1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, đa số chúng tôi (những người trong hội này) đâu có chủ trương đề cao sự tan vỡ . Chia tay , sống đơn thân chỉ vì không thể chọn lựa giải pháp tốt hơn. Nhất là phụ nữ, chúng tôi cũng thấy trống trải, cũng thấy thèm 1 chỗ dựa, thèm được chở che yêu thương. Nhưng chính vì cuộc hôn nhân không đáp ứng được mong mỏi đó nên chúng tôi không thể tiếp tục. Cuộc sống ổn định sau ly hôn tuy cô đơn trống vắng nhưng thanh thản và lấp lánh hy vọng. Cho dù cuối cùng cũng ko tìm được "bạch mã hoàng tử" nhưng tôi vẫn thấy hài lòng vì được sống với giá trị của mình với những người thật sự yêu quí trân trọng mọi ưu khuyết và tình cảm của tôi ( ba mẹ, con cái, bạn bè...) còn hơn sống với 1 người mà vẫn ôm nỗi cô đơn trống vắng cộng thêm cả sự nhàm chán thất vọng mệt mỏi. Bạn dungnhanluu sợ "1ngày nỗi buồn vu vơ ập đến", còn mình sợ những ngày buồn bế tắc triền miên của hôn nhân không hạnh phúc . Mình không hối hận khi chia tay sau một thời gian dài nỗ lực hàn gắn và xây dựng hôn nhân không thành. Mình chấp nhận những khó khăn trên con đường đã chọn chứ không phải chọn con đường không có khó khăn. Các bạn có nghĩ như mình không ? Tulađutay ?
  2. vannhi_20032000

    vannhi_20032000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống của mỗi người,ai cũng có ước mơ và hoài bão.Bản thân mình cũng thế,xuất thân trong một gia đình có nề nếp,biết biến ước mơ thành hiện thực.Mình cứ nghĩ rằng sống hết mình với công việc,vô tư trước cuộc sống thì tất nhiên những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.Thế nhưng...,bây giờ mình không còn nghỉ như thế nữa.Mình cũng đã yêu một người nhưng mình không dám sống hết mình với người ấy để đến một ngày anh ấy ra đi mãi mãi ,mình mới biết mình đã có quá nhiều sai lầm và tự lòng hứa sẽ ko mở cửa lòng với ai nữa.Cho đến một ngày ,mình gặp một người và yêu người ấy,anh ấy cũng đã nói:Đã yêu thì không nên hối tiếc .Thời gian đầu,mình thấy có lý,chúng mình đã có những kỉ niệm thật là vui vẻ, cứ tưởng hạnh phúc thật sự đã đến với mình nhưng trong cuộc sống đời thường thì ko fải đơn giản như mình và anh ấy nghỉ,chính mình gặp rất nhiều khó khăn từ fía gia đình ,công việc,bạn bè...nhưng mình lại không được sự quan tâm ,chia sẻ của anh ấy trái lại là sự vô tư và lạnh lùng...bây giờ thì minh đang phân vân về điều anh ấy nói có lý hay ko?!
  3. QuocTuan1001

    QuocTuan1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  4. Hoathuong_tdt

    Hoathuong_tdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ..................................
    Ko cần phải nghĩ ngợi nhiều lắm thế đâu TLDG ạ. mỗi người mỗi cảnh, đèn nhà ai nấy sáng, đều cần là chọn lựa cách sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình mà thôi, đầu tiên trước hết là sống cho mình cái đã ( làm trọn nghĩa vụ với bản thân mình ) . sau đó mới tới người thân, bạn bè, con cái, bố mẹ?v.v.. .
    Chuyện nếu như hoàn cảnh của mình ?okhó? tính chuyện bước thêm bước nữa,( nhiều những rủi ro ) nên quyết định ở vậy nuôi con, tìm sự thanh thản yên bình trong cảnh độc lập tự do? điều ấy cũng tốt thôi. Tuy nhiên, cuộc sống là một chuỗi đấu tranh kiếm tìm mưu cầu hạnh phúc, chuyện cây muốn lặng gió chẳng dừng là chuyện thường xuyên có. ( Lý trí và tình cảm luôn thường đối nghịch nhau. )
    Bởi vậy, theo tôi cách tốt nhất là ( dĩ hoà vi quý, ) tìm cách cân đối cân bằng hai vế nêu trên ko lệch nghiêng thiên về bên nào thái quá. Vì hoàn cảnh ko bước thêm bước nữa, tốt thôi. Nhưng cũng ko nên cửa đóng then cài, phí hoaì tuổi xuân. hihih?pháp luật xã hội bây giờ ko cấm chuyện yêu ko cưới ( thật sự yêu ) Vậy sao lại tự CẤM mình thế nhỉ?!!!
    ( Có gì nếu được cho HT một cơ hội nhé ) Heheh? đùa vui thôi !!!
    Chúc TLDG nhiều vui khoẻ.
  5. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa đủ tuổi vào hội này rùi.
  6. QuocTuan1001

    QuocTuan1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  7. vannhi_20032000

    vannhi_20032000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình và anh ấy chia tay thật sự rồi ,người ra quyết định là mình.buồn lắm,buồn lịm cả người nhưng vẩn tỏ vẻ vui với mọi người .Cô bạn thân của mình lại bảo mình là người năng đông thì thời gian không lâu mình sẽ lấy lại phong độ như xưa nhưng ko biết có được như thế ko?.Nhiều lúc mình muốn bỏ đi thật xa ,xa gia đình ,xa cái thành phố này để tìm quên tất cả .Tại sao đối với mình nhiều cái lại khó khăn đến thế ?mình tự ngắm mình trong gương sắc đẹp cũng ko đến nỗi tệ ,ứng xử ko đến nổi nào,công việc thì quá ổn định vậy tại sao chuyện tình cảm lại khó khăn đến thế?Tìm một người hiểu và thông cảm cho mình thật ko dể chút nào.Mà nào fải mình là người quá cầu toànđâu .Mình chỉ cần một chút quan tâm an ủi những khi mình gặp khó khăn hay buồn bực ko lẽ điều ấy khó lắm sao? Bây giờ trong lòng mình thật trống rổng chẳng nghỉ được điều gì nữa,mình phải làm gì đây ?
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Bienmengmong! Không có gì phải bàn cãi gì thêm, ý bạn giống ý tớ 100% luôn. Tớ đang enjoy cái cuộc sống này 1 cách thật thú vị
  9. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bao giờ cửa đóng then cài cái tuổi xuân của mình đâu nhỉ? Chẳng biết sau này thế nào, nhưng thấy không mắc mớ vào ba cái chuyện tình cảm thì ổn hơn nhiều. Tình cảm là thứ mà khiến người ta mệt mỏi nhất trên đời. Tớ chịu thôi! Xung quanh tớ có những người bạn có thể giúp tớ trong lúc tớ khó khăn, có thể đi chơi cùng tớ những lúc tớ buồn, những người như thế thú vị hơn nhiều là treo trái tim của mình lên với 1 kẻ lúc nào cũng muốn sở hữu mình
  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Mình đã bao giờ cửa đóng then cài cái tuổi xuân của mình đâu nhỉ? Chẳng biết sau này thế nào, nhưng thấy không mắc mớ vào ba cái chuyện tình cảm thì ổn hơn nhiều. Tình cảm là thứ mà khiến người ta mệt mỏi nhất trên đời. Tớ chịu thôi! Xung quanh tớ có những người bạn có thể giúp tớ trong lúc tớ khó khăn, có thể đi chơi cùng tớ những lúc tớ buồn, những người như thế thú vị hơn nhiều là treo trái tim của mình lên với 1 kẻ lúc nào cũng muốn sở hữu mình
    [/quote]
    Chị ơi ! Thấy chị vui vẻ và yêu đời vậy mà em ghen tị quá à !
    Em tìm đủ mọi cách để relax cái suy nghĩ của mình mà mãi không được. Lúc nào cũng mụ mị vì suy nghĩ linh tinh nhiều quá à ! Hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này