , sẽ bề bộn và sầm uất nhất . Người ta sẽ mạnh dạn ghi cả vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà thực sự họ có. . . "
    " . . . lấy Nhật ký làm người bạn đường nghiêm khắc và tốt bụng để đưa đường cho anh. . . "
    (trích Mãi mãi tuổi hai mươi - Nhật ký của Nguyễn Văn Thạc - 1 đoạn ngày 18/04/1972 )
    ~~~ Hoàn toàn đồng ý!
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    . . . . . . . Chưa đúng trọng tâm . . . . . . .

    UP
    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 10/09/2005
  8. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Off đi ku Thanh....
    ==> Anh ủng hộ! Chú mày cứ hẹn đê..khắc có người đến!

  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tôi thẳng thắn lên án những kẻ spam trong topic này
    Theo kinh nghiệm xương máu của tôi, những người ít nói ngoài đời thì khi lên forum, họ sẽ viết rất rất nhiều, viết để diễn tả, để giải tỏa nhiều cái mà ngoài đời, do tính bẩm sinh của mình mà ít nói thành lời
    Những người ít nói nhìn chung thường là những người cẩn trọng, nhưng hơi tiêu cực, như tự ti, hoặc ... sĩ diện, ít có bản lĩnh...
    Nhưng họ là những người biết lắng nghe, biết giữ miệng, thường họ sống nội tâm
    Và đặc biệt là khi gặp đúng đối tượng, nhiều khi họ còn nói nhiều hơn bình thường ấy
    Nhưng cũng phải thật cẩn thận khi đánh giá những người có tính cách này, nhiều trường hợp có sự thật hoàn toàn khác như ta tưởng, có những kẻ cáo già đội lốt nai tơ chẳng hạn
  10. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    nói nhiều !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này