1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người lập gia đình hè 2006 đây!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy_dai_hai, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviah

    viviah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ừa, mình đã ăn cưới ở Jumbo rồi, cũng được đấy bạn ah! Nhà bạn gần NCT thì chắc cũng gần nhà mình đấy, hehe (tụ tập vụ đi Giát Cầu càng dễ nhỉ !!)
    Tớ cũng có kế hoạch đi vỡ mật ở NT và DL nhưng mà sao nghe mọi ngưòi nói thế mất hứng thế . Mình rất hy vọng vào chuyến đi này đấy. Bạn nào có thông tin gì thì share cho tớ với nhá
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt thì tầm tháng 6 đến cuối tháng 8 trời hay mưa, bạn nào thích mưa thì đi vào thời gian đó sẽ thích lắm, thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên đẹp nhất vẫn là tầm tháng 10, 11 trở đi, lúc này chỉ còn những cơn mưa bất chợt, trời se lạnh và không khí thì tuyệt vời. Tha hồ diện áo len và tay trong tay với ông xã dạo phố Thác Ponguar (viết đúng không nhỉ ) đẹp lắm, chụp hình miễn chê.
    Bạn bagiahamchoi nếu thực sự thích kế hoạch Nha Trang thì khoan thất vọng. Có thể mùa đó biển không đẹp, nhưng bãi biển vẫn sạch sẽ như thường, không tắm biển thì ta đi dạo trên bờ, đi tắm bùn, đi đảo..... Nha Trang còn nhiều cái thú vị lắm.
  3. naoamivn

    naoamivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang, nghe mọi người nói thì cũng hơi thấy nản một chút, nhưng ko sao, mặc dù biển không tắm được thì vẫn còn nhiều thú vị khác nữa phải không các bạn. Quan trọng là mình được đi cùng với người mà mình yêu thì cảnh vật chỗ nào cũng sẽ trở nên thơ mộng và lung linh hết
  4. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
  5. awtuai

    awtuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang chuẩn bị cho đầu tháng 10, cũng muốn đi NT, DL, nhưng mà tớ hơi bị tham lam, tớ đang gạ gẫm anh xã đi xuyên Việt một chuyến vì cả 2 chẳng được nghỉ nhiều ngày bao giờ. Cho tớ hỏi là ở đây có ai đi trăng mật xuyên Việt chưa? Có mệt lắm ko? Có thú vị ko nhỉ?
  6. viviah

    viviah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Oài, tớ chả bao giờ nghĩ là sẽ đi trăng mật xuyên Việt cả, mệt đấy! Mà đi như thế bạn phải đi ít nhất là 2 tuần mới có thể thăm thú được!
    Tớ thì chỉ đi 5 ngày thôi, nên đi 2 nơi đó là vừa! Và dù sao thì cũng sẽ quyết định đi NT, DL. Anh xã đồng ý hết roài! Hẹ hẹ
  7. meoyeup

    meoyeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Ừa, mình đã ăn cưới ở Jumbo rồi, cũng được đấy bạn ah! Nhà bạn gần NCT thì chắc cũng gần nhà mình đấy, hehe (tụ tập vụ đi Giát Cầu càng dễ nhỉ !!)
    Tớ cũng có kế hoạch đi vỡ mật ở NT và DL nhưng mà sao nghe mọi ngưòi nói thế mất hứng thế . Mình rất hy vọng vào chuyến đi này đấy. Bạn nào có thông tin gì thì share cho tớ với nhá
    [/quote]
    Ui các bạn này giống mình ghê Mình cũng ở gần NCT nè, cũng cưới tháng 9 AL nè, cũng định đi vỡ mật ở NT, DL nè
    Cho mình nhập hội với nào
  8. co_nang_dong_danh

    co_nang_dong_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    up topic nay len cho moi nguoi tham khao nao.
    Ui các bạn này giống mình ghê Mình cũng ở gần NCT nè, cũng cưới tháng 9 AL nè, cũng định đi vỡ mật ở NT, DL nè
    Cho mình nhập hội với nào
    [/quote]
  9. someonealike

    someonealike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trong hội mình có ai đặt cưới hoặc có người quen đặt cưới ở thuyền Potomac ở Hồ Tây chưa nhỉ? Mình mới đặt chỗ ở đấy nhưng cũng chưa biết dịch vụ thế nào, chỉ thấy địa điểm đẹp quá thôi. Bạn nào có kinh nghiệm thì chia sẻ với mình nhé.
    Xin cảm ơn và chúc các bạn hạnh phúc
  10. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cậu ơi đừng đặt tiệc ở đấy. Lý do thì nhiều, nhưng cơ bản là thế này:
    1) Khung cảnh không thơ mộng một tí nào. Nhà thuyền có 2 tầng, khách ngồi tầng 2 thì không nhìn thấy cô dâu chú rể tầng 1, chỉ nghe mỗi tiếng phát biểu qua cái loa rè khủng khiếp. Đáng lẽ quang cảnh giữa hồ Tây phải thơ mộng thì khách chỉ được nhìn qua những cái cửa sổ bé tí, cánh cửa thì luôn luôn bị kẹt không thể đẩy ra được, còn rèm che thì ôi chao là bẩn.
    2) Đồ ăn rất là vô vị và nguội ngắt vì họ nấu trên bờ rồi mới mang xuống thuyền. Thành ra, cá có vị đằng cá, sốt có vị đằng sốt. Thịt gà, cơm, xôi, rau, đều lạnh tanh cả ra. Sợ nhất là món canh, thịt với rau thì múc ra bát, có mỗi nước canh là họ đun lại rồi đi một vòng đổ vào bát. Thành ra, ăn nước thì hơi ấm ấm, nhưng cắn đến miếng thịt thì ngoài ấm trong lạnh, tanh ơi là tanh.
    3) Vấn đề tế nhị: Toilet. Có mỗi 2 cai toilet (rất bẩn) nên thực khách uống rõ lắm bia vào thì chỉ có nước xếp gạch đứng chờ tới lượt. Có lẽ vì chờ lâu mà lại uống lắm nên người trước người sau vào đều tung toé hết cả sàn. Hic... còn ai sức chịu đựng cao thì cố nhịn đợi thuyền cập bến mà giải quyết.
    4) Thời gian. Thuyền phải đi đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới vào bờ nên những ai có việc đột xuất (và không biết bơi) cũng cấm có chạy đi đâu. Ngồi yên chờ hết giờ mới được về. Hôm tớ dự thì ngồi cạnh có một chị, con gái ở nhà bị ngã phải đi bệnh viện khâu bó gì đó. Thế mà chị ấy chịu không về được đấy, cứ đứng lên ngồi xuống, nhăn nhăn nhó nhó đến là tội.
    Bạn cân nhắc thật kỹ đi đấy nhé!

Chia sẻ trang này