1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người.......lang thang đêm.....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi blessthechild, 12/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    he he
    đi đêm thú vị lắm ! Nhiều điều ta không xảy ra ban ngày nhưng đi đêm gặpt thấy ngộ vãi tè! Bác nào gặp người nằm giữa đườngc chưa! em gặp rồi đó! Đi đêm thú vị lắm mình hay lang thang đêm, mình còn gặp cả những kẻ muốn tự tử nhưng sợ chết he he hay lắm! Nhiều chuyện kể không hết!
  2. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 11h hơn mới ra khỏi nhà , cái lạnh làm mình run rẩy , đêm thứ 7 nên cũng đông người đi , sao những ngày đông người mình lại thích 1 mình nhỉ ..1 mình thì mới thấy mình thuộc về 1 nơi nào đó xa lạ mặc dù đi trên những con phố rất quen thuộc..mà ngày xưa mình và người đó đã từng đi đêm...
    Mình sẽ chẳng cùng 1 thằng con trai nào đi đêm trên những con phố ấy nữa , để nếu có nói câu chia tay sẽ chẳng phải nhớ gì ...người ta nói cho mình nghe về cái thú đi chơi đêm ..rồi lại bỏ mình để đi xa thế..
    Mình lang thang 1 mình có lúc chạy xe thật nhanh có khi lại chạy thật chậm và nghêu ngao bài " Anh Sẽ Đến " ..
  3. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 11h hơn mới ra khỏi nhà , cái lạnh làm mình run rẩy , đêm thứ 7 nên cũng đông người đi , sao những ngày đông người mình lại thích 1 mình nhỉ ..1 mình thì mới thấy mình thuộc về 1 nơi nào đó xa lạ mặc dù đi trên những con phố rất quen thuộc..mà ngày xưa mình và người đó đã từng đi đêm...
    Mình sẽ chẳng cùng 1 thằng con trai nào đi đêm trên những con phố ấy nữa , để nếu có nói câu chia tay sẽ chẳng phải nhớ gì ...người ta nói cho mình nghe về cái thú đi chơi đêm ..rồi lại bỏ mình để đi xa thế..
    Mình lang thang 1 mình có lúc chạy xe thật nhanh có khi lại chạy thật chậm và nghêu ngao bài " Anh Sẽ Đến " ..
  4. ducdevilt

    ducdevilt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    "Phố đêm đèn mờ giăng giăng
    Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên"
    "khi bưóc chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, đường phố hoang vu như 1 lần qua cuộc tình.. đôi khi ta lắng nghe ta.." Đi đêm để có thể nghe đưọc dù rất khẽ bước đi của thời gian, nhịp đập của cuộc sống, những đợt gió mới se lạnh thổi qua đám lá sau nhà ... những đêm về sáng, có 1 chị công nhân quét đường, một người chở rau, nhưng người công nhân bốc vác tất tả chuẩn bị cho buổi chợ sớm ... các bạn biết tôi đang ở đâu không ? trên mái nhà .. :D, tôi còn có 1 sở thích mỗi khi buồn nữa là dạo đêm ở biển nhưng phải đi hơi xa... đi đêm để biết rằng cuộc sống vẫn âm thầm tiếp diễn dẫu đôi khi ta vô tình lãng quên ..
    "thức đêm mới biết đêm dài"
    nhưng
    "đi đêm lắm có ngày gâp ma.."
    Hôm nay sao ta sến lạ..
  5. ducdevilt

    ducdevilt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    "Phố đêm đèn mờ giăng giăng
    Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên"
    "khi bưóc chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, đường phố hoang vu như 1 lần qua cuộc tình.. đôi khi ta lắng nghe ta.." Đi đêm để có thể nghe đưọc dù rất khẽ bước đi của thời gian, nhịp đập của cuộc sống, những đợt gió mới se lạnh thổi qua đám lá sau nhà ... những đêm về sáng, có 1 chị công nhân quét đường, một người chở rau, nhưng người công nhân bốc vác tất tả chuẩn bị cho buổi chợ sớm ... các bạn biết tôi đang ở đâu không ? trên mái nhà .. :D, tôi còn có 1 sở thích mỗi khi buồn nữa là dạo đêm ở biển nhưng phải đi hơi xa... đi đêm để biết rằng cuộc sống vẫn âm thầm tiếp diễn dẫu đôi khi ta vô tình lãng quên ..
    "thức đêm mới biết đêm dài"
    nhưng
    "đi đêm lắm có ngày gâp ma.."
    Hôm nay sao ta sến lạ..
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Tiếp .
    Đêm đi chơi , lang thang qua những dãy phố dài vắng lặng . Bên cạnh là mấy ông bạn vàng . Vừa ở quán rượu ra đấy ạ . Nhảy nhót , làm đủ trò . Cái thị xã bé nhỏ của mình , đi bộ cũng hết .
    Đêm , cả bọn nằm lăn trên bãi cỏ công viên . Đi bộ mãi cũng mỏi nói lung tung .
    Đêm . Chẳng có nhiều đêm như thế . Nhưng mỗi đêm như thế là một đêm trọn vẹn .
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Tiếp .
    Đêm đi chơi , lang thang qua những dãy phố dài vắng lặng . Bên cạnh là mấy ông bạn vàng . Vừa ở quán rượu ra đấy ạ . Nhảy nhót , làm đủ trò . Cái thị xã bé nhỏ của mình , đi bộ cũng hết .
    Đêm , cả bọn nằm lăn trên bãi cỏ công viên . Đi bộ mãi cũng mỏi nói lung tung .
    Đêm . Chẳng có nhiều đêm như thế . Nhưng mỗi đêm như thế là một đêm trọn vẹn .
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tôi là một người cực kỳ thích lang thang trong đêm một mình, nhiều khi cũng buồn, nhưng nếu có Hội những người lang thang đêm thì hay quá, biết đâu đấy, những thành viên trong đó sẽ có những đêm lang thang thú vị.
    đề nghị nhanh chóng thành lập Hội.
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------Ký sự đêm-------------------------------------------​
    Tối lên Hàng Bồ, làm vài chén công với con mực + thằng bạn . Tại hôm nay trời Hà Nội mưa to nên trời mát lạnh, lạnh hơi quá nên uống không vào thì phải. Thế lại hay, tỉnh táo "ở mức độ vừa phải" lại cảm nhận được rõ hơn cái đêm khuya Hà Nội yêu dấu nó đẹp nó duyên đến thế.
    Ngước lên một chút, lấp ló trong tán cây, dưới ánh đèn neon trắng như ánh trăng là nho nhỏ một mái nhà cổ. Xinh đẹp, duyên dáng say sưa ngủ mà chẳng biết rằng có kẻ đang ngắm mình trìu mến. Phố cổ ngày càng kim nên những khoảng xinh xắn đó càng lẩn quất đi đâu mất. Cứ như là cố tình lảng tránh cái xô bồ, cái hối hả và vô cảm của cuộc sống.
    Chà !!! Một chút gió mơn man mát lành. Hồ Gươm sao mà lung linh, trong sáng như một cô gái đang vừa độ xuân đang say giấc an bình. Muốn ngợi ca ! Rồi cứ thế vang lên : "Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời. Càng toả ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô ... Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng, của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào..."
    Về nhà, phải, chính là cái tổ ấm nho nhỏ của mỗi chúng ta. Giờ này thì còn ai thức nhỉ ! Để thưởng cái thú của một đêm hè mát dịu, trong lành. Để tâm hồn mình thảnh thơi, lắng đọng mà lắng nghe hơi thở của đêm. Thú vị thật , kẻ lang thang thì cứ mặc sức, thoả thê mà ngắm,mà lắng nghe,mà mê mẩn, mà trộm yêu cái vẻ đẹp dịu ngọt sáng trong ấy. Còn vẻ đẹp trong veo thì không hề hay biết, cứ say giấc an lành xinh tươi trong cả giấc ngủ muộn...
    ( trích từ Góc tâm tình hội quán Jazz !!! TT TT )
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đêm kể ra cũng có nhiều điều thú vị được ngắm màn đêm yên tĩnh và cảm nhận được ko gian tĩnh mịch mà chỉ có ở buổi đêm nhưng hơi ôi đó là khi còn ở nhà chứ từ khi qua đây em chả mấy khi dám đi đêm hôm nào đi về muộn nhất cũng 12h là cũng, đi đêm lắm có ngày gặp ma, đang lang thang một mình nhỡ đâu gặp mấy thằng trọc hay bọn digan xin đểu thì coi như chỉ còn nước co giò mà chạy kekeke đúng là ở nhà mình khoái thật ,i lại tự do thoải mái tha hồ thích thế nào cũng được,ra đường cóc cần pass hay hộ chiếu phiền hà muh cũng đek đứa nào dám vớ vỉn tự dưng nhớ đêm Hn da riết oh Hà nội ơi nỗi buồn rơi

Chia sẻ trang này