1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathutrendongsong13

    muathutrendongsong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Tôi đã tìm kiếm hội nay bấy lâu nay rồi,bây giớ moi có dịp hội ngộ cùng các Anh Chị.Mong là 1 thành viên mới,Anh Chị hết sức giúp đỡ.
    Chi haiau nè,nghe giọng văn buồn ghê,có gì cứ bộc bạch tâm sự nha,hãy lạc quan lên mà sống và làm theo cách thoải mái nhất cho bản thân mình.
  2. muathutrendongsong13

    muathutrendongsong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hu hu !
    Chị ơi em không can đảm như chị nghĩ đâu !
    Em là kẻ thất bại !
    [/quote]
    Chàooooooo!
    Bạn can đảm lắm đó,nghị lực và rất mạnh mẽ đấy!Những người như bạn không nhiều đâu!
    Chúng ta luôn là những người bạn ở bên nhau!
  3. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    trongText[/font=AriText
    Nhung nguoi nhu chung ta co ai muon duoc khen rang "ban can dam qua " dau ma la do hoan canh day chung toi vao the phai doi mat voi tat ca va phai co ma vuot qua du ko he de dang chut nao .
    Da co luc nghi rang gia nhu minh ko phai ton tai thi se nhe nhom hon ,se ko phai co don ,ko phai doi dien va gong minh len truoc du luan .The nhung ,neu nhu vay tuc la minh da ich ki boi khi minh ko con ton tai thi nguoi chong cu boi bac kia cung dau co dong long gi ma lai lam cho nhung nguoi than minh dau don .Vay day va toi lai co ngang cao dau de tiep tuc song ,vui dau vao cong viec ,cong viec la niem vui no cuon toi di de ko con thoi gian phai suy nghi phai dan vat .
    Hom qua co nguoi noi "em tham cong tiec viec the thi lam sao co the lay chong dc nua " .Lay chong u ?Toi cam thay trong rong va vo cam voi khai niem nay roi ,toi ko con tin vao dan ong nua hoac co the la nhung nguoi dan ong tot ko phai de danh cho toi .
  4. phamkhuecoi1

    phamkhuecoi1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em cũng là 1 người cô đơn
    nhiều khi lấy công việc để khoả lấp tất cả
    cố gắng - cố gắng -cố gắng
  5. escapelonely

    escapelonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tui chính hiệu là kẻ đơn cui đề nghị hội cho "da" nhập cái nhẩy? Thi thoảng đi ọp ẹp tý cho đời nó dzui dzẻ chứ mãi một mình thế này, muộn phiền quá!
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Trời thú vị thật đấy nhưng giả sử để người khác bao như vậy thì ngại chết đi được.
    Hoá ra cũng có nhiều người li dị và đang cô đơn quá nhỉ. Cho Em gia nhập với nào nhiều lúc cũng chẳng biết mình đang sống vì ai
  7. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày vào hội này tôi đã có 3 người bạn, H 1974, D 1975 và D 1982 đều đã có baby, họ là những người bạn, người chị, người em vô cùng dễ thương cho dù đều đã 1lần dang dở, họ đã giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng cuộc sống, tôi đã học tập được rất nhiều kinh nghiệm sống từ họ, nhân dịp năm mới chúc những người bạn của tôi và những người bạn trong hội may mắn, thành đạt và hạnh phúc...Trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời.
  8. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cho hỏi vấn đề này nhé. Có gì mạo phạm các bác cứ bỏ quá cho.
    Cuộc sống hậu li hôn cô đơn, vất vả khi một mình nuôi con nhỏ thì có thể hình dung được rồi. Nhưng còn phải đối mặt với những vấn đề gì nữa, và phương pháp khắc phục những vấn đề đó ra sao? Ví dụ như định kiến của xã hội, sức ép của lòng thương hại.
    Tôi thấy đối với người ly hôn mọi người luôn tránh né khi đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, đâm ra nhiều chuyện của chị em khi ''buôn'' không được thoải mái làm người ta càng mặc cảm hơn, càng lui vào vỏ ốc của mình. Còn cánh đàn ông thì lôi hoàn cảnh người ta ra làm đề tài cười cợt khi trà lá. Nhất là đối với những người ít bộc lộ, có thể muốn chia xẻ nhưng không biết mở lời như thế nào, cảm giác như mình không ''đồng đẳng'' với người khác. Có phải vì thế nên những hội như thế này mới phát huy tác dụng?
    Chẳng phải tự nhiên mà quan tâm đến cuộc sống hậu li hôn đâu, tôi đang ở trong hoàn cảnh phải chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng nghĩ tới cuộc sống sau này đôi khi thấy sợ hãi. Sợ nhất là không thích nghi, không hoà nhập được với hoàn cảnh xã hội mới, để còn đủ vui vẻ và mạnh mẽ để sống cho mình và cho con. Tôi lại là người ít cởi mở, hay nghĩ ngợi nên càng mệt. Muốn sửa đổi tính tình quá nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Theo chủ quan của mình, sự ngại ngùng và mặc cảm đều do mình thôi vì trong xã hội hiện nay việc ly hôn đã trở nên bình thường lắm rồi bạn ạ. Không rõ ở chỗ bạn làm việc thế nào, chứ trong những nơi mình đã làm việc hoặc ngồi "trà dư tửu hậu" thì chưa bao giờ lấy đề tài người phụ nữ đã ly hôn để cười cợt cả.
    Thực ra, ly hôn khi đã có con, nhất là khi con còn nhỏ thì người phụ nữ sẽ là người đau khổ hơn, thế nhưng nếu bạn cứ sợ hãi và nghĩ ngợi nhiều đến vấn đề ấy quá, bạn sẽ khó khăn rất nhiều trong việc xây dựng cuộc sống hậu ly hôn đấy..........
    Muốn viết thêm, nhưng ồn ào quá.........
  10. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thật ra với những người khác phái thì dễ thông cảm hơn nhưng đối với người cùng giới thì khác và tôi mới nhận ra điều này khi tôi có mấy người bạn gái mới ly dị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này