1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người lập gia đình hè 2006 đây!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy_dai_hai, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Tui thật sự cảm ơn bài viết này, tư vấn rất hay, rất rõ ràng xin cảm ơn bạn nhiều, nếu còn gì chi tiết hơn nữa thì xin bạn chỉ giáo nhé, Thí dụ
    - Những gì đáng chi tiêu cho đám cưới
    - Những gì không đáng chi tiêu nhiều cho đám cưới
    - Làm thế nào để được 1 dịch vụ tốt nhất với giá rẻ nhất.
    - Thực đơn nhà hàng như thế nào phù hợp cho người cả 3 vùng nam , Trung, Bắc
    - Ngày cưới nên theo ngày của nhà hàng, hay là mình làm luôn ngày ý mình ?
    - Làm ngày cưới 1 ngày, đãi nhà hàng 1 ngày khác có được không?
    - Tất tần tật số tiền người Con trai bỏ ra đi cưới vợ là khỏang bao nhiêu cho 1 đám cưới trung bình? để mình chuẩn bị.
    Rất cảm ơn nhiều lắm
  2. sushiten

    sushiten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có mình cũng ở SG nè ấy. Mình cưới cuối tháng 6 này mà 2 vợ chồng cũng về VN cận ngày cưới lắm (đã thế mỗi đứa ở 1 nước) nên cũng nhờ ba mẹ 2 bên lo cho.
    Mình chắc cũng chọn may áo dài ở Châm Khanh đó, hỏi thăm mấy chị ở đây, rồi mẹ với dì mình đến xem cũng thích nên giờ khâu áo cưới áo dài cũng xong.
    Vụ thiệp mình đang nhờ bạn design, nếu thành quả mỹ mãn thì sẽ share với ấy sau nhé.
    Giờ mình cũng đang lăn tăn giữa Le blanc với Phạm Hoài Nam, ấy thấy sao, người nhà có khuyên thêm gì k? Thấy chị Langbiang post hình chụp ở Le blanc đẹp và tự nhiên quá nên đang mê tít, mỗi tội mình k xinh như chị í
    Make up cũng chưa quyết định nữa, ở xa khó ghê đó, ai có thông tin gì share với mình với nha! Cảm ơn nhiều nhiều nhiều lắm!
  3. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ai desigh thiệp cưới đẹp thì cho xin tham khảo với nhé ?
  4. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp đỡ mình với !!!
    Mình là Nam giới sinh năm 1977 tuổi Tị
    Bạn gái mình sinh năm 1980 tuổi Thân.
    Dự định năm nay cưới vào khoảng tháng 9, tháng 10.
    Tuy nhiên mình có một số lo nghĩ như sau:
    Cưới năm nay về tuổi, thì bạn gái ko phải Kim Lâu. Sang năm lại Kim Lâu. Nhưng mình thì muốn sửa chữa nhà cửa, ( cũng dự tính tiêu tốn nhiều thời gian và tiền ) cho đàng hoàng trước khi lập gia đình.
    Liệu mình có nên thương lượng với bạn gái để hoãn đám cưới không nhỉ? vì sợ không chuẩn bị kịp. Mà hoãn thì có phải là năm 2008 mới được tuổi phải không ạ ?
    Nhà cửa chưa đâu vào đâu thì mình thấy không đành !!!
  5. dory

    dory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Có mình cũng ở SG nè ấy. Mình cưới cuối tháng 6 này mà 2 vợ chồng cũng về VN cận ngày cưới lắm (đã thế mỗi đứa ở 1 nước) nên cũng nhờ ba mẹ 2 bên lo cho.
    Mình chắc cũng chọn may áo dài ở Châm Khanh đó, hỏi thăm mấy chị ở đây, rồi mẹ với dì mình đến xem cũng thích nên giờ khâu áo cưới áo dài cũng xong.
    Vụ thiệp mình đang nhờ bạn design, nếu thành quả mỹ mãn thì sẽ share với ấy sau nhé.
    Giờ mình cũng đang lăn tăn giữa Le blanc với Phạm Hoài Nam, ấy thấy sao, người nhà có khuyên thêm gì k? Thấy chị Langbiang post hình chụp ở Le blanc đẹp và tự nhiên quá nên đang mê tít, mỗi tội mình k xinh như chị í
    Make up cũng chưa quyết định nữa, ở xa khó ghê đó, ai có thông tin gì share với mình với nha! Cảm ơn nhiều nhiều nhiều lắm!
    [/quote]
    Ừa, Châm Khanh có nhiều kiểu nhìn dễ thương hen.
    Trang điểm thì tớ có biết Nam Trung, Nguyễn Hùng và Hùng Max. Tớ đang phân vân giữa Nam Trung với Hùng Max vì thấy nói Nam Trung kho'' tính lắm, ko cho mình có ý kiến đâu, nhưng tay nghề hơi bị tốt. Hùng Max thì tay nghề cũng tốt với lại làm hoa cầm tay cho cô dâu cũng đẹp. Tớ có số phone nè
    Nguyễn Hùng (Mộng Hùng á): 0903 233 579
    Nam Trung (đến Studio Phạm Hoài Nam mà hỏi): 090 8276699
    Hùng Max: 091 3691648
    Cưới xong thì post hình với chia sẻ kinh nghiệm cho tớ với nhé.
    Tớ lo nhất là khoản quay phim chụp hình trong lúc cưới. Vì sau này còn xem lại mà. Có ai có địa chỉ nào hay cho mình biết đi.
  6. dory

    dory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, người ta có câu "cưới vợ phải cưới liền tay" mà lị. Nhà cửa đâu có thành vấn đề. "1 túp lều tranh 2 quả tim vàng"
  7. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cưới liền tay hả bạn !?! Cũng đúng nhỉ?
    Ai mà chẳng muốn dành những điều tốt đẹp cho bạn đời và gia đình mới của mình !!!
    Vậy nên mình mới phải suy nghĩ. bạn gái mình cũng hiểu, hình như cũng nói là sẵn sàng để 2 năm nữa.... hì !!! Liều
  8. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Đồ lễ đám hỏi gồm có những gì vậy các bác? Bên già trai có đi tiền khi đi hỏi không ? đi bao nhiêu thì được với thời gian hiện nay ? Hai người đám hỏi, có mua nhẫn đínhhôn không ? 1 chiếc cho cô dâu thôi phải không ?
  9. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người nha,
    Hôm nay em lại bon chen vào đây để có vài lời. em đã "đi qua" cái sự đính hôn và cưới xin nên rất hiểu tâm trạng của mọi người. (Với lại, em cứ thích nhìn mọi người lấy nhau.. trông sao mà happy quá. Chắc phải nói với anh giai nhà em đi hâm nóng lại quá. Muh em chỉ mới cưới có hơn năm chứ mấy. Thiệt là bon chen.. hehehhe)
    To lychieu: thanks * của ấy nhá. Hồi đám của mình, anh nhà cũng ở nước ngoài nên mình cũng tự đi lo hết. (Mệt nhưng có cái sướng là mình quyết định. Anh giai chỉ còn biết ...ậm ừ không được có ý kiến. Nhưng may mà mình chọn những chỗ anh ấy đều ưng cả. Đến giờ vẫn cứ khen mình... thế có nở mũi không cơ chứ hihi
    Sau đây là những chỗ mình đã chọn cho ngày cưới. Mình nghĩ bạn chỉ nên tham khảo thôi, rồi có quyết định riêng. Bởi vì gu thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác. Đồng ý nhé...Mình nói trước mình chẳng quảng cáo cho những chỗ này đâu. Mình cũng sẽ đưa ra vài nhận xét và vài kinh nghi6ẹm cá nhân mình rút được sau đám cưới.
    - Nhà hàng: Sinh Đôi (đường Lý Thái Tổ) (thoạt đầu, nếu ai chưa vào đó liên hệ thì sẽ nghĩ nó mắc vì nhìn "cái vẻ bên ngoài" nhưng nếu so với Omi, New World, Bách Việt, Bông Sen, Majestic.....thì giá cả cũng ngang nhau mà thôi. Có chăng chỉ nhỉnh hơn chút. Nên cứ yên tâm nhé). Mình thích Sinh Đôi vì nó có mặt bằng tương đối tốt, phong cách chuyên nghiệp, tiếp tân very friendly. Với lại so với những nhà hàng-khách sạn khác thì nó chỉ chuyên về tiệc cưới nên làm rất hoành tráng. Còn mình thấy những cụm vừa nhà hàng vừa khách sạn thì sao ấy. Hình như nó đơn giản hơn và ít có nhiều chương trình tiệc phong phú cho mình chọn. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu bạn chọn nơi vừa là nhà hàng và khách s5n thì gần như chắc chắn một điều là bạn được họ khuyến moãi phòng tân hôn vừa lợi lại tiết kiệm. (Cái này cũng nên nghĩ đến nhỉ.. )
    - Thiệp cưới: Hồng Thạnh (đường Lý Thái Tổ). Thiệp cưới thì mình nghĩ không cần phải lo lắng nhiều. Mình in ở đây tớ khi lấy thiệp còn được cho thêm khoảng 20 tấm để phòng hờ ghi sai nữa đấy. (Mà lúc in, mình đã dự trù in nhiều hơn +đượ cho nên giờ cũng còn dư đây nè). Kiểu ở đây thì coi xong muốn té xỉu vì nhiều quá. Có nhiều kiểu rất đơn giản nhưng rất sang trọng, quan trọng là bạn có biết phối các design với nhau hay không. Chứ đừng lấy nguyên si mẫu của cái thiệp mẫu. Mình in thiệp tổ chúc ở VN xong rồi còn in thêm để đem qua đây mời cưới lần nữa đấy. Mà kiểu thì không bị quê tí nào. Anh nhà mình rất thích ... gọi điện về giục mình đi in thêm ấy chứ.) À, có cái này là ý nghĩ của riêng mình thôi nha, mình nghĩ ở Vn, vào lúc này , chưa cần thiết để gủi kèm thiệp phúc đáp cho mọi người đâu. Vì nó không giống như bên đây lúc nào cũng phải rõ ràng có là có, không là không.... Còn bên VN chủ yếu là tình cảm, thân tình với nhau. Bạn mà có gửi thiệp nhưng mời không khéo người ta cũng chả thèm đi đồng ý không. Còn nếu bạn không gủi hoặc chỉ gửi đại diện nhưng người ta thương mình thì nhất định là họ đi hết. Hồi đám của mình, khách mời chính thức có thiệp tính ra là 30 bàn nhưng thực tế là 35 bàn (chưa kể có bàn của my best friend từ thời high school phải ngồi dồn thành 12-14/bàn. Lần đó cứ phải xin lỗi tụi nó chít đượ. Nhưng đứa nào cũng vui vì được ngồi gần nhau ấm cúng nên cụng ly dữ lắm hihih0. Bởi thế mình nghĩ không cần phải tốn tiền vào cái khoản thiệp phúc đáp.
    - Tới phần áo cưới nhé: Mướn áo: Vivian + NetA (2 tiệm nằm ở sát nhau trên đường 3-2). Nhện xét: Đây là 2 tiệm có phong cách hoàn toàn khác nhau.
    + Vivian là tiệm của Mỹ (kiểu dáng nhập từ Mỹ, nên mỗi kiểu chỉ có 2-3 cái. Không biết bạn có nghe hiệu Jessica ở Mỹ không. Chính hắn đấy). Ưu điểm: đơn giản, sang trọng. Nếu bạn đã thấy những kiểu áo cô dâu phương Tây chắc chắn vô tiệm này sẽ thích. Mà mình còn được họ tặng cho cái áo ngủ rất xinh xắn của Victoria Secret ấy nhé. Nhân viên ở đây hiền và nồng hậu, nhiệt tình. Giá cả: 1.5 -3 triệu
    + NetA: phong cách Hàn Quốc. Vì là tiệm của Hàn Quốc muh. Nếu cô dâu nào thích phong cách ngây thơ, hiền hòa như công chúa thì thử xem. Chi tiết trên áo không đơn giản như Vivian, nhưng mình thích vì đãi tiệc buổi tối cần có cái gì đó nó nhónh nhánh bắt ánh sáng nên mình chọn 1 bộ. Chỉ khổ cái là mình hơn nhỏ con nên cứ lần lữa mãi mới chọn được bộ ưng ý. Chú ý: khi vào tiệm bạn nên xem đồ kỹ, vì đa số áo ở đây có màu kem chứ không trắng tinh nên lẫn lộn vào đó cũng có mấy cái hơi ngả màu. Túm lại là phải chịu khó thử áo. Nhớ đấy nhé. Nhân viên ở đây thì mình không thích bằng bên Vivian. Chỉ có một chị là rất ư dễ thương. Chị đó lo cho mình chọn áo tất cả. Chị tên là Được. kiểu mình thích thì mình lại mặc không vừa. Kiểu không thích thì khá nhiều. Cuối cùng chị đi một hồi kéo ra một cái áo mà mình ưng ngay lập tức. Giá cả: 2.5triệu-5 triệu (có mấy cái hàng mới về trong năm lên tới 7-8 triệu. Nhưng tớ nghĩ không cần thiết phải phô trương vậy)
    May áo: áo dài: Châm Khanh (Nguyễn Đình Chiểu): đúng hẹn, nhiều mẫu rất nhẹ nhàng thanh thoát, phù hợp cho cô dâu (chứ không phải người mẫu hihi). Giá cả: 1triệu trở lên.
    Áo dài Thượng Hải: Hồng Ty (Lê Thánh Tôn). Bạn ngạc nhiên sao đám cưới lại mặc adThượng hải đúng không. Đám cưới muh, mình thích có cái gì đó nét riêng của mình. nên mình chọn nó lúc đi chào bàn, vừa gọn vừa gợi cảm. Mãi sau này, mọi người cứ nhắc là hôm đó mình khá gọi cảm hehehhe. Cái này mình suy gnhĩ mãi mới dám quyế định may, lúc đầu tính mặc váy cưới nhưng chọn mãi mà chẳng cái nào ưng ý. Về chất liệu may áo thì mình được người chỉ giúp nên kiếm được loại khá lạ mắt...
    Váy cưới: Kiều Dung (Lê Văn Sĩ). Nhưng mình nghĩ là không cần thiết may. Mà nếu có may, thì đừng vào đây nữa. Ở đó, may khá ổn. Bạn có thể đưa ra bất kỳ mẫu nào. Nhưng mà tớ không thích, hay phải nói bực mình nhất là trễ hẹn. Mình may xong cái váy đó, mình phải chạy lên chạy xuống đúng 6 lần. Lần nào cũng phải ngồi đợi hơn nửa tiếng mới có người tiếp. Cá biệt là lần cuối cùng ngồi hơn 1 tiếng chỉ để họ làm cho xong cái áo. Trong khi họ đã hẹn mình lên. Nên khi may xong, mình có ấn tượng với cái áo đo nên đã không mặc hôm đám cưới ở VN. Mãi sau cả tháng, qua đây, mình mới mặc áo đó trong phần khiêu vũ của tiệc cưới.. À, có điểm mình cũng muốn góp ý thế này: nếu bạn chọn may áo, thì nhớ xét đến tính thực tế của nó. Hồi mình may, phía sau cái áo được thắt bằng những sợi dây bắt chéo khá là đẹp mắt và lạ. Nó không có dây kéo hay nút gài. Nhưng khi may xong, về nhà mặc thử mới tá hỏa. Mình tính mặc khi đi chào bàn, nhưng bạn biết rồi đó, lúc đó thời gian thay đồ cho cô dâu chỉ được phép tình bằng từng phút ít ỏi. Cô dâu đâu thể bắt khách ngồi chờ lâu. Với lại nếu bạn mời đông, bạn phải chào sớm kẻo không khách lại về hết mà bạn chưa chào xong. Thế nên, lúc đó, làm gì có thời gian, người phụ bạn thay đồ xỏ xỏ thắt thắt đan đan mấy cái dây áo. Bạn nên nhớ, lúc đó là lúc bạn đón khách chứ không phải lúc chụp mình ngoại cảnh. Chụp hình ngoại cảnh bạn muốn thay áo bao lâu thì tùy đúng không nè.Tớ thử ở nhà, mặc xong cái đó mất hết 30mins. Thế là hỏang, phải đi sửa lại thay bằng sợi dây kéo.
    Trang điểm và hoa cầm tay: Mình có người chị là chuyên viên makeup của công ty chuyên lo makeup cho giới người mẫu, nên phần này mình chẳng cần phải lo. Chĩ ấy làm cho mình sáng va chiều 2 cách khác nhau nhưng nhìn rất tự nhiên, đẹp. Mình chỉ lấy lời khen của ông xã để nói:" Anh không nghĩ là ở Vn, lại có người trang điểm nhìn đẹp, tự nhiên mà không thấy dữ chút nào". Hoa cầm tay của mình 2 bó, cũng được chị ấy lo luôn, vì chị biết chỗ làm đẹp và rẻ. Giá thì dĩ nhiên là rất hữu nghị rồi: tất cả: trang điểm cho mình từ sáng đến tối, theo mình vào nhà thờ và nhà hàng, trang điểm cho mẹ yêu của mình cũng sáng và tối. Hoa tuo7i cầm tay 2 buổi: 1.5triệu
    Chụp hình studio+Chụp hình ngày cưới+Quay ngoại cảnh và ngày cưới: Mình chọn Mnh Hoà Prostudio. Mình thích cách chụp và phong cách làm việc ở đây. Anh nhà mình bên này cũng update về mấy cái máy móc chụp hình, phần mềm xử lý ảnh... vậy mà khi về đây thấy máy móc của anh Minh Hòa mà mê. Cái nữa là về phong cách. Bạn thử đến nhà cũng là studio chụp ảnh trên đường CMT8 xem. Ấn tượng. Không hề có cảnh lu bu vừa nhà ở vừa nơi làm việc. Sạch sẽ và nghệ thuật. Rất đẹp. Chị vợ sẽ là người makeup chính cho bạn khi đến chụp và cũng là người làm hoa tươi cho bạn. Chị ấy trang điểm và làm những kiểu tóc và trang điểm rất ư là đơn giản nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng và đẹp. Ngoài ra, mình phát hiện là chị ấy rất có khiếu cắm hoa. Hai vợ chồng rất thoải mái, bạn có quyền nêu ra ý kiến vô tư. Chụp ảnh khá pro. Lần mình chụp, vợ chồng mình không phải bỏ bất cứ tấm nào. Mình lấy hết vì hôm đó anh Hoà chính là người chụp cho mình. Chụp không hư tấm nào (dĩ nhiên cũng cần sự phối hợp của cô dâu và chú rể nữa). Có lẽ bạn nói là mình quảng cáo cho Minh Hòa. Nhưng bạn hãy đến đó mà tham khảo xem. Hồi đám cưới mình, mình tham khảo rất rất nhiều tiệm (mình cũng đã nói vì thế mà mình bỏ cọc đến 2 chỗ luon còn gì hic hic). Nhưng tình cờ đọc 1 bài báo không chuyên về thời trang, chính xac là SGGP. Họ đưa ra vài lời nhận xét ngắn về mùa cưới, nên mình mới biết tiệm Minh Hoà. Có lẽ không nhiều người biết, nhưng khi vào xem những album hình (mà không phải người mẫu chụp chỉ là những cặp vơchồng bình thường) thì tự nhiên mình thấy được có sự khác biệt trong phong cách. Cũng là chụp ở Bình Quới nhưng thấy khác hẳn. Không lý giải được nhưng mình thấy thích.(Để hôm nào rảnh, mình post hình lên cho bạn xem sao). Lần đó, vợ chồng mình tính đi chụp ở biển nhưng mà không có thời gian vì bận quá.Cuối cùng theo mình cũng còn tùy vào bạn và gu thẩm mỹ của bạn nữa. Mình thì thích cách chụp của Minh Hoà và Hải Đông. Vài ý kiến riêng: Thành Nguyễn hay Tô Thanh Nghiệp chụp đẹp, chuyên nghiệp, ấn tượng và táo bạo nhưng mình thấy thích hợp chụp hình thời trang hơn.
    Còn về chụp hình trong ngày lễ và tiệc cưới thì bên Minh Hoà chụp đẹp và kỹ( hay tại mình nêu ý tưởng và yêu cầu họ cần phải chụp những gì những gì trước nhỉ? ). Họ làm mình rất hài lòng. Có những tấm tự nhiên mà bây giờ coi lại vui: như lúcđón dâu, họ thả bông giấy khắp nơi, thê nên đầu chú rể dính toàn bông giấy, mình lấy tay phủ phủ lúc không để ý, thế mà có được tấm ảnh đẹp và tự nhiên vô cùng: cô dâu phủi bông giấy cho chú rể. Còn chú rêthỉ cười tươi...
    Quay phim: Mình chọn người của anh Hòa giới thiệu tên là Tuấn. Anh ấy quay khá tự nhiên. Như có cảnh: mình và anh nhà cứ tưởng đã quay xong, thế mà không biết anh ấy đứng ở đâu quay tụi mình lúc: chú rể giỡn chơi tạt nước nhẹ vào mặt cô dâu, lúc cô dâu mệt quá tháo cả cái khăn đóng bắt chú rể cầm, hay khi chụp ở cây cầu khỉ, khi chụp xong cô dâu không dám bước vô bờ, thế là anh ấy quay khúc chú rể phải vừa cầm vạt áo dài vừa nắm tay cô dâu đi vô. Lúc quay cứ bị đi tới đi lui, có lần hai đứa chụm đầu vào nhau đang rù rì bảo:" cái ông này làm gì cứ bắt tụi mình đi hoài"....thế mà sau đó xem phim, thấy cảnh quay từ đằng sau lưng, hai vợ chồng mình vừa đi vừa chụm đầu ...thiên hạ xem xong cứ nói sao mình tình cảm thế (Có ai ngờ là tụi mình 9dang nói xấu ông quay phim đâu,... ) Còn nữa nhé: lúc đi chụp, người ta cho cầm cuốn sách Tàu cũ kỹ, nên lúc đó mình tài lanh chỉ chỉ vào cuốn sách mà đọc. Ai ngờ, anh nhà mình cũng biết bèn sửa lưng mình rồi cầm lấy quạt quat quạt cho mình bớt nóng vì ...quê...heheh.. vậy mà cũng được cho lên phim luôn. Anh nhà mình hồi nào giờ có mặc áo dài khăn đóng đâu. Nên khi mặc xong được mang đôi guốc mộc thuần chất VN, thế là cứ nhảy nhảy lên vì thấy lạ......vậy mà hình ảnh đó cũng được lưu vào máy... Không biết bạn thế nào, chứ theo mình quay những cảnh tự nhiên, không kịch mình lại thích hơn. Vợ chồng mình cứ hay xem lại rồi ngồi cười. Nếu bạn thích những cảnh tự nhiên như vậy, bạn cũng có thể nói với họ biết trước...để trong những lúc bất ngờ nhất bạn lại có những thước phim để đời hạnh phúc.
    Ôi, còn gì nữa nhỉ, à còn vài chuệyn như nhẫn cưới, nước hoa, giày, áo ngủ...thì bọn mình cứ vào khu shopping như SaigonTourist (chẳng biết bây giờ thế nào), Diamond, Thương xá Tax....lượn lờ vài vòng là có đủ. Mình có lời muốn nói về nữ trang: Hai bẹn nên xác định là mình thích loại nào:vàng hay vàng trắng hay có cả hai, thích kiểu hiện đại hay kiểu trơn truyền thống, có gắn hạt hay không (nếu có thì nhỏ thôi, đừng to quá, vì nhẫn cưới là đeo mãi suốt đời nên cũng cần tính đến chuyện rớt hạt khi đeo lâu dài, bề mặt nhẫn cũng đừng sắc quá. Cứ đeo vào rồi thử vuốt lên mặt xem có cảm giác gì không?) nếu bạn muốn mua diamond thì nên chọn cửa hàng có uy tín, nếu thì tiệm tư nhân thì cần phải quen biết để khỏi lầm và nên yêu cầu có giấy xác nhận chật lượng của những công ty lớn như PNJ hay những chuẩn có sẵn của thế giới kèm theo. Để sau này, bạn muốn bán hay đổi cái ....to hơn chẳng hạn thì không phải bị mất giá qua nhiều.
    Thế nhé, đây là ý kiến riêng của mình thôi. Bạn nên tham khảo và đi thực tế. Khi đi, nên đi với người yêu và một người bạn thân để họ cho ý kiến khách quan.
    Chúc mọi người vui tươi va hạnh phúc.
  10. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    [
    bạn này quả thật tuyệt vời, có thể tư vấn thêm chút kinh nghiệm về ý tưởng chụp hình quay phim dám cưới không? với lại việc chọn thực đơn nhà hàng sao cho phù hợp nữa, Bạn bè gia đình nhà trai Gốc Nam bộ thuần túy, bên nhà gái là Gốc Bắc, chọn thức ăn sao đây ? Mình sẽ thực hiện theo đúng những ý tuổng và tư vấn tuyệt vời của bạn, Cô dâu chú rể nên mặc áo dài khăn đống hả ? cũng hay, mình kẹt cái là có ông anh bà con làm nghề quay phim chụp hình, nếu không mời ảnh chụp thì ảnh sẽ buồn, mà ảnh chụp sợ không đẹp, nên biết sao đây ? thôi thì mình sẽ duyệt và đưa ý tưởng cho ảnh thôi.

Chia sẻ trang này