1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người.......lang thang đêm.....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi blessthechild, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng là f mà, chứ có phải m đâu. Về khuya cũng chỉ vì công việc thôi.
    Có lúc xong việc, mệt rã tay chân thì cũng chẳng còn tâm trí mà ngắm phố đêm. Lúc đó mong ước lớn nhất là lăn ra nệm và
    Cũng may một điều là tớ sống một mình nên thoải mái hơn.
  2. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    đi trong đêm thì phải đi cùng người khác thì mới thú vị chứ.Nếu đi một mình thì dễ bil tuwởnng là..............
  3. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    đi trong đêm thì phải đi cùng người khác thì mới thú vị chứ.Nếu đi một mình thì dễ bil tuwởnng là..............
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ khi chúng ta lần đầu đi dạo với nhau trong cái đêm đầu tiên đó em ạ....
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ khi chúng ta lần đầu đi dạo với nhau trong cái đêm đầu tiên đó em ạ....
  6. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng đi chơi đêm rồi, cũng hay đấy chứ ngày hoc lớp 9 tôi va một số mấy đứa bạn đi chơi đêm ở hồ tây mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ đó là: khi bọn tôi đi ăn ốc luộc về qua chỗ hồ tây đang đi lang thang ven hồ thi một đứa bạn tôi bị tào tháo đuôi nó ben tìm một chỗ khá mát mẻ để giải quyết vấn đề , trong khi mới bỏ được bộ đồ ra thì trơi ơi một rôi đên 4 chú cỏ động đang lao thắng đến chỗ hắn ngồi , và các bạn hắn bị sao không? hắn bị ngôi đó một đêm rôi bị phạt tiên vì đã gây ô nhiễm nơi công cộng ........ nói chung đi chơi đêm có nhiêu cái hay nhưng có những cái dở. đúng không các bạn ...............
  7. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng đi chơi đêm rồi, cũng hay đấy chứ ngày hoc lớp 9 tôi va một số mấy đứa bạn đi chơi đêm ở hồ tây mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ đó là: khi bọn tôi đi ăn ốc luộc về qua chỗ hồ tây đang đi lang thang ven hồ thi một đứa bạn tôi bị tào tháo đuôi nó ben tìm một chỗ khá mát mẻ để giải quyết vấn đề , trong khi mới bỏ được bộ đồ ra thì trơi ơi một rôi đên 4 chú cỏ động đang lao thắng đến chỗ hắn ngồi , và các bạn hắn bị sao không? hắn bị ngôi đó một đêm rôi bị phạt tiên vì đã gây ô nhiễm nơi công cộng ........ nói chung đi chơi đêm có nhiêu cái hay nhưng có những cái dở. đúng không các bạn ...............
  8. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Blessthechild nói, em thấy những người 11h kém ra đg` và về nhà giữa đêm- những ng` phải /thích đi đêm ấy mà , giống nhau thôi , nếu là con gái thì chắc lãng mạn ( tình yêu là chính ) , dễ nghiện ngập ( em nghiện nh`thứ lắm mà ko bỏ được ) , hình như yếu đuối nhậy cảm nữa... chưa hết , lại còn thích đi tìm những niềm vui mới , những thứ ko có thật trên đời....chắc chỉ có thuốc phiện mới làm mình phê thì phải , có điều em chưa thử ,.....
    Đi làm rồi thì ko còn tự do nữa , nhưng đôi khi cũng có ngày Lễ Tết được nghỉ mà , mấy ngày đấy ko lượn ra phố chắc em nổi mốc trên người....em có khi đi cùng bạn , có khi em đi 1 mình...kệ cha đứa nào nghĩ bậy , con người chẳng mấy khi có thời gian để cảm nhận cái cảm giác êm ả giữa dòng đời!
    Lập hội thì trước tiên fải có cái Nick chứ , em tiên phong này , add đi rồi thích đi cùng nhau cho vui . Em còn nhỏ , sinh 83
    ==> metallical_1986
  9. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Blessthechild nói, em thấy những người 11h kém ra đg` và về nhà giữa đêm- những ng` phải /thích đi đêm ấy mà , giống nhau thôi , nếu là con gái thì chắc lãng mạn ( tình yêu là chính ) , dễ nghiện ngập ( em nghiện nh`thứ lắm mà ko bỏ được ) , hình như yếu đuối nhậy cảm nữa... chưa hết , lại còn thích đi tìm những niềm vui mới , những thứ ko có thật trên đời....chắc chỉ có thuốc phiện mới làm mình phê thì phải , có điều em chưa thử ,.....
    Đi làm rồi thì ko còn tự do nữa , nhưng đôi khi cũng có ngày Lễ Tết được nghỉ mà , mấy ngày đấy ko lượn ra phố chắc em nổi mốc trên người....em có khi đi cùng bạn , có khi em đi 1 mình...kệ cha đứa nào nghĩ bậy , con người chẳng mấy khi có thời gian để cảm nhận cái cảm giác êm ả giữa dòng đời!
    Lập hội thì trước tiên fải có cái Nick chứ , em tiên phong này , add đi rồi thích đi cùng nhau cho vui . Em còn nhỏ , sinh 83
    ==> metallical_1986
  10. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    he he
    đi đêm thú vị lắm ! Nhiều điều ta không xảy ra ban ngày nhưng đi đêm gặpt thấy ngộ vãi tè! Bác nào gặp người nằm giữa đườngc chưa! em gặp rồi đó! Đi đêm thú vị lắm mình hay lang thang đêm, mình còn gặp cả những kẻ muốn tự tử nhưng sợ chết he he hay lắm! Nhiều chuyện kể không hết!

Chia sẻ trang này