1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkv_o

    tkv_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật, đang mệt rất kinh khủng, mình không phải là người như tất cả mọi người đang nghĩ. Một chút yếu đuối, có những điều không biết giải thích cùng ai, có những điều không ai hiểu được.
    Không phải mình thừa tiền, cũng không phải mang tiền ra để làm gì cả. Mình chỉ nghĩ đơn giản bạn giúp mình, thế là tốt rồi, chẳng lẽ còn phải tốn kém vì mình nữa sao? Mình không phải là người có nhiều tiền, nhưng mình cần thoát khỏi cảnh này, rồi có trắng tay, làm lại từ đầu cũng được.
  2. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Việc gì khiến bạn suy sụp đến vậy ?Nói ra được biết đâu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn .Với kinh nghiệm của tôi nếu xác định đi để quên thì nên đi một mình ,ra nước ngoài là tốt nhất ,một môi trường hoàn toàn xa lạ sẽ cho ta những cảm xúc mới hơn (một kiểu làm mới mình vậy)
  3. tht_dnvn

    tht_dnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không hối hận. Nhưng tại sao tôi lại cứ hối hận. Tôi không yêu ư? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tình yêu là gì vây? Ai có thể giải thích được hay không? . Tôi vẫn chưa kết hôn, và tôi sẽ ở như vậy. Đôi lúc cuộc sống tự do thoả mái hơn nhiều.
    .
  4. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    To : Chị biendoimenhmong
    Mùng 5 em vào Sài Gòn công tác đó chị ơi ! Có cả chị toitimthaytoi nữa. Có gì 3 chị em mình off cà fê nha chị !
    To : Cái bác gì mà chán đời muốn thuê bạn gái đi chơi ấy đâu có cần thiết phải đến mức bác tìm bạn gái đi cùng làm gì ở trong SG này còn nhiều người giống như bác vui vẻ và tốt bụng lắm cứ vào SG đi rồi mọi người sẽ rủ bác đi cà fê.
  5. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác. Bạn em cho em đường link này, dụ dỗ em vào đọc để tự an ủi rằng còn ối người đáng ghét hơn mình. Nhưng thất vọng quá, vì hoá racòn ối người...
    Bác nào làm hội trưởng cái hội này cho em gia nhập với nhé. đảm bảo em đủ tiêu chuẩn để được kết nạp. Em xin hứa sẽ tuân thủ mọi nguyên tắc hoạt động của hội (trừ những nguyên tắc bất hợp lý).
    To bác gì đang cần tìm bạn đồng hành: Tiếc quá bây giờ em mới biết tin này. Em chuẩn bị hành trang du hành đất phương Nam xong xuôi mất rồi, đồng minh của em đảm bảo trung thành tuyệt đối, chắc chắn làm em vui...Chứ đi kiểu như của bác em hình dung hainỗi buồn nhân dôi không biết nó thành cái gì. Nếu bác "mạnh tay" như vậy bác đầu tư mua đứt ASIMO của hãng Honda đi, đảm bảo có thể theo bác mọi nơi mọi lúc, bácc có thể cài đặt hắn khóc cùng bác cười cùng bác bất cứ lúc nào(chắc chắn không ai làm được điều này ngoài hắn)
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    May quá, suýt nữa thì chị "ngược" Hà nội từ mùng 4, sáng nay mới cancel, kể như có duyên nhỉ . Hôm nào vào và có lịch thì hẹn chị nhé ( kể cả giờ làm việc ), chị sẽ cố gắng tham gia. Thật ra chị cũng chưa bao giờ có ý định gặp các bạn tâm giao trên mạng vì nhiều lý do cá nhân chưa tỏ bày hết. Nhưng lần này chị thấy rất vui khi có cơ hội gặp em. Vậy thì take it easy. Báo cho chị thời gian và địa điểm để chị kịp sắp xếp nhé.
    Bienmenhmong.
  7. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã 9 tháng kể từ khi co quyết định của toà vậy mà nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ ,nỗi đau quá sức chịu đựng của tôi vậy mà lúc nào cũng phải tỏ ra mình cứng cỏi và đã quên quá khứ .
    Tôi sợ những ngày cuối tuần ,ngày lễ bởi nó làm tôi cảm thấy cô đơn ,cô đơn đén thấu xương ,giá như mình kịp có một đứa con để những lúc như thế này có mẹ có con .
  8. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này hấp dẫn và thiêng thật, mới đăng ký mà đã có người hỏi thăm rồi, cảm động, hạnh phúc wa đi mất cám ơn cái hội này nhé
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác đang cô đơn ?? Bác đang buồn ??? Bác ko cần 1 cô gái đi cùng bác làm gì, tốn kém mà chưa chắc đã thấy vui hơn ...Hôm nào rảnh, đi mua quà mang đến trại trẻ mồ côi đi bác . Em tin chắc khi được thấy niềm vui trên gương mặt của những đứa bé do chính mình mang lại, bác sẽ thấy ấm cúng nhìu lắm ...Ở đây em ko đi đâu được cả, nên có muốn cũng ko làm gì được ....Chúc bác sớm tìm được niềm vui mà ko cần "trắng tay"
  10. haiau2005

    haiau2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chao ban,
    That chia se voi ban, moi 28 tuoi ma da phai qua 1 lan hon nhan. Toi 27 tuoi, dang co chong, nhung hinh nhu hon nhan cua toi no dang truc trac. Toi cung dang buon.
    Mong lam quen voi ban.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này