1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người không hút thuốc , không uống bia rượu , không cờ bạc , không chửi bậy , ham thích Võ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vienanh, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Thích thì chiều ..... Yêu thì mến ..... !
  2. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Một người đã từng thuốc lá chè tàu, từng bia rượu bét nhè, từng ăn tục nói phét, từng tá lả thâu canh, lại anti-thể thao...được mỗi tấm lòng chân thật kéo lại, sẽ nghĩ sao khi dò dẫm vào topic này nhỉ. Hic, tủi phận.
    Được andersen sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 05/03/2006
  3. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Chào đại ca,
    Xin đăng ký làm mem trong group của đại ca, không phải vì hâm mộ cái khẩu hiệu của topic này đâu, mà vì trân trọng một trái tim có lửa ...nhưng có cái mặt lạnh (trong mắt boys), một tấm lòng chân thành,khắc khoải...nhưng còn cô đơn (trong mắt girls)
    Vì trân trọng đại ca và hiểu được thâm ý của anh, xin góp một ý kiến nhỏ: đại ca đăng đàn nhiều nhiều vào, giải thích rõ hơn một tý: "những người không hút thuốc , không uống bia rượu , không cờ bạc , không chửi bậy ..." là tình trạng ở thì hiện tại và mong muốn duy trì trong tương lai, còn quá khứ thì... ... ...(em nào muốn nghe thì các anh mới kể)
    Chị em ơi, những người "không hút thuốc" (hay thích người không hút thuốc cũng được) hoặc "không bia rượu" (thích người ko rượu bia) hoặc "không cờ bạc" (không thích người cờ bạc)hoặc "không chưởi bậy" (thích chim khôn kêu tiếng rảnh rang...) hoặc "ham thích võ thuật" (thích có xe ôm kiêm luôn võ sĩ)...và trên tất cả : muốn sống với những người sống tốt hãy VÀO ĐÂY, VÀO ĐÂY ỦNG HỘ ANH EM TRONG GROUP
    Trân trọng
    [/quote]
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng vì ông !
  5. saykhuot

    saykhuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Oái! em ko nhìn thấy chữ "không"
    Chào các bác, cứ vuii khhoẻ nha
  6. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào đại ca,
    Anh hiểu nhầm ý em rồi.
    Ý bất tận ngôn. Nếu anh cho phép, em gửi anh mấy cái ảnh say khướt của em (trước kia) là anh sẽ hiểu những gì em viết ở trên.
    "sống trong đời sống cần có một tấm lòng", luôn là điều em khát khao, bởi vậy em đồng cảm với topic của anh.
    Mong được chỉ giáo thêm, cảm ơn đại ca.
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0

    Được vienanh sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 05/03/2006
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Rất quí những ai có những đức tính trên nhưng trừ sở thik ham mê võ thuật Ui nói thật quá :D
  9. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    @ vienanh:
    @ v22h04: Xin phép hỏi bạn hai câu
    1. Thêm một thích nữa cho, giả dụ, 2 bạn trai của bạn: thích võ hoặc thích...gái ---> bạn chọn ai?
    2. Nếu kiên quyết không chọn 1, gặng hỏi nốt: vậy bạn thích gì ở bạn giai: đã ko chè ko thuốc ko rượu ko múa môi...thích múa may chân tay mà cũng cấm à? Về nhà cưỡi chổi đi nhé, kẹ quá (Sorry, bức xúc hộ người khác thui, chứ tui biết bạn xếp loại là kẻ thích khua môi rùi)
  10. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Chú mầy vào sờ pam à? Không thì cũng phải khí phách gõ thêm vài dòng chứ?
    Nhân tiện hỏi chú, vì anh, nói thiệt, cũng thích say, nên cũng thích câu của chú: "trai dzô tửu như zợ dzô sinh" : zợ dzô sanh thét lác chưởi tam tinh ba họ nhà chồng ra ghê lắm, rồi thì đủ cả, phi panh ném gạc, bóp cổ...tay y bác sĩ, chưa kể nếu gặp bs nam thì xong phim (anh nghe cứ zén zén sợ bồ đến tìm bất chợt). Chú...chú dzô tửu xong chú làm gì khai thật ra.( làm gương khai trước: anh say vào líu ríu lưỡi lăn ku chiêng ra ngủ chổng cả khu, thành ra chẳng thuốc, chè, cờ bạc, uýnh nhau, trai gái được chi hêt, nhưng chó thì đừng hòng xơ múi)

Chia sẻ trang này