1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lâu em không vào đây. Chúc mọi người tốt lành.
    KIÊN CƯỜNG , BẤT KHUẤt, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG
  2. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Hallo chị !
    Có lẽ em kém tuổi chị nhưng mừ em vào box HPGĐ này từ hồi em chưa lấy chồng. Đến giờ thì đã 1 đời rồi chị ơi ! Hi hi
    Vào đây để share cùng mọi người cái cảm giác cô đơn và xin ít kinh nghiệm sống để đứng dậy đi tiếp thôi chị à !
    Thanks chị đã quan tâm đến em !
    [/quote]
    [/quote]
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Hu hu !
    Em buồn quá chị ơi ! Em đang bị stress mà không biết làm thế nào để giải quyết được nó cả !
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chết nỗi, làm sao vậy em ? . Chị cũng chẳng biết em đang bế tắc chỗ nào mà an ủi. Nhưng em ạ, chuyện gì thì chuyện cố gắng tìm ra khía cạnh lạc quan, tích cực mà hướng tới. Mọi nỗ lực chủ yếu chỉ để mình đừng có những hành động, quyết định gì trong giai đoạn này ( stress ), còn lại thì đừng cưỡng lại nỗi buồn, đừng gượng ép cảm xúc nhất là khi đối diện với bản thân mình. Chị cũng có những lúc vui tươi tư tin để những người thân xung quanh mình yên tâm về mình, nhưng cũng có lúc phải tìm chỗ khóc sướt mướt hoặc ngồi đần ra mà ko cần biết vì lý do gì, cứ đếm từng ngày từng ngày qua với hy vọng nhất định mình sẽ thoát ra khỏi tình trạng này. Những lúc lý trí và tình cảm không tìm được tiếng nói chung thì đừng cố tìm cách giải quyết vấn đề bằng đúng-sai. Cứ đợi cảm xúc dịu lại, lý trí sẽ lên tiếng.
    Chị nghĩ thế và hành động thế . Mong có thể sẻ chia ít nhiều.
    Chị ơi ! Hu hu !
    Em buồn quá chị ơi ! Em đang bị stress mà không biết làm thế nào để giải quyết được nó cả !
    [/quote]
  5. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Tôi chưa ly dị, đang có ý định li thân , không biết mọi người có đồng ý cho tôi tham gia topic này ko?
    4 năm yêu nhau, 7 năm chung sống, 1 năm trở lại đây cuộc sống vợ chồng ngày càng nặng nề, đã có lúc tôi nghĩ mình và hai đứa con là đủ, đỡ phải suy nghĩ và mệt mỏi nữa.Các bác ơi tôi phải làm gì bây giờ??????????????////. Có nơi nào để tư vấn giúp mình về chuyện này ko?, bác nào có dịa chỉ, cho tôi nhé.
  6. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    4 năm yêu nhau, 7 năm chung sống tổng cộng cũng là 11 năm. Một quãng thời gian không thể nói là ngắn để không thể hiểu nhau. Nếu mà ly thân rồi lại ly dị thì một kết cục thật buồn. Tôi đã ly dị chính thức là được 1 năm. 1 năm trôi qua, nhìn lại quãng đường đã đi và nhận ra rằng không hẳn là mình không có lỗi trong sự đổ vỡ. Chính bản thân cũng là 1là mầm mống khiến hôn nhân sụp đổ. Có những lúc chợt nghĩ rằng giá như trước kia đừng cố chấp, cố gắng hy sinh chịu đựng thì chắc rằng con bây giờ có đủ bố đủ mẹ. Nhưng đấy chỉ là chợt nghĩ thôi. Chứ những người không cam chịu như tôi thì không thể sống trong sự căng thẳng, bức bối chồng lo đối phó vợ, vợ lo đối phó chồng. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng căng như sợi dây đàn. Khiến bản thân trở thành cáu bẳn, nhỏ nhen, tầm thường mà mình trở thành 1 kẻ xấu tính từ bao giờ không hay biết nữa. Nên phương án tốt nhất là sống ly thân, sau một thời gian ly thân nếu thực sự không thể quay về sốngcùng nhau nữa thì phương án cuối cùng là ly dị.
    Sau li hôn nếu người đàn bà là người tự chủ được về kinh tế thì cuộc sống cũng không đến nỗi tồi tệ. Chỉ thương những ai thu nhập không cao, sau khi li dị phải oằn lưng kiếm tiền để lo cho con cái. Vì tâm lý ai cũng muốn bù đắp sự thiếu hụt tình cảm của đứa con bằng những gì mà ình có thể làm được cho con.
    Nhưng nói thế chứ li hôn chưa chắc đã phải tiêu cực và ngược lại nó cũng có những điểm tích cực đấy chứ. Ví dụ như con cái không phải nghe bố mẹ cãi vã nhau, không phải co dúm người lại khi bố chúng đánh mẹ. Bản thân thì được tư do. Hết giờ làm không phải cuống cuồng lo về đi chợ thổi cơm. Muốn đi chơi bời hay nghỉ mát ở đây thì mẹ con cứ cắp nhau đi, không phải uốn bảy tấc lưỡi để xin phép đức ông chồng cực kỳ yêu thương rồi mới được đi. Những lúc rảnh rỗi thì thoả thích lượn lờ hay cafe cà fáo với bạn bè.
    Nói chung tôi thấy yêu cuộc sống độc thân sau li hôn này. Tôi có 1 đứa con để chăm lo, để yêu thương, để chiều chuộng, để lo lắng để phấn đấu mà vẫn được tự do. Một thời gian nữa không biết tôi sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi không muốn vương vấn vào ba cái chuyện tình cảm. Mệt lắm
  7. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    THông báo chính thức: hội của chúng ta chính thức chuyển tới bản doanh mới. Chi tiết xin mời click http://thitruong.ttvnol.com/lamquen/580502.ttvn
  8. vivacon

    vivacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

  9. hanoibuon2003

    hanoibuon2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn tham gia hội nay lắm vì mình cũng vừa mới LD.Nên mình cũng rất cần những lời khuyên chân thành từ phía các bạn
  10. mk4

    mk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    minh vua moi du tieu chuan de gia nhap hoi day
    Nghe giong cac unlucky-fate on ghe, con minh thi van te lam
    Co bi quyet gi khong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này