1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những ngưởi kô coi phụ nữ là cái đinh rỉ gì

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Romantic_mafia_, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Thèm qué gì , có mà ông cô đơn nên mới thèm gái ý.
    Te amo, Latina
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cùng lắm cũng chỉ như HT là cùng
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  3. em_yeu_oi

    em_yeu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chó chê mèo lắm lông
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Câu nói hay


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  6. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    chị em làm gì mà hùng hổ thế? cứ như vậy càng làm cho họ có thêm nhiều lý do để............nói xấu thôi chứ dc ích gì?
    DOHKO
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, cho em góp ý kiến với nhé... em thấy các bác hoạch định chiến lược sai bét à rồi... làm lũ vịt rời nhảy vào kêu quác quác chán cả tai...
    thưa bác mafia, em kiến nghĩ là hội phải có tiêu chí đúng đắn hơn... hì hì... cụ thể "coi đàn bà ko = cái đinh gỉ" là về mặt lý trí... còn như mấy cô vịt giời nói thiếu cái đinh gỉ đó thì chúng ta ko sống được thì là về mặt tâm lý, sinh lý thui... là động vật thì chúng ta ko chốn được mặt tâm sinh lý... nhưng là con người thì chúng ta phải có lý trí... ok ko hả các bác như thế thì ko cần phải tính tới chuyện có người iu là phải bỏ hội đâu, bác mafia ạ...
    dạo đầu em vào các trang nè vì thấy nó cũng hay nhưng lâu rồi vào lại thấy các bác chán quá để lũ vịt vào quan quác vài tiếng là đã dụt vòi hết rồi... kể cả cái bác mafia... hì hì... bác lập trường kém quá... nội qui của hội mà bác đặt ra như vậy thì chỉ tổ làm trò cười cho mấy bà vịt giời thui...
    mấy tên vịt cái kia... vào phá hết cả hội vui vẻ ở đây rùi... chẳng qua là các chú ở đây hơn bị máu gái quá đấy... nhưng các bà đừng sướng vội... mà các bà nhầm rùi đấy cái đinh gỉ ko có nghĩa là phải vứt đi, là ko cần nó... nhưng hội này chỉ cần nó với tư cách của cái đinh gỉ thui nhé... có kè kè một hay hai em thì cũng vậy mà thui...
    Các bác ới, sao các bác để lũ đinh gỉ tác oai tác quái thế mà ko phản ứng à??? cố lên chứ, em cổ vũ....
    ( hì hì... nói vậy thui chứ... cái đinh của em gỉ sét hết rùi... sờ vào là nhiễm trùng mà em vẫn ko nỡ bỏ.... híc híc... định tham gia hội nè cho vui để học tập các bác mà...
    dù tình yêu làm gỉ sét đời anh...anh yêu em, dẫu em là đinh gỉ... )
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú rationalist đã có ý kiến đóng góp , đấy là Mafia tôi chỉ nêu ra ý kiến đễ anh em góp ý kiến thêm ..
    Mà anh thì sợ cái wái gì ai ngoài , chẳng wa anh chỉ kính nể mỗi mẹ và bà anh thôi chứ cứ đinh rỉ hết, dạo này Mafia đang bận ôn thi , rớt một phát thì nó đuổi về nước thì đến cái đinh rĩ cũng kô bằng ấy chứ
    Vây mong anh em nào có tâm huyết thì duy trì dùm
    MAFIA_FOREVER
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thèng cu này, ăn nói láo quá...Vịt thì đã sao, k có vịt thì làm sao có thèng cu này ngồi đây mà hót.....Đứng sang một bên cho người nhớn nói chuyện..K có đánh cho hư lun mông bi giờ....


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  10. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    các bác ơi, cho em góp ý kiến với nhé... em thấy các bác hoạch định chiến lược sai bét à rồi... làm lũ vịt rời nhảy vào kêu quác quác chán cả tai...
    thưa bác mafia, em kiến nghĩ là hội phải có tiêu chí đúng đắn hơn... hì hì... cụ thể "coi đàn bà ko = cái đinh gỉ" là về mặt lý trí... còn như mấy cô vịt giời nói thiếu cái đinh gỉ đó thì chúng ta ko sống được thì là về mặt tâm lý, sinh lý thui... là động vật thì chúng ta ko chốn được mặt tâm sinh lý... nhưng là con người thì chúng ta phải có lý trí... ok ko hả các bác như thế thì ko cần phải tính tới chuyện có người iu là phải bỏ hội đâu, bác mafia ạ...
    dạo đầu em vào các trang nè vì thấy nó cũng hay nhưng lâu rồi vào lại thấy các bác chán quá để lũ vịt vào quan quác vài tiếng là đã dụt vòi hết rồi... kể cả cái bác mafia... hì hì... bác lập trường kém quá... nội qui của hội mà bác đặt ra như vậy thì chỉ tổ làm trò cười cho mấy bà vịt giời thui...
    mấy tên vịt cái kia... vào phá hết cả hội vui vẻ ở đây rùi... chẳng qua là các chú ở đây hơn bị máu gái quá đấy... nhưng các bà đừng sướng vội... mà các bà nhầm rùi đấy cái đinh gỉ ko có nghĩa là phải vứt đi, là ko cần nó... nhưng hội này chỉ cần nó với tư cách của cái đinh gỉ thui nhé... có kè kè một hay hai em thì cũng vậy mà thui...
    Các bác ới, sao các bác để lũ đinh gỉ tác oai tác quái thế mà ko phản ứng à??? cố lên chứ, em cổ vũ....
    EM cũng đồng ý với bác,theo em hội chúng ta khi gia nhập mọi người vẫn yêu đuơng bình thường nhưng phải luôn giữ vững lập trường không được 1/3 phần còn lại của thé giới kia điều khiển chúng ta có nghĩa là họ phải phụ thuộc chúng ta,nghe lời chúng ta... nói chung tuy yêu đương nhưng vẫn có lý trí để đầu óc tỉnh táo không bị họ lung lay và điều khiển! Và hội chúng ta nên cổ vũ phong trào đa thê các bác ạ!!

Chia sẻ trang này