1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là chẳng có bí quyết gì ( hay ít nhất là mình ko biết ) . Chỉ có 1 câu cũ xì "đành chờ bàn tay của thời gian" mà thôi. Cố mà gắng gượng với đủ mọi bổn phận trách nhiệm, yêu thương với phần còn lại của thế giới để duy trì một cuộc sống đàng hoàng độc lập, để níu giữ sự cân bằng. Còn trong lòng tê thì vẫn cứ tê, đau thì vẫn cứ đau, thất vọng thì vẫn thất vọng, trống vắng thì vẫn trống vắng. Có điều tớ luôn tự động viên mình rằng mình có những giá trị, niềm tin và quan niệm đúng đắn về cuộc sống. Thất bại lần này sẽ không làm mình chùn bước. Nhất định mình sẽ tìm được người trân trọng những giá trị đó. Dù không tìm được mình cũng thấy thoải mái hơn là phải chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc .
    Đấy, có ai có cách gì hay hoặc có gì vui hơn thì an ủi nhau đi nào !
  2. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen chút nhé. Chị họ em đã lấy 1 đời chồng và chuẩn bị lấy người thứ 2. Các chị ơi, nếu người đầu tiên làm mình khổ đau thì hãy cố vì con và vì bản thân mình nữa mà sống . Chị em bây giờ đang rất hạnh phúc vì người mới đáng yêu và dễ thương hơn gấp vạn lần ông chồng cũ. Các chị cố lên , ủng hộ các chị lấy chồng nữa , đừng sống một mình , cái gì nó cũng có 2 nửa cần phải ghép vào mới đủ mà
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chị ơi ! Tuần sau là em chuyển công tác ra Hà Nội hẳn rồi không ở Sài Gòn nữa. Có gì chị em mình gặp nhau nha ! Mong được gặp chị để nói chuyện !
    Chúc chị luôn vui vẻ !
  4. anglekisses

    anglekisses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là con của 1 gia đình có truyền thống li hôn. Bà ngoại và ông ngoại em đã li hôn khi mẹ em vẫn còn tuổi teen. Đến lượt bố mẹ em cũng li hôn khi em mới 14 tuổi. Em rất sợ cái sự "li hôn di truyền" đó. Vì thế mà em luôn cố gắng thay đổi mình. Em không giống chị Old girl và bạn chị vì em không thấy đời màu đen. Em luôn cố nhìn vào cái mặt thật của nó. Nó không đen và cũng không hồng. Em biết mình còn trẻ và còn phải đối diện với nhiều cái, không thể khẳng định được gì cả. Nhưng mà em nghĩ, cố gắng làm được như em sẽ tốt hơn. Cái gì tệ quá đương nhiên là đáng sợ. Nhưng cái gì tuyệt vời quá thì lại mong manh. Mọi cái không bao giờ ở 1 trạng thái, đáng sợ hay tuyệt vời. Cố gắng duy trì mức cân bằng là khó nhưng hết sức có lợi. Vì thế em không thù ghét ai quá, cũng không yêu thương ai quá. Có một người bạn đã nói với em 1 câu rất hay: mọi việc không phải lúc nào cũng xảy ra theo ý bạn, bạn không thể điều chỉnh mọi thứ; nhưng bạn điều chỉnh được phản ứng của mình khi mọi việc đã xảy ra.
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đúng quá, cứ đau khổ buồn bã mãi thì đâu có giải quyết được gì. Chẳng ai nâng đỡ chẳng ai cứu giúp được ngoài bản thân mình ra. Không tham lam nhiều, không đòi hỏi nhiều tự bằng lòng với gì mình có. Cố gắng hoàn thiện bản thân, tự khắc phục khó khăn trong CS. Hơi khó khi làm những điều này, nhưng khi đã làm được thì thấy cuộc sống sau ly hôn cũng ổn đấy chứ.
  6. mk4

    mk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhan 75 nam ngay Bac Ho gui thu cho chi em phu nu chung ta, chuc chi em trong hoi luon song manh me, tich cuc, luon giu duoc su can bang, su binh yen. Suc manh noi tam se khien chung ta vuot qua moi thu thach. Khong co ai that bai mai, co gang len. Dung vi mot cai rang sau ma nhan nho.
    Mot cau hom nay duoc tang va xin tang lai moi nguoi : â?oDung ton nuoc mat vi mot ai, nguoi xung dang voi nhung giot nuoc mat ay se khong bao gio lam ban phai khocâ?.
    Cuoc song muon mau, chuyen tinh cam chi la mot phan nho. Chung ta con bao chuyen phai lam.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E sợ ... E sợ phải chứng kiến những gì e đã, đang phải chứng kiến. E sợ lại phải nhìn thấy một lần nữa những tan vỡ và áp lực kinh khủng của một gia đình không hạnh phúc.
    E còn trẻ, chưa có gia đình và chưa một lần yêu mặc dù e là
    người đa cảm. Lí trí lạnh lùng. E sợ sai lầm. Sợ những vệt dài nối tiếp nhau... Sợ sự lặp lại quẩn quanh không thể nào thoát ra được.
    Bạn bè con ở KTX không hiểu vì sao trong giấc mơ, con gọi mẹ nhiều đến vậy. Mẹ không phải là người phụ nữ hoàn hảo và khéo léo, nhưng với con, mẹ là một phần không thể thiếu, là một phần day dứt cứ đeo bám lấy con.
    Con muốn nói thật nhiều, vì hôm nay là kỉ niệm 1 năm... nhưng con không thể viết, cứ gõ rồi lại xoá... Cái vẻ tỉnh bơ lạnh lùng đã là một thói quen hiện hữu trong con gần 2 năm qua...
  8. dungnhanluu

    dungnhanluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin gởi đến những người đi trước lời chào thân ái và quyết thắng!
    Hãy xem như đây là đơn xin gia nhập hội của tôi nhé!
    Hoàn cảnh của tôi xem ra cũng hơi khác mọi người,trừ mỗi việc là tôi đã chia tay với nữa kia thôi.Hiện tại tôi đang sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của Nước CHXHCN VN,chưa chịu sự quản lý của 1 ai cả,mặc dù đang phòng ko có ai,gối thì 2 cái,nhưng tôi ko lấy đó làm lý do để gọi là phải buồn,phải trăn trở,phải suy nghĩ.Cứ mỗi sáng thức dậy tự mình được chăm sóc cho bản thân,rồi đi làm,khi tiếp xúc với công việc nó lại mang đến cho tôi niềm vui,hạnh phúc và nhiều thứ nữa,khi chiều về bước vào nhà tôi lại cùng những người anh em sống chung với tôi có một buổi tối cùng nhau ăn,uống,xem ti vi,nghe nhạc hoặc làm tiếp công việc còn đọng lại trong ngày rồi mạnh ai nấy lăn ra ngủ,vậy là xong 1 ngày.Mới đọc đến đây xem ra chẳng có gì phải bàn cả thế nhưng,có 1 điều rất đơn giản bởi,Tôi là 1 con người,nên trong tôi có đủ mọi thứ;tình cảm,sự yêu,sự thương,trách nhiệm và hơn nữa là tôi luôn nghĩ cho mọi người sống vì mọi người.Thế nên tôi mạo muội gởi đến hội những tâm sự trên,với mong muốn rằng có ai đó trong hội ta đọc những dòng trên và có sự đồng cảm với tôi sẽ cho tôi có cơ hội được nói hết tâm sự của mình.
    Thân chào!
  9. dungnhanluu

    dungnhanluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà để đến nỗi cực đoan như vậy!
    Một khi đã có những chuyện ko thể cùng nhau giải quyết được,thì hãy tự mình gải quyết thôi!
    Hãy thật bình tĩnh để có thể bước tiếp chứ!
    Một khi đã ko còn gì nữa thì hãy để cho nhau được yên ổn,cho dù điều đó nghe có vẻ như là khó thực hiện.Nhưng hãy sáng suốt nhìn lại thì mới thấy rằng,ko ai là hoàn hảo cả.Hãy lấy 1 điều rằng vì ko thể đi chung với nhau nên đành phải vậy,có như thế thì ta mới có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn!
  10. dungnhanluu

    dungnhanluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ổn thì có đấy,nhưng chỉ là tạm thời thôi,đó chỉ là giải pháp tình thế mà thôi.Rồi đến 1 hôm,thức dậy trong lòng bỗng nhiên thấy trống hoác,rồi nỗi buồn vu vơ từ đâu ập đến vây kín lấy đời ta thì sao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này