1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người.......lang thang đêm.....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi blessthechild, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    lang thang trên mạng ở đêm rất yên tĩnh dễ chịu.. không gặp nhiều người... tha hồ available
  2. chust_chist_chujt_chijt

    chust_chist_chujt_chijt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái ngã tư sở nó đầy bụi , không khí trong lành ở quái đâu mà đòi đi dạo , đúng là đua đòi . Đi lang thang vào ban đêm dễ gặp cướp lắm đấy, careful , plzzzzzzzzzzzzzz
  3. chust_chist_chujt_chijt

    chust_chist_chujt_chijt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái ngã tư sở nó đầy bụi , không khí trong lành ở quái đâu mà đòi đi dạo , đúng là đua đòi . Đi lang thang vào ban đêm dễ gặp cướp lắm đấy, careful , plzzzzzzzzzzzzzz
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, công nhận cái NTS nó đầy bụi thật đấy, nhưng đâu có dại mà đi dạo ở đó, he he, phải tìm chỗ nào thoáng mà đi chứ đúng kô hả bạn hiền, mà bạn hiền chọc ngoáy tớ hơi nhiều đấy nhá, híc
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, công nhận cái NTS nó đầy bụi thật đấy, nhưng đâu có dại mà đi dạo ở đó, he he, phải tìm chỗ nào thoáng mà đi chứ đúng kô hả bạn hiền, mà bạn hiền chọc ngoáy tớ hơi nhiều đấy nhá, híc
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang á! Vào ban đêm nữa??? cái này cũng thú vị lắm chứ nhỉ?
    Thường thì khoảng hơn 11 giờ khuya SF mới xong việc. Mệt thì có mệt thật nhưng được cái là rất yên tĩnh. Từ chỗ làm việc về đến nhà cũng không xa mấy. Nhà ai cũng đóng cửa tắt đèn, chỉ còn mấy ngọn đèn đường le lói heo hắt. Trông yên bình lắm.
    Đi lang thang ban đêm cũng có cái hay. Suốt một ngày ồn ào và chạy show với công việc. Chính lúc đó thấy thư thả và nhẹ nhõm, không biết có ai có suy nghĩ giống tôi không?
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang á! Vào ban đêm nữa??? cái này cũng thú vị lắm chứ nhỉ?
    Thường thì khoảng hơn 11 giờ khuya SF mới xong việc. Mệt thì có mệt thật nhưng được cái là rất yên tĩnh. Từ chỗ làm việc về đến nhà cũng không xa mấy. Nhà ai cũng đóng cửa tắt đèn, chỉ còn mấy ngọn đèn đường le lói heo hắt. Trông yên bình lắm.
    Đi lang thang ban đêm cũng có cái hay. Suốt một ngày ồn ào và chạy show với công việc. Chính lúc đó thấy thư thả và nhẹ nhõm, không biết có ai có suy nghĩ giống tôi không?
  8. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, thấy mọi người nói mà thèm. Khổ cái tớ là con gái nên ko đc đi về muộn, có đc cái tết năm vừa rồi đi đến 1h30 sáng nhưng lúc đó đg đông lại lắm người nên cũng chẳng đc coi là lang thang đêm nhỉ. À mà có mấy lần ở ngoài đg luc 11h-11h30 có lần đến tận 12h kém, nhưng lúc đấy chỉ chăm chăm đi thật nhanh về nhà sớm để khỏi bị mắng. Ko bít bao h mới bít thế nào là lang thang đêm đây ??? Chứ còn lang thang đêm trên mạng thì ngày nào tớ chẳng lang thang, hehehe Mà đêm OL mới là lúc lắm bạn nhất chứ nhỉ ???
  9. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, thấy mọi người nói mà thèm. Khổ cái tớ là con gái nên ko đc đi về muộn, có đc cái tết năm vừa rồi đi đến 1h30 sáng nhưng lúc đó đg đông lại lắm người nên cũng chẳng đc coi là lang thang đêm nhỉ. À mà có mấy lần ở ngoài đg luc 11h-11h30 có lần đến tận 12h kém, nhưng lúc đấy chỉ chăm chăm đi thật nhanh về nhà sớm để khỏi bị mắng. Ko bít bao h mới bít thế nào là lang thang đêm đây ??? Chứ còn lang thang đêm trên mạng thì ngày nào tớ chẳng lang thang, hehehe Mà đêm OL mới là lúc lắm bạn nhất chứ nhỉ ???
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng là f mà, chứ có phải m đâu. Về khuya cũng chỉ vì công việc thôi.
    Có lúc xong việc, mệt rã tay chân thì cũng chẳng còn tâm trí mà ngắm phố đêm. Lúc đó mong ước lớn nhất là lăn ra nệm và
    Cũng may một điều là tớ sống một mình nên thoải mái hơn.

Chia sẻ trang này