1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chị gì đó ơi ! Nếu muốn nhanh thì phong bì cho bên Toà án ấy, hồi em làm quen biết nên không phải ra Toà mà chỉ việc lên ghi lại tình trạng hôn nhân rồi sau đó 1 tuần là lên lấy tờ giấy ly hôn về thôi.
    Chị đang ở HN hay SG ? Em có mấy ông bạn làm luật sư đấy ! Có cần em giới thiệu cho không ?
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em may mắn là chả có nhóc nào cả vì thời gian cưới đến lúc ly hôn có vài tháng thôi. Chia tay xong nhẹ tênh vì không rằng buộc, không thủ tục và cũng không chia tài sản.
    Chị cuộc sống thế nào có gì vui share với em và mọi người đi !
    Em thì đang falling in love chị ơi ! Hị hị
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ganh tị với cô này quá đi mất . Nhất cô dấy nhé ! ( là nhất trong cái hội dở dang này thôi ). Đau trong lòng thì không dám so nhưng ít ra cô cũng có vẻ nhẹ gánh ràng buộc bên ngoài hơn đa số các chị. Thế thì nhân lúc vui vẻ thì nhớ đến các chị mà kéo topic này giữ chỗ cho các chị vào chơi nhé.
    Cũng hơi tò mò, yêu lần này có cảm giác thế nào hả em ? Hì hì ... Nhưng dù gì cũng đừng ngại ngần gì em nhé ! Hãy cứ say đắm vào !
    Chị mà có gì hay, vui thể nào cũng hô hoán lên cho mọi người cùng biết. Hehhe...
    [/quote]
    Em may mắn là chả có nhóc nào cả vì thời gian cưới đến lúc ly hôn có vài tháng thôi. Chia tay xong nhẹ tênh vì không rằng buộc, không thủ tục và cũng không chia tài sản.
    Chị cuộc sống thế nào có gì vui share với em và mọi người đi !
    Em thì đang falling in love chị ơi ! Hị hị
    [/quote]
  4. waan1010

    waan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia với được không. Chưa ly dị nhưng mà cảm thấy cô đơn lắm. Mà cái cô đơn của người phụ nữ đã có chồng thật là khủng khiếp. Phải không???
  5. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay nghe lại được những lời lạc quan này, nhớ đến hội mình nên post lên để động viên mình và mọi người.
    [navy]"...When the night has been too lonely
    and the road has been too long
    And you think that love is only
    for the lucky and the strong
    Just remember that
    in the winter, far beneath the bitter snow
    Lies the seed, that with the sun''s love
    in the spring becomes the rose..."[/navy]
    Ic, còn bao nhiêu hạt để gieo đây ?

  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng cầm trên tay 1 tờ đơn li hôn. Không còn nhớ nổi nó như thế nào nữa, chỉ nhớ rằng sau cái ngày hôm ấy cuộc sống của mình đã khác, ko còn ai trong gđ nhìn thấy mình khóc nữa, cho dù mình vẫn khóc mỗi đêm.
    Đấy là khi em học...cấp 2, nhận được thư của mẹ gửi về cho bà ngoại, và bên trong là 1 tờ đơn...
    Yêu nhau say đắm, nhưng kết thúc chỉ là những oán hận. Cuộc đời nhiều khi thật nhiều cay đắng.
  7. con_yeu_papa

    con_yeu_papa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có phải dở hơi ko khi hai vợ chồng khá giả, nhà cao cửa rộng, bố mẹ 2 bên yêu quý, công việc ổn định mà mang nhau ra toà ? Lý do: ko còn thấy yêu nhau, mặc dù đã có 2 năm yêu nhau say đắm, 3 năm sống chung chỉ có vài xích mích rất nhỏ. Cả hai xa nhau một thời gian ko thấy nhớ đến quay quắt..... Chia tay vì ko muốn đi nghoại tình. Chia tay nhưng gặp nhau vẫn ngồi nói chuyện 2-3 tiếng như những người bạn.....
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ có bản thân họ mói hiểu rõ những khúc mắc của họ. Tớ rất sợ chuyện đi ngoại tình và lừa dối nhau. N ếu là tớ thì không biết có vượt qua được không? Nen tớ ủng hộ chia tay rồi yêu ai thì yêu còn xin đừng ngoại tình, nhất là ngoại tình kiểu cặp bồ bịch chứ không phải chỉ chuyện bản năng lỡ trớn 1 lần nào đó
    Có lẽ chỉ có những người mạnh mẽ dám sống mới quyết định được như vậy.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 21/09/2005
  9. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thà chia tay hẳn rồi muốn đến với ai thì đến còn hơn hèn nhát không dám đối diện với những vấn đề của mình nhưng lén lút ngoại tình gây thương tổn sâu sắc đến người kia. Không thể tưởng tượng được đời mình sẽ như thế nào, chỉ không ngờ oán hận càng ngày càng cao. Buồn, chỉ có lòng mình là ngày càng trĩu nặng. Nếu chia tay được như hai người đấy và vẫn còn là bạn, không còn yêu nhưng vẫn tôn trọng nhau, tôi nghĩ đấy là một may mắn cho cả hai người đấy. Nếu phải nhìn nhau thì địch thì chính trong bản thân chúng ta cũng đã có quá nhiều điều mất mất, quá nhiều vết thương không thể lành. Tôi cũng những cố gắng làm cho trái tim của mình đừng xước tấy, đừng căm ghét người kia nhưng không thể. Thật đáng buồn ! Tất cả chỉ còn là sự oán ghét, khinh khi.
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chưa lập gia đình nhưng chắc chắn sẽ ly hôn
    Chưa yêu ai vì chả chung thuỷ được với ai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này