1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người! Mọi người cho hỏi là con của cha mẹ đã chia tay thì có được gia nhập hội không? Nếu có xin tham gia với nhé.
    Chúc may mắn..........
  2. unlucky_fate

    unlucky_fate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa, số phận đã như vậy rồi .Vậy mà ,nhiều lúc thấy trong lòng thật trống trải, vẫn thầm ước giá như con mình có thể có bố, có mẹ. Bất giác ,có lúc nào chợt nhớ đến con thì thấy quặn thắt trong lòng, thì lại thầm ước....Thế nhưng chẳng thể được phải không? Tôi muốn là một người mẹ tốt, muốn con tôi không bị thiếu thốn tình cảm, nhưng mà , tôi cũng không dám dành sự hi sinh cho con mình, tôi vẫn muốn có được sự yêu thương, âu yếm. Phải làm sao đây? Và cứ như vậy , tôi là một người mẹ tồi , chỉ đôi khi nhớ đến con lòng lại quặn thắt , lại thầm ước....Sống ở trên đời , có ai không muốn mình hoàn mỹ, tốt đẹp đâu, làm thế nào để tránh được cái định mệnh khốn nạn của cuộc đời chứ???????
  3. triky

    triky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan thế, unlucky fate à...Dĩ nhiên là đau xót cho mình, cho bản thân...Nhưng mình nghĩ là các bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi mà...Cố gắng lên bạn, thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương...
    Chúc bạn mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con nữa chứ.
    Thương nhiều.
  4. antihoa

    antihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị nên coppy nhưng ảnh đó ra đĩa mềm riêng cất đi. Đó sẽ là những băng chứng rõ nhất về sự ngoại tình của anh ta, lý do chị muốn ly hôn. Anh ta sẽ chẳng cãi lại được. Có lẽ nhờ những tấm ảnh đó thủ tục sẽ nhanh hơn chăng. Chúc chị thành công và luôn tin vào tương lai.
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên những lúc mệt mỏi cũng muốn có 1bờ vai để dựa, mình không có đôi lúc cũng tủi thân lắm chứ. Với mình chấp nhận ly hôn mình cũng chấp nhận điều này và đồng nghĩa với việc hy sinh những ham muốn vì con. Nhiều lúc phải từ bỏ cuộc vui, dằn lòng với những cám dỗ nghĩ đến con lúc đó nó đang muốn mẹ về để về với con. Khi về với con thấy nó vui mừng, nó lao vào ôm mình, nó líu lo thế là quên hết tất cả.
    Mình cũng không mong mình là một người hoàn mỹ, không không dám nghĩ rằng mình là người mẹ tốt. Nhưng những gì mình có thể hy sinh vi con thì mình sẽ làm. Nhìn con mỗi ngày một mạnh khoẻ, khôn lớn. Đó chính là cái để mình vượt qua số mệnh trớ trêu này.
    Mong unlucky_fate luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  6. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    To : Soc_nau
    Đọc câu chuyện của cậu mà tớ giật mình tưởng là con bạn thân của tớ ở Hà Nội càng đọc và thấy cái địa chỉ ở Sài Gòn thì hóa ra không phải. Những gì mà cậu viết ở trong này giống y xì những gì mà con bạn thân của mình nó đang gặp phải. Hiện giờ nó đang ly thân với chồng. Mà cậu biết không ? Người đau lòng là tớ mặc dù tớ không có liên quan gì đến chuyện thằng chồng nó hư đốn như thế nào. Mà là cách đây 4 năm tớ, con bạn thân tớ và thằng chồng khốn nạn của nó thân và chơi chung với nhau. Chúng nó tìm hiểu nhau như thế nào, giận dỗi nhau như thế nào rồi cái ngày đầu tiên chúng nó yêu nhau như thế nào đều có mặt tớ hết. Thế mà cuối năm 2003 bọn nó cưới nhau thì thằng chồng nó bắt đầu dở chứng. Trước khi vợ chồng nó lấy nhau đã có người bạn thân mách với tớ về tư cách thằng chồng nó. Nhưng đau một cái là tớ cũng thấy mình ngu ngốc khi tin tưởng vào thằng chồng nó là người tốt nên không có nói với con bạn thân của tớ về chuyện này, tớ sợ phá vỡ hạnh phúc của nó. Khi con bạn tớ mang bầu và đẻ được thằng cu cực kỳ dễ thương thì thằng chồng nó không thèm quan tâm đoái hoài và còn hỏi tớ là nhìn thằng cu có giống nó không ? Tớ thương con bạn tớ vô cùng. Trước khi nó yêu thằng chồng nó, nó rất dễ thương và là người nhanh nhẹn, năng động. Ấy vậy mà khi nó yêu thằng chồng nó vào. Tớ không thể tưởng tượng được khi gặp lại nó, nhìn nó không khác gì con mẹ điên. Vừa gầy, vừa xấu, đầu tóc thì bù xù, ăn mặc thì lôi thôi. Khi tớ hỏi tại sao thì nó trả lời : " Tại thằng chồng tao nó hay ghen nên không cho tao ăn mặc đẹp sợ người khác nhìn". Đúng là cái loại đàn ông xấu tính không còn gì để nói.
    Và mới đây thôi nó đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện trăng gió của thằng chồng nó, khi tớ nghe nó kể chuyện mà tức thay cho nó, thằng chồng nó phủ nhận hết mọi chuyện và con bạn thân của tớ đã quyết định đưa hết chứng cứ ở trong cái laptop của thằng chồng nó ra cho gia đình 2 bên xem. Sau đó, chấm hết !
    Con bạn tớ giờ đang ly thân và nuôi con, tớ thương thằng cu vì mới có 8 tháng đã không còn gia đình nữa. Được cái trộm vía thằng cu kháu khỉnh, bụ bẫm và được cả 2 ông bà nội ngoại đều cưng. Con bạn tớ thì bây giờ cũng sống dễ chịu hơn, nó không còn buồn và dằn vặt nhiều như lúc trước nữa.
    Sau mọi chuyện xảy ra tớ có cái kết luận là :
    " Đàn Ông Là Đồ Bạc Bẽo ..."
    Hi hi, xin lỗi nếu có động chạm đến anh nào trong này nha !
    Được old_girl sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 29/08/2005
  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    To : Unlucky _fate
    He he ! Em ở trong cái box này đã lâu nhưng đến bây giờ mới thấy có người đồng hội đồng thuyền đấy !
    Cũng chả biết chị bao tuổi nữa nhưng cứ gọi chị là chị thôi !
    Nếu chị ở SG thì một ngày đẹp trời nào đó làm cái off hội divorced đi chị !
    Em thì hoàn cảnh cũng như chị, thoát khỏi cái địa ngục được 1 năm rưỡi rồi. Mà hình như divorced nó có gen di truyền hay sao ấy, bố mẹ em cũng thế rồi lại đến lượt em và mấy người bạn thân của em cũng vậy mà lỗi đâu phải do em và mấy người bạn em đâu, đau thật !. Giờ đi đâu cũng thấy divorced không à. Giờ em đang ở với một con bé làm cũng công ty, nó kém em 4 tuổi cũng divorced nốt. . Hai chị em đều có cái suy nghĩ :
    " Đàn Ông Là Cái Đồ Bạc Bẽo"
    Hi hi ! Ở một mình sung sướng hơn nhiều, tính là vài năm nữa kiếm được kha khá xiền chắc sẽ đẻ 1 đứa con xinh xinh để nuôi thôi ! Thế là hạnh phúc lắm rồi !
    Rất vui vì được chia sẻ với mọi người cũng giống như mình !
  8. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Old_girl à, tôi cũng chả hiểu tại sao chuyện buồn của phụ nữ chúng mình là cùng chung một kịch bản đến thế. Nhiều lúc xem phim tôi cũng thấy đạo diễn dàn dựng tiết tấu, và nội dung theo đúng một kịch bản như thế, chỉ có điều cuối phim kẻ xấu phải trả giá, còn đời thật thì tôi chẳng biết, nhưng hẳn gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy thôi. Nói thế thì ắt là mình cũng đã gieo một nhân nào đấy rồi, đó là không biết nhìn người đấy, u mê.
    Thằng bé con tôi cũng thế, giống cha của nó từ mái tóc đến ngón chân, chính ông bà nó luôn khẳng định như thế, nhưng cái thằng khốn nạn ấy, biết thừa là con nó, lâu lâu cũng cà khìa bảo rằng chả giống nó mảy may nào.
    Tôi vừa lấy ổ cứng về, message archive của 2 thằng khốn nói chuyện với nhau. Một thằng là giảng viên đại học trường đại học sư phạm, đang làm Phd, một thằng là một anh lập trình viên thuộc hàng khá trong 1 công ty lậo trình của một công ty lập trình có tiếng trong nước.
    my_mer (19:23:48): ******** xong roi ha?
    my_mer (19:23:54):
    trananhkhoa96 (19:24:03): dang o nha
    trananhkhoa96 (19:24:07): hai tuan roi moi ve nha
    my_mer (19:24:11): nhà nao?
    trananhkhoa96 (19:24:25): nha tao
    my_mer (19:24:41): nhà mày
    my_mer (19:24:41): ?
    my_mer (19:24:42): mày mua nhà roi ha?
    trananhkhoa96 (19:24:50): nha me tao
    my_mer (19:24:53): uh
    my_mer (19:24:56): hieu roi
    my_mer (19:26:20): may sao roi
    my_mer (19:26:25): bon vo ba vo bon
    my_mer (19:26:33): no ko réo ha?
    trananhkhoa96 (19:27:13): merde
    trananhkhoa96 (19:29:51): troi mua
    trananhkhoa96 (19:36:22): mua to lam may ah
    trananhkhoa96 (19:36:32): thoi tao out di lang thang ngam mua day, byte
    my_mer (19:36:43): merde
    my_mer (19:36:45): bb
    chẳng biết tôi làm thế này có quá đáng không. Nhưng chị em nào muốn sống cuộc sống bình thường thì tránh xa 2 cái nick này ra. Chỉ toàn một lũ bạc bẽo mà thôi.
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Vào trogn topic này đọc mà em cũng thấy đau lòng quá. Không hiểu sao tên đời này lại có những hạng đàn ông như thế. Cho là tình nghĩa vợ chồng có thể thay đổi đi. Nhưng còn cái chuyện vịn cớ vào đứa con để mà không biết thương yêu nó, nghi ngờ có phải là con ruột của mình không thì...bỉ ổi thật.
    Mong cho các chị ngày càng được sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn
  10. triky

    triky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này