1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy, bi kịch chung của chúng ta là con trẻ kẹt ở giữa. Chúng không có quyền chọn lựa và quyết định. Đa số thành viên trong hội đều có chung sự khó xử và nỗi đau này. Thậm chí tôi còn thấy rất áy náy vì cho rằng con đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Nhưng thôi bác ạ, dằn vặt cũng không giúp gì được đâu. Bác cứ thử hỏi mình xem hoàn cảnh cụ thể hiện nay, mình có thể làm gì tốt nhất cho con. Bản thân tôi cũng đã thử chấp nhận tất cả chỉ để giữ cho con mái ấm gia đình , giữ cho con khỏi tổn thương. Nhưng bác ạ, mái gia đình về hình thức không giúp con khỏi tổn thương . Một người không thể làm được điều đó. Đành chấp nhận là buộc phải chọn giải pháp tốt nhất có thể ( đôi khi chỉ là đỡ tệ nhất ) chứ không thể chọn giải pháp hoàn hảo nhất.
    Tôi muốn an ủi bác là biết đâu tình hình chưa đến nỗi không thể cứu vãn ( nhưng đừng níu kéo miễn cưỡng nhé ) . Và hãy nghĩ rằng nếu thật sự yêu thương và có trách nhiệm với con thì dù ly dị con cái vẫn được chăm lo chu đáo và có tình cảm của cả cha và mẹ. Còn nếu đã không nghĩ cho con, vô trách nhiệm thì có ở chung nhà con cái cũng bị bỏ bê thờ ơ như thường. Tôi cũng đã phải vật vã nhiều mới nghĩ ra được điều đó đấy.
    Ít lời mang màu sắc sáng suốt của người ngoài cuộc nhưng cùng hoàn cảnh, mong có thể chia sẻ được ít nhiều.
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là đứa trẻ con mà cách đây 22 năm về trước bố và mẹ tranh giành nhau nuôi đấy. Bố mẹ em giành giật em để nuôi không phải vì tình yêu thương con cái mà là vì sự hiếu thắng của 2 người. Rồi đến khi bố em giành được em từ tay mẹ em thì vứt em cho ông bà nội nuôi. Chán !
    Thật sự mà nói, những người như em hình như có cái gì đó không bình thương về tâm lý thì phải. Không phải mình em đâu mà mấy người bạn cũng có hoàn cảnh giống em đều có cái tâm lý bất bình thường đấy. Bọn em luôn nhìn đời bằng cặp kính đen và cảm nhận về cuộc sống bằng sự bất mãn. Em không hề có chút tình cảm nào với gia đình cả mặc dù em đã cố gắng hết sức.
    Vậy nên các bác nếu có quyết định chia tay nhau thì em nghĩ cũng nên thương con cái mình vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của chúng sau này. Có thể không còn yêu nhau nữa thì hãy đem cái tình yêu ấy cho con cái của mình đi để chúng được hạnh phúc hơn bố mẹ chúng.
    Cũng may khi ly hôn em chưa có baby nên cũng khá dễ dàng để quyết định chứ nếu có baby thì em chắc chả bao giờ ly hôn đâu !
  3. triky

    triky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    .... Có thể không còn yêu nhau nữa thì hãy đem cái tình yêu ấy cho con cái của mình đi để chúng được hạnh phúc hơn bố mẹ chúng.
    Cũng may khi ly hôn em chưa có baby nên cũng khá dễ dàng để quyết định chứ nếu có baby thì em chắc chả bao giờ ly hôn đâu !
    [/quote]
    Đúng thế! Cũng nhiều người vì con mà không (hoặc chưa) ly hôn đấy...Ly hôn là giải pháp cuối cùng, bất đắc dĩ thôi...
  4. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ly hôn quả thật là một điều tồi tệ nhất và cũng là giải pháp cuối cùng cho cuộc sống khi hai người không còn tôn trọng lẫn nhau và không còn gì để nói.Mình ghét điều đó và sợ nó.
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Choài ơi !
    Sao topic mấy hôm nay buồn thế này !
    Sao rồi các bà chị cô đơn mấy hôm ngày lễ có dẫn các cháu đi chơi đâu không? có gì vui thì cho mọi người nghe đi chứ !
    Cứ than vãn thế này thì chán lắm, không có đàn ông thì cuộc sống vẫn vui mà !
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, bà chị này dẫn con đi chơi, mệt nhoài cả người nhưng thấy con vui vẻ cũng sướng chỉ có điều nhớ cái PC quá.
    Hôm trước tớ có nghe/xem được một câu chuyện / quan điểm về TY ( tuy chỉ là của mấy em tre trẻ tán tỉnh nhau ) nhưng cũng thấy hay hay . Đó là câu chuyện về con đom đóm, đêm về cứ tỏa ánh sáng xanh để đợi TY của đời mình. Anh con trai bảo thế nhỡ ko gặp được TY thì sao ? Con bé bảo : thì nó vẫn chờ cho đến chết , nhưng nếu là kiếp đom đóm thì anh sẽ luôn tin rằng người yêu sẽ đến, em cũng sẽ chờ TY đích thực của đời mình .
    Ô hô, chắc các bác cười là mợ này sến quá. Nhưng quả thật tớ cũng nghĩ mình cũng vậy, sẽ toả ánh sáng xanh dịu dàng, cố gắng mang niềm vui đến cho những người thân yêu của mình và tin là mình sẽ hạnh phúc dù cho có tìm được TY đích thực hay không .
    Đấy vài dòng tản mạn thay đổi không khí. Hy vọng góp chuyện được cho các bác.
    @Tulađutay : tớ nghĩ nhiều đến mẹ con nhà bác lắm đấy. Cũng mong là được chủ động than thản như mẹ con bác.
  7. newsms5

    newsms5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tình trạng ly hôn ngoài xã hội tăng lên cao quá nên Topic này nghe chừng hoạt động rôm rả ra phết.
    Mình chưa ly dị nhưng nghe chừng cũng chuẩn bị, thôi thì cứ xin được đăng ký một chân dự phòng vậy.
    Brô nào có nhu cầu uống ruợu nói xấu vợ/chồng ấy nhỉ? Có lẽ cũng xin làm "đồng sáng lập" luôn.
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi! Chị đâu có than, chị giống em đấy mờ, không có đàn ông cuộc sống vẫn vui đấy chứ. Nghỉ mấy hôm đưa con nhóc đi Mai Châu. Khổ thân nó, đi lên bản ăn uống kham khổ, không đủ đầy như đi biển, về lại bi đau mắt. Lần sau cạch đến già không đưa con đi lên rừng lên bản.
    To Old_Girl! Chị rất khoái cái quan điểm của em, kiếm tiền rồi vài năm nữa sinh 1 đứa con, cóc cần chồng. Nhưng mà cái xã hội nửa ta nửa tây nó rất dị ứng với tư tưởng này, phải dũng cảm lắm mới làm được. Mà lúc đó nghĩ làm gì cho mệt nhỉ? Kệ đời, kệ người mình sống cho mình cơ mà...miễn sao không phải hổ thẹn với chính lương tâm của mình, chị nghĩ như thế là được.
  9. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em thật là can đảm,chị sẽ học theo tính cách của em mới được.
  10. mnn2004

    mnn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí của hội này là gì nhỉ, tớ đang buồn nên muốn tham gia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này