1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. triky

    triky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi đọc chợt nghĩ đến câu hát của Lệ Quyên :
    " ....Giờ đây bão tố qua rồi... nhìn về tương lai sáng ngời ..."
    Không biết mọi người đã nghe bài hát này chưa nhưng thực sự để nghĩ lại cuộc đời của mình và của mọi người thì thấy là nếu ai đó nói rằng hôn nhân là một thứ hạnh phúc nhất trên đời mà ai cũng mơ đến. Còn với những người đã và đang chuẩn bị ly hôn thì hạnh phúc nhất là được thoát khỏi địa ngục trần gian tên là " Hôn nhân".
    Có thể mọi người sẽ có những cái nhìn khác, những lời nói, những cách suy nghĩ về những người như chúng tớ giống như một kẻ tội lỗi vậy. Tại sao lại không trân trọng hạnh phúc gia đình ? Không biết giữ gìn và hưởng thụ nó mà lại có cái nhìn đầy căm hận về hôn nhân. Chuyện này chỉ người trong cuộc mới hiểu ! "Trong chăn mới biết chăn có rận "
    Sau khi ly hôn, tớ đã sốc hết hơn 1 năm trời sống không ra sống, chết không ra và không thể chấp nhận được mình là người đàn bà đã có 1 đời chồng. Tớ cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến từ này. Nhưng đến bây giờ thì tớ đủ tự tin để nói với mọi người là : " Tôi đã từng có một đời chồng rồi ! Mọi người có thể đối xử với tôi bình thường như với người khác không ? "
    Ở ngoài Hà Nội, định kiến về những người đàn bà ly dị chồng nặng nề lắm. Chính vì lý do đó mà tớ đã vào trong Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống mới.
    Giờ đây tớ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều so với hồi ở Hà Nội ! Hạnh phuc với công việc, hạnh phúc với bạn bè và hạnh với những người thân ở bên cạnh tớ !
    " Đàn Ông Là Đồ Bạc Bẽo"
  3. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho Old_girl, tôi cũng ổn rồi. Không cảm thấy xấu hổ hay mặc cảm gì về chuyện này. Dù tôi chưa ly hôn, nhưng cũng chẳng dấu diếm ai về hoàn cảnh hiện tại. Đúng thực là cảm giác thoát ra cuộc hôn nhân này là rất thoải mái. Ly hôn cũng không phải là để lại tiếp tục bước tiếp, chỉ là để dứt khoát hẳn, sống cuộc sống khác hẳn không liên quan gì ràng buộc nữa mà thôi. Đàn ông thì lắm người bạc bẽo, nhưng cũng có người rất đàng hoàng bạn ạ, không phải ai cũng xấu hết đâu. Tôi có những người bạn lại quá ư nghiêm túc, và đàng hoàng, thế những đến giờ vẫn chưa đến với ai. Dù không phải không có đối tượng theo đuổi hay thích họ. Đúng là mỗi người mỗi cảnh, chẳng biết đâu mà lần. Mong Old_girl sẽ gặp được người yêu và trân trọng cả tình cảm và con người của bạn.
    Nếu Old_girl lập hội ly dị ở HCM thì cho tôi tham gia với nhé !
  4. hcm_polite

    hcm_polite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tôi dang ở vào tình cảnh dở khóc dở cười như các bạn đây, có điều khác các bạn vi tôi là đàn ông, những gì các bạn mô tả về những người đàn ông tệ bạc thì tiếc thay vợ tôi lại có những đức tính đó, nhiều khi tôi tự hỏi mình có lỗi gì, nhưng vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó? hình thức ư? tài sản ư? địa vị xã hội ư? học thức ư? những thứ đó bọn bạn tôi thường đánh giá tôi thuộc hạng topten trong những người mà họ quen biết. Vậy thì tai sao, tại sao mà tôi khổ thế này, tôi có lỗi gì, ngay cả những chuyện thầm kín tôi cũng thuộc lọai perfect, vậy thì người đàn bà đó cần gì hơn nữa. Còn về việc chăm sóc gia đình con cái thì ngay cả bà mẹ vợ cũng phải công nhận là tôi trên mức tuyệt vời. Vậy thì tôi không hiểu nổi, có ai trả lời giùm tôi không?[/font=Arial]
  5. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chết nỗi, sao lại có của hiếm thế này ? Chị em ơi, nghe phần giới thiệu của bác này, chúng ta thấy an ủi và hy vọng ...
    Xin lỗi anh vì đã bông đùa trên tâm sự của anh. Âu là cũng mong giải tỏa chút buồn lo. Tôi thử đưa ra vài ý kiến nhé. trước tiên, anh hãy thử nghĩ xem ngoài những thứ anh kể , anh có thật sự quan tâm đến chị ấy không ? Tôi cũng biết một số anh có hình thức khá, học thức, tiền tài, địa vị không kém cạnh gì ai, chăm sóc con chu đáo nhưng lại không đem lại hạnh phúc cho vợ. Đơn giản là các bác ấy cho rằng với những ưu điểm nói trên, các các ấy đã ban phát cho vợ niềm hạnh phúc và tự hào đáng kể, chẳng còn cần gì hơn, và nếu có những đòi hỏi khác thì chỉ là vụn vặt. Các bác cho rằng chỉ cần về nhà đúng giờ, không chơi bời trai gái, không rượu chè bê tha, không bỏ bê con cái , không để vợ con thiếu thốn về vật chất là được. Nhưng phụ nữ nhiều khi cần được quan tâm chia sẻ, cần cảm thấy yêu và được yêu chứ không chỉ cần một ông chồng hoàn hảo . Thế đấy, đôi lúc những gì mình thiếu lại là cái mình cần nhất. Về mặt lý thuyết là vậy đấy anh ạ.
    Nếu tự nhận thấy mình không thuộc trường hợp trên, tôi chắc rằng anh đã phạm lỗi giống tôi . Thứ nhất : chọn nhầm đối tượng, thứ 2 : không biết cách nuôi dưỡng tình yêu và sự hấp dẫn, để cho vợ quá đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần và sinh nhàm chán . Những câu trả lời này có giúp gì được anh ko ? Dù đúng, dù sai, tốt nhất anh tạm quên nó đi. Hãy hỏi anh có thể làm gì trong lúc này , tôi nghĩ rằng sẽ có ích hơn. Còn sự thảng thốt , buồn đau , hụt hẫng sẽ còn đeo đuổi anh 1 thời gian dài trước khi thật sự chỉ còn là kỷ niệm.
    Chia buồn anh đã gia nhập hội.
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hey, thế thì phải thêm một câu khẩu hiệu vào cuối bài của cậu:
    Đàn bà là đồ tệ bạc
  7. unlucky_fate

    unlucky_fate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc cho những con người không bao giờ biết tự hài lòng với bản thân mình, dù là đàn ông hay đàn bà đi nữa, những con người đã gây tổn thương cho người vợ, (chồng) của mình, người mà mình đã chọn lựa , yêu thưong , gửi gắm cả cuộc đời...Theo tôi, trong suốt quãng đời còn lại, họ cũng sẽ khó mà có được hạnh phúc. Còn chúng ta, những nạn nhân của họ, hãy sống tốt, tin rằng sẽ có người tốt thực sự nhìn thấy giá trị của chúng ta
  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hãy sống tốt, tin rằng sẽ có người tốt thực sự nhìn thấy giá trị của chúng ta
    Em thich câu này của chị lucky_fate a` ..thích lém..
    Chúc chị may mắn và hạnh phúc
  9. hcm_polite

    hcm_polite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời quá dễ. Các giá trị bác đưa ra toàn bạn bè đánh giá, mẹ vợ đánh giá và bác tự đánh giá mà ko có câu nào ... vợ bác đánh giá cả! Quan hệ gia đình như một cái bập bênh động, bác muốn giữ phải biết " nghe xúc cảm, vận động" nửa kia của mình, cán cân nghiêng quá về bên nào đều hỏng cả. Bác " toàn diện" quá mà ko biết nhún nhường, kích thích vợ hoàn thiện, lúc nào cũng chỉ nói về mình như thế, vợ bác sẽ ngợp. Ngợp sẽ đến kính trọng và đưa vào tủ để chiêm ngưỡng chứ ko dám dựa vào đâu. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này