1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người lập gia đình hè 2006 đây!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy_dai_hai, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_dai_hai

    thuy_dai_hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hội những người lập gia đình hè 2006 đây!!!

    Tớ đọc trong box này có nhiều bạn đang chọn mua nhẫn, chụp hình, may thuê áo cưới, chọn địa điểm tổ chức,... quá. Tớ cũng đang tiến hành tất cả các thủ tục ấy, nhưng 2 tháng nữa tớ mới cưới cơ (đúng ngày sinh nhật Bác)
    Có ai cưới vào mùa hè như tớ không nhỉ? Chúng mình lập thành hội để cùng trao đổi thông tin và kinh nghiệm nhé! (Hay rủ nhau cưới tập thể đi)
  2. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ chuẩn bị đám cưới từ 7 tháng trước khi đến ngày cưới.
    Tớ thấy mua nhẫn ở Phú Quý, Bảo Tín Trần Nhân Tông cũng đc.
    Tổ chức ở Cung văn hóa Việt xô, váy cưới tớ thuê ở Italy, 1 Điện Biên Phủ.
    Àh, hôm đám cưới tớ, tớ thuê mấy bạn ở nhạc viện đến hát hò. Cũng vui vẻ ra fết. Nếu bạn có bạn bè ở SG, đã cưới rồi ý, thì hỏi họ cách tổ chức. Trong đó tổ chức vui vẻ, xôm tụ lắm
    Chúc bạn hạnh phúc
  3. naoamivn

    naoamivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng dự địh cưới vào tháng 8 năm nay, nhưng thực ra vẫn chưa có chuẩn bị gì vì anh giai của minh đến tận 2 tháng nữa mới từ nước ngoài trở về. Kể cũng sốt ruột nhưng biết làm sao được.
  4. giottim

    giottim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  5. giottim

    giottim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé! Đọc topic thấy tâm trạng của những người sắp cưới lúc nào cũng giống nhau nhỉ? cứ lo tùm lum, mình trước đây cũng vậy. Mình thì không ở HN nhưng mình đã đám cưới rồi (cũng mới đây thôi nên chắc kinh nghiệm vẫn còn xài được chứ nhỉ)
    Mình hồi xưa chưa tới ngày mà đã lo từ hàng bao nhiêu tháng. Tại cái tính thích lo vậy đó..hehhe. Việc đầu tiên tớ làm sau khi anh giai cầu hôn và gia đình tớ bằng lòng là: Dưỡng da. Vì dưỡng da không phải ngày một ngày hai mà cần phải "đầu tư lâu dài", nên mình tìm đến showroom SSD và nhờ họ chọn cho 1 bộ dưỡng. Nói chung là hài lòng.
    Việc thứ hai là xác định ngày cưới. Kế tiếp là: mình đi mua các tạp chí chuyên về mùa cưới để hình dung trước kiểu áo cưới nào mình thích và xem nó có hợp không? Bạn muốn may vay mướn áo? (Tớ thì may 2 (áo dài và váy cưới) và mướn 2. Rồi kiểu tóc (cần ra tiệm làm tóc để họ tư vấn cho một kiểu hợp với khuônmặt.), kiểu nhẫn, lên list khách mời (cẩn thận: vì lâu lâu bạn sẽ xuýt xoa vì thiếu chút nữa là quên người này người kia đấy nhé, nhớ chia ra từng mục:vd khách là bạn của bạn, bạn của bố mẹ bạn, khách là họ hàng bên nội, bên ngoại của bạn. Nhớ nhắc chú rể cũng làm thế nhé).... Sau đó, tớ lượn vòng ra những cho đó xem trước chủ yếu là giả vờ shopping rồi vào nhìn kiểu nhẫn, giầy, nước hoa, áo ngủ. Còn nếu bạn vô ngay chỗ chụp hình hay tiệm mướn áo thì tớ nghĩ là khoan...vì vô đó các nhân viên họ sẽ làm bạn rối lên thôi. (mà nếu ngày cưới còn xa quá thì đôi khi họ lại không nhiệt tình). Hồi ấy, anh giai tớ chỉ về trước đám cưới có 2 tuần nên tớ tự lượn vòng với mẹ yêu và chị dâu.
    theo tớ thì cái gì cũng cần take time bạn à. Nên bạn lên kế hoạch trước: vd: tuần này đi xem thiệp cưới (ngày thứ hai xem ở tiệm A, ngày thứ tu xem ở tiệm B), tuần sau đi xem cái khác. cứ từ từ đừng vội vàng quá thì không nên.
    Mình nghĩ cái bạn cần là xác định chỗ đãi tiệc càng sớm càng tốt. Có người đặt trước cả 1 năm cơ đấy. nên bạn đừng nghĩ là đặt trước 2-3 chắc cũng ok. Coi chừng chẳng kiếm ra chỗ . Vì lần đặt cọc đầu tiên không nhiều chỉ là hình thức bạn giữ chỗ mà thôi. KHi ký vào hợp đồng với nơi đãi tiệc, bạn cần phải biết rõ: chỗ đó có thể chứa tối đa bao nhiêu bàn (vì phòng khi số lượng khách đến tăng hơn số ướ tính ban đầu. Giống như hồi đam cưới mình. Vượt lên cả 5 bàn), họ có cho luôn bao áo ghế hay bạn phải trả tiền thêm cho dịch vụ đó. Họ có lo luôn phần ruợu rót tháp ly hay không (thường thì họ cho 3 chai. Nhung trót không hết đầy tháp ly. Mình thì yêu cầu họ thêm 2 chai nữa để trót hết tháp cho đẹp). Phần ca nhạc nếu bạn không thích nhạc ầm ĩ, nhạc sống thì nên nói rõ để họ chọn nhạc hòa tấu sẽ romantic hơn. Hỏi họ xem lúc khách vào ngồi chờ lúc nhập tiệc thì có được ăn nhẹ gì không? Có tính thêm tiền không? Tớ thì hồi ấy họ bao luôn. ( Vì thường đám cưới mời 5h30 nhưng mãi đến 7h mới nhập tiệc). Trong khi khách ngồi đợi có nhạc nhẹ hay là chiếu DVD ngày cưới quay ngoại cảnh của bạn cho khách xem đỡ nhàm chán hay không? (cái này thì tớ trả thêm tiền). Rồi pháo bông, cắt bánh, MC, tiếp tân hướng dẫn khách vào đúng đám cưới của mình (Thế mà hôm đám cưới của tớ, có một người đi nhầm qua và tặng quà cho vợ chồng tớ luôn hihih) và cả an ninh nữa. Cái này thì cần nói rõ với bạn. Thường ít ai để ý, nhưng bạn phải hỏi chỗ lo đám cưới họ có nhân viên an ninh "ngầm" để xem chừng giúp bạn thùng tiền mừng hay không? (Cái này là quan trọng á. Mất một phát thì tiêu ). Dĩ nhiên bạn có người nhà ngồi tại đó, nhưng phải đặt trường hợp khi tất cả mọi người đều vào trong ăn uống, chỉ còn 2 người giữ thùng tiền thì liệu có an toàn. Và nữa là: từ chỗ ngồi đến chỗ về phòng cô dâu có xa không? Có chìa khóa riêng từng phòng hay không? Nên yêu cầu họ dẫn bạn tham quan phòng thay đồ để make sure....Còn về món ăn thì bạn không cần phải lo, cứ bảo họ cho bạn cái menu list, về nhà thong thả mà "nghiên cứu" món ăn. (Chú ý: đừng chọn những món khó ăn vì sẽ làm nhiều người ngại dơ tay dơ chân, và cũng đừng chọn trùng món: vd: đã chọn vịt quay Bắc kinh thì đừng chọn vịt nấu ragu chẳng hạn. Tớ không rành. Cái này bạn nên tham khảo ý kiến của những người sành ăn hay nấu ăn gỏi trong gia đình). À, còn nữa, hỏi xem chỗ ấy nó có chương trình đặc biệt nào không? Vd: đám cưới mình lúc vừa ra tết nên họ khuyến mãi thêm cái múa lân mà chả tốn tiền lại được mọi người khen. Bạn thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng, dù là thắc mắc nhỏ nhất. Có như thế, họ mới quan tâm đến đám cưới của bạn hơn. Cần tỏ vẻ kỹ tính nhưng hoà nhã. Đám cưới mình, mình và mẹ yêu khá kỹ nên bọn PR chốc chốc chạy lại kêu người này dọn cái này cái kia, rồi quay sang hỏi" làm thế được ko chị?" (Mà lúc đó mình busy lắm nhưng cũng giả bộ liếc liếc qua rồi nói:" vâng , vâng chị giúp hộ em". Trước đám cưới 1 tuần, họ yêu cầu bạn đặt cọc hình như là 20% và xác định rõ số bàn (nên tính hơn dư 1-2 bàn, có gì thì để cô dâu chú rể, bame ăn khi khách về) và món ăn. Bạn cũng nên yêu cầu họ xác định lại chương trình tiệc cưới như thế nào, hỏi họ số bàn dự trữ mà họ có thể cho mình thêm...
    Kế đến theo mình là nên đi chụp hình studio hay ngoại cảnh. Người ta khuyên nên chụp trước ít nhất 3 tháng để nếu bị ăn nắng hay mệt thì vẫn còn thời gian nghỉ ngơi. Mình thì phải đợi anh xã về nên chỉ chụp trước có 2 tuần, phải nói tình cảm lắm chỗ ấy mới chịu cho mình xen vào giữa lịch chụp của người khác.. Bạn nên đi lượn vài vòng đến vài tiệm xem trước để biết sơ qua phong cách chụp của từng tiệm. Đừng vội quyết định ngay, đừng vì nghe họ nói bùi tai quá: nào là đăng ký bây giờ sẽ được giảm giá...Cái này thì khi nào bạn đã quyết định thì nhắc lại với họ. Nếu họ bảo đã qua đợt giảm giá hay ưu đãi thì nên thuyết phục họ. Bảo là:" Ôi, em thích tiệm của chị lắm, rất có phong cách. Tụi em bàn với nhau và với cả nhà rồi chọn tiệm chị vì có kèm theo ưu đãi chị nói trước đây. Nếu giờ chị không có nữa thì em hơi phân vân là chọn tiệm chị hay tiệm A, B gì đó" (cứ nói tình cảm và bịa vào). Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đạt cọc, vì bản thân mình đã phải bỏ cọc ở 2 tiệm mới tìm thấy tiệm ưng ý. Xót tiền kinh khủng, cứ an ủi cho đó là tiền ngu nhưng muh vẫn xót . Đừng đi nhiều quá rồi rút cuộc cẳnhg biết đi dâu. Dĩ nhiên là cần hình dung trước số tiền tối đa mà bạn có thể trả, điều này sẽ hạn chế giúp bạn những tiệm quá mắc hoặc quá mức trung bình. Bạn cần phải biết là mình thích album cỡ nhỏ, trung bình hay to, bìa bằng gỗ hay da, thích được design hay để nguyên thủy hình, thích chụp như thế nào cũng cần nói rõ để họ biết phong cách mà bạn muốn. Sau đó, nhan viên họ sẽ tư vấn cho bạn là album cỡ mà bạn chọn sẽ chứa được bao nhiêu tấm hình và họ sẽ chụp dư bao nhiêu tấm để bạn chọn. Hãy hỏi họ về giá cả như vậy thì có bao trọn gói tức là gồm cả: tiền xe, makeup:mỗi bộ là một kiểu tóc khác nhau chứ, mượn đồ: bao nhiêu bộ cho cô dâu và chú rể, vé vào nơi chụp ngoại cảnh, chụp ở mấy chỗ, chụp khoảng trong bao lâu, ăn uống thế nào...(có khi chụp cả ngày thì côdâu va chú rể sẽ rất đói). Khi đi chụp nên dẫn theo người thân hay bạn thân để họ lo phụ mình như chạy đi mua nước, lấy cái khăn giấy, cầm dù che nắng hộ cô dâu để chú rể nghỉ mệt.... Đến ngày chụp, cái này là lời khuyên nên: ngủ sớm ngày hôm trước, nên đắp mặt bằng hột gà để da láng mịn dễ bắt phấn khi make up, giày nên mang loại dễ chịu, cái này ngại nhưng vẫn phải nói: lông tay hay lông nách thì nhớ "làm sạch". Lúc chụp nhớ tự nhiên và cười duyên dáng. Bạn nhớ đừng ngại ngùng, mắc cỡ, người ta tạo dáng làm sao thì cố mà làm theo, vì đây là album của riêng 2 bạn. Bạn càng tự nhiên thì hình chụp sẽ càng đẹp. Bạn ngượng ngùng thì dù thợ có chụp đẹp cỡ nào cũng đành pó tay đôi khi gặp những ông thợ nổi tiếng thì cũng lắm tài nhiều tật : có ông sẽ rất cáu. Bạn càng tỏ ra hợp tác, thì người chụp càng thăng hoa và bạn càng dễ dàng có những bức ảnh để đời. Hồi mình chụp hình như là hơn 90 tấm nhưng bạn tin không: tụi mình không bỏ tấm nào cả. Vì tấm nào chụp cũng rất nét mà không bị lỗi như: nhắm mắt, hai người nhìn hai phía. Á, cái này là kinh nghiệm riêng của vợ chồng mình: cố gắng mà giương to mắt, đừng chớp nhé, cái nữa là lúc chụp họ hay bảo:" hai người nhìn về đây". Nhưng bọn mình thì chỉ chính xác luôn, vd:" nhìn về hướng của họ nhưng em nhìn vào lông mày của người chụp, anh cũng thế nhé". Nên khi xem lại ảnh thấy cả hai cùng nhìn về một điểm trông xinh lắm. Thường thì chỗ chụp hình cho thuê luôn phần áo cưới. Cái này thì tùy bạn. Mình thì chọn hẳn hai tiệm khác nhau.
    Thuê áo cưới: ban thích đơn giản hay có chút kim sa, thích màu nào, chất liệu gì, kiểu hở vai hay là sao...tất cả bạn nên nói với nhân viên của tiệm. Vì trong tiệm có đến cả ngàn kiểu, bạn không thể nào xem hết nên cần biết xác định trước vài điều để mình khỏi bị hoa mắt. Lúc đó chẳng biết lựa cái nào . Bạn cũng nên tự biết tìm ra khuyết điểm của body. Vd: cánh tay to thì nên chọn cái áo hơi có ve tay một chút... Nên nhớ rằng có những cái nhìn vào rất đẹp nhưng không có nghĩa là hợp với mình. Cần nhất là khi mặc chiếc áo đó, bản thân mình phải cảm thấy thật sự thỏa mái, dễ xoay chuyển. Đừng cố ép mình để rồi mình bị bó buộc trong cái áo ấy. Theo mình thì ngoài làm lễ nhà thờ, cần áo có đuôi cho đẹp thì bạn nên chọn kiểu áo ít đuôi hoặc đuôi ngắn để dễ di chuyển, nên chọn loại có thể gắn thêm hoặc tháo đuôi áo khi cần (hãy nhớ bạn là cô dâu chứ không phải người mẫu đứng một chụp chỉ để chụp hình), cũng đừng chọn loại giày quá cao sẽ rất mệt và đau chân. Mình từng chứng kiến cảnh cô dâu đành phải cởi bỏ giầy mà đi chân không . Chọn áo cưới là mệt nhất, vì bạn cần phải mặc vô người mới biết thế nào. Có lần, mình vì mệt vì thử nhiều áo quá nên lười nhìn thấy áo kia cũng ok. Nên ko thử. Mẹ mình đi theo không chịu, cứ bắt thử, tới khi thử mới phát hiện: cái áo ấy may bằng loại chỉ kim tuyến hay cước gì đấy làm cho da của mình vốn nhạy cảm bị nổi đỏ. May là chỉ mới mặc thử. Thử áo cưới rất mệt nên bạn cần có thời gian và một lời khuyên nhắc lại là: Đừng đi nhiều quá. Đi càng nhiều càng mệt, càng lười thử áo. nếu có thời gian chỉ nên đi 4-5 mà thôi. Cũng đừng quyế định vội vã. Khi lấy áo về cần xem kỹ áo có bị làm sao không? trang sức đi kèm gồm những cái nào, xem kỹ hạt đính trên trang sức còn hay mất....kẻo sau này họ lại bắt đền mình...
    Còn về may áo cưới, bạn có định may? Có gì mình sẽ mess sau nhưng mình thì may rồi không ưng ý nên đành để mặc dạ hội. May 2 hóa thành 3
    Khi đã xác định xong nhà hàng thì đến thiệp cưới bạn chỉ nên xem 2 tiệm khác nhau mà thôi. Vì các kiểu đa số họ cũng update giông giống nhau. Riêng bản thân tớ chỉ xem có 1 tiệm là đủ chóng mặt (vì bạn cần phải quyết định rất nhiều thứ: kiểu thiệp vuông hay chữ nhật, màu gì, decor ra sao, có cần cắt bớt hình nào và thêm hình nào vô không?.....). Sau khi đã chọn, người ta sẽ in ra thử để bạn xem có hài lòng không? Nhớ lúc này là lúc tập trung cao độ đến từng chi tiết trong thiệp (có thể mang về nhà để cho người thân xem hộ), vì nếu bạn ok thì cứ thế mà họ in thôi, sao này có gì thì lỗi tại mình. Mình khuyên bạn nên đến tiệm nào đã có uy tín, được nhiều người biết tới. Vì thật ra giá cả của các tiệm đều ngang nhau mà thôi, nhưng nếu chọn tiệm ít uy tín thì có thể rẻ hơn 100-200đ (nếu in số lượng thiệp lớn thì số tiền này cũng đáng kể) nhưng khi in xong rất có thể bạn sẽ bị họ giao thiếu so với số lượng bạn yêu cầu. Cứ cho họ có thời gian rộng rãi để họ in cho đẹp. Vì số lượng thiệp thường vài vài trăm nên bạn không thể nào ngồi tại đó đếm từng tấm thiệp một. Xong, cứ đem về nhà, cứ thong thả mà viết cho nó đẹp (mua mấy cây viết có ánh nhũ để viết cho nó lấp lánh ). Vì mình chuẩn bị từ sớm nên cũng rảnh lắm
    còn gì nữa nhỉ? phù....đại khái là thế.....còn cái trang điểm mình sẽ nói sau....hay còn gì nữa thì lúc khác mình nói tiếp.
    Mong bạn thật tươi, rạng rỡ trong ngày cưới nhé. thấy bạn sắp đám cưới mà mình cũng nôn nao theo ý. hihihihi

  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn cưới mùa hè nhỉ, em thì thích cưới vào mùa thu mà mùa đấy cũng là mùa cưới nên đông vui lắm. Hồi trước mẹ em bảo chỉ có chạy tang, chạy du học, có..trước thì mới cưới mùa hè nhưng bây giờ hình như là cưới quoanh năm...
    Bây giờ nhớ lại hồi chuẩn bị cưới chồng thấy vui vui. Nhà em với nhà anh giai dập dình cưới, ko cưới suốt từ tháng 7 đến tháng 9 quyết định cưới, đi xem chọn ngày, thế là chỉ 1 tháng sau em lên xe hoa về dinh. Ngươi ta cưới xin cũng phải chuẩn bị trước mấy tháng trời còn mình chỉ có 1 tháng. 1 tháng vợ chồng em chỉ có đi đưa thiếp, ra mắt họ hàng 2 bên, nào thì dạm ngõ, ăn hỏi, may quần áo, mua sắm...cũng đủ tối mắt tối mũi. Hồi đấy ngày nào em cũng phải sang nhà anh ấy ăn cơm vì chẳng có cả thời gian mà nấu nướng nữa (vì em ở xa nhà). Ngày nào về nhà cũng buồn ngủ, rã rời cả người nhưng sao mà lúc đấy vui thế
    Nhớ hôm đi đón dâu mà thấy buồn cười quá, bây giờ nhắc lại mọi người cứ bảo đi đón dâu mà nhà trai như đi cướp dâu. Vì nhà em ở HP mà đi xem người ta bảo đón dâu về nhà phải trước 9h sáng, thế là 3h30 sáng nhà trai đã xuất quân, 5h30 đã đến HP rồi nhưng nhà em chưa có ai đến cả chỉ có mỗi bố mẹ em và ông anh nên ko chịu cho nhà trai vào xin dâu. Mà con gái về nhà chồng phải đợi lúc trời sáng rõ ràng mới được đi ra khỏi nhà (ko thì người ta lại bảo cưới chạy thì phải). Thế là bắt nhà trai phải đợi đến 7h hơn mới được vào đón dâu đi. Nhà trai thì sợ lên HN đi qua cầu mà tắc thì lại ko về nhà được vào giờ đẹp nên chưa đến 6h đã ào ào đổ bộ vào xin dâu. Thế là em 6h15 đã khởi hành về nhà chồng, hôm ấy đi làm sao mà cũng phải 9h kém mới về đến nơi. Các cụ cứ bảo đi hơn về kém mà
  8. MERCURY_STAR

    MERCURY_STAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao không đặt là Hội đám cưới năm 2006 nhỉ. Hè thì có mấy người cưới đâu
  9. lychieu

    lychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những kinh nghiệm của bạn littlestarhcm hay và bổ ích quá. Mình cũng ở SG và hè năm nay bọn mình cũng sẽ đám cưới. Nhưng mình và ông xã đang du học ở nước ngoài và chỉ về được trước đám cưới khoảng hơn 1 tháng thôi nên rất cần các thông tin bổ ích của bạn. Bạn có thể cho mình biết bạn đặt thiệp, may áo cưới, mua nhẫn, chụp ảnh và trang điểm ở những tiệm nào không. Mình ko có nhiểu thời gian để đi khảo sát nên rất mong được bạn chia sẽ những thông tin quý báu đấy. Xin vote 5* để hậu tạ. Cám ơn bạn rất rất nhiều
  10. dory

    dory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cuối năm mới cưới (tháng 12 cơ, thế có cho vào hội ko?) và cũng ở SG. Nên cũng muốn biết thêm thông tin của mọi người.
    Tớ với bạn tớ cũng đi làm đi học bên này, nên mọi chuyện để ở nhà người lớn lo hết...nhưng vẫn thấy lo lo thế nào ấy...vì có khi ở nhà thấy đẹp nhưng mình ko thích thì sao...[:I}
    Ko biết mọi người thế nào chứ khâu đặt tiệc cực lắm...Đi đâu đặt cũng nói hết chỗ, còn thì chỉ khoảng 30-40bàn (Omni, New World...) nên đành phải đặt ở Windsor Chụp hình thì tớ đã nhờ đi hỏi rồi. Hải Đông hay Phạm Hoài Nam đều đẹp..giá cũng đẹp...Trang điểm thì Nam Trung, Hùng Max, Nguyễn Hùng (Tớ có số phone nhưng để nhà, nếu ai muốn thì tớ sẽ tìm rồi post lại sau) Nhưng ko cho book bây giờ, chỉ book trước khoảng 1 tháng. Áo dài cưới tớ may ở Châm Khanh, khoảng 1.5 tr tuỳ kiểu. Áo đám hỏi thì tớ chưa biết nữa.
    Mọi người góp ý cho tớ các việc như chup hinh quay phim, thiệp cưới, các thứ khác với. Tớ ko đi được nên muốn có địa chỉ để nhờ người nhà đi xem hộ
    Please

Chia sẻ trang này