1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Em thật là can đảm,chị sẽ học theo tính cách của em mới được.
    [/quote]
    Hu hu !
    Chị ơi em không can đảm như chị nghĩ đâu !
    Em là kẻ thất bại !
  2. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ bạn có cái lý đúng của họ đấy, nếu chưa hiểu thì hãy tham khảo các trường hợp của các bác trong topic này xem có ít người ko nghe lời can của cha mẹ vẫn quyết tâm chiến đấu để rồi giá mà...
  3. hcm_polite

    hcm_polite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị có thêm một đứa trẻ bất hạnh nữa đây
    Mọi người thường nghĩ và làm theo ý muốn của mình, bất chấp hậu quả sau này : khi con ốm thì sao? sau này nó lớn lên có bạn bè, đi học ....
    Bản thân mình cũng có nhiều nhu cầu lắm chứ?
    còn trẻ như các em thì đừng quá vội thất vọng sớm
    [hl]Mối tình thứ 2 sẽ xua đuổi nỗi sầu đau thứ nhất[/hl]
    Mình khuyên người khác vậy nhưng đối với mình hầu như mọi chuyện quá trễ rồi, âu cũng là số phận[:
    Được hcm_polite sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 08/09/2005
  4. triky

    triky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [[hl]Mối tình thứ 2 sẽ xua đuổi nỗi sầu đau thứ nhất[/hl]
    Mình khuyên người khác vậy nhưng đối với mình hầu như mọi chuyện quá trễ rồi, âu cũng là số phận[:
    Được hcm_polite sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 08/09/2005
    [/quote]
    "Never too old to learn, Never too late to turn", nên không có gì là quá muộn cả ạ...Còn nếu cố gắng sống vì con cái, thì cũng phải sắp xếp lại cuộc sống thế nào cho tốt nhất, cho mình, cho người ấy và cho con, đấy là suy nghĩ của mình, còn làm được đến đâu thì phải đợi thời gian trả lời thôi...
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có chị nào ở SG không ạ ?
    Rảnh rỗi thì off đi cafe với em !
    Nhưng sau giờ làm việc thôi !
  6. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    UP lên cái nào !
    Các chị cô đơn đi đâu hết cả rồi ? Để cái topic tụt xuống thế !
  7. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ..." Hoa nào hoa thắm nên dở dang
    Sông nào sông sẽ trôi xa ngàn
    Biển rộng và cơn gió lớn
    Nghìn trùng mịt mùng sóng nước
    Tình nào là tình mình còn đợi mong "...
    Cảm kích sự nhiệt tình của em Old_girl quá, nên đánh vài dòng lời bài hát cứ lởn vởn trong đầu mấy hôm nay để cùng em kéo cái topic này lên, hy vọng có chỗ mỗi ngày tìm đến chơi. Em đã rủ được ai cà phê offline chưa ? Chị cứ gọi là em nhé vì nhớ ko lầm thì em chưa từng có chồng đúng không ? Thế thì cứ là em cho trẻ.
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hallo chị !
    Có lẽ em kém tuổi chị nhưng mừ em vào box HPGĐ này từ hồi em chưa lấy chồng. Đến giờ thì đã 1 đời rồi chị ơi ! Hi hi
    Vào đây để share cùng mọi người cái cảm giác cô đơn và xin ít kinh nghiệm sống để đứng dậy đi tiếp thôi chị à !
    Thanks chị đã quan tâm đến em !
  9. neumotngay

    neumotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang làm thủ tục li dị, tròi đất khi ký giấy kết hôn thì ký cái rụp thế là xong, mà muốn ly dị sao lắm vấn đề nhiêu khê thế
    Có ai ly dị xong rồi chỉ bảo cho em cái ????? Plz !!!!!
    Tòa án đang dọa 6 tháng mới xong thủ tục, lâu thế này chắc căng thẳng mà chết mất thôi
    Nếu các bác có off buôn chuyện với nhau thì cho em tham gia với nhé
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thế hả, chết thật, xin lỗi nhé. Có lẽ chị nhầm em với cô nào chưa chồng có vào box của mình xin tham gia. Trót gọi là em rồi thì cứ tiếp tục nhé. Thế em có nhóc nào ko ?
    Chẳng qua thấy em chăm chỉ kéo topic này , chị cũng đang cô đơn nên phụ giúp nhau 1 tay , lấy chỗ mà chia sẻ mỗi ngày. Chẳng hiểu cái bác mà kêu gọi kể tội chồng đâu mà không thấy nói năng gì nhỉ. Mấy bác kia chắc cũng tạm yên mà lo toan cuộc sống. Thôi thì 2 chị em mình hò nhau kéo nhé. Tặng em bông hoa này
    [/quote]
    Hallo chị !
    Có lẽ em kém tuổi chị nhưng mừ em vào box HPGĐ này từ hồi em chưa lấy chồng. Đến giờ thì đã 1 đời rồi chị ơi ! Hi hi
    Vào đây để share cùng mọi người cái cảm giác cô đơn và xin ít kinh nghiệm sống để đứng dậy đi tiếp thôi chị à !
    Thanks chị đã quan tâm đến em !
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này