1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm việc ở một cơ quan hành chính sự nghiệp. Một cơ quan nhà nước điển hình, nơi mà các ứng xử và các quan hệ cá nhân được coi là một tiêu chí để đánh giá con người. Có những người rất bận, rất nhiều việc, có những người chẳng làm gì cả. Các chị em thì hay buôn dưa lê, các anh em thì có cái tếu táo của dân công trường.
    Cơ quan có một chị đã li dị, mọi người rất thương, nhưng trước mặt chị ấy thì tránh né kể chuyện gia đình, chuyện chồng, chuyện nhà chồng... tóm lại những chuyện chị em phụ nữ thường hay đề cập. Còn cánh đàn ông sau lưng chị ấy thì đùa nhau, giả bộ muốn chia sẻ với chị ấy những thiếu thốn... nhiều khi muốn hỏi han, nhưng không biết chị ấy có muốn đề cập hay không?
    Đương nhiên không phải cơ quan nào cũng thế, và ai cũng thế. Nhưng chuyện ấy là có, đâu phải cứ phớt lờ là ổn đâu, vì mình cũng muốn hoà nhập trong môi trường sống của mình.
    Đôi khi tôi suy nghĩ cực đoan, hay là hậu li hôn, mình đến một nơi mới, với một hoàn cảnh mới, xã hội mới, làm lại con người mới( như trong phim í). NHưng chẳng việc gì phải thế, tôi yêu công việc, yêu cả cơ quan nữa, và cả mọi người nữa
    Thôi phải cố thôi.
  2. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nói thật khi tiếp xúc những người phụ nữ nuôi con mới thấy được sự vất vả của họ, sau ly hôn người phụ nữ mới là những người bị thiệt thòi nhiều nhất, nếu có thể làm gì thì tôi sẽ làm tất cả để những người phụ nữ ấy được hạnh phúc...Vứt bỏ vào quá khứ những kỷ niệm buồn để làm lại từ đầu. Đó là mong muốn của tôi gửi đến các bạn. Chào thân mến! up cái nào
  3. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
  4. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể làm gì thì tôi sẽ làm tất cả để những người phụ nữ ấy được hạnh phúc -thế anh có tham vọng làm người chồng nhân dân hả anh?
    Vứt bỏ vào quá khứ những kỷ niệm buồn để làm lại từ đầu-anh có thể chia sẻ bí quyết cho chị em được không?
  5. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Người chồng nhân dân...điều đó là điều không tưởng. Chỉ là ước muốn thể hiện những điều tốt đẹp trong suy nghĩ. Có được suy nghĩ đẹp để cuộc sống tốt hơn mà thôi.
    Bí quyết cho chị em đã nói rồi đó thôi. (Quên đi quá khứ để nhớ và nhớ đến quá khứ để quên).
    Chào thân ái!
  6. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Phương châm cơ bản thì có rồi, như bạn lamhn nói, quên những chuyện quá khứ, hướng tới cuộc sống mới còn nhiều khó khăn vất vả trước mắt.
    Nhưng tôi muốn hỏi cách ứng xử cụ thể trong môi trường hàng ngày, để thấy mình không quá khác mọi người, thậm chi để có thẻ chia xẻ cả những khó khăn của người phụ nữ đơn thân mà không phải gánh cái nhìn thương hại.
    Bây giờ chưa hình dung được hết, Không biết có quá khó khăn không?
  7. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Quên đi quá khứ để nhớ và nhớ đến quá khứ để quên đúng thế-lý thuyết là vậy nhưng sao từ quá khứ đến thuẹc tiễn là cả một đoạn đường dài mà đi mãi chẳng tới đích, ngày bé mình đã nghe câu nói này "Tôi thường hay quên những điều đáng nhớ, và thường hay nhớ những điều nên quên...".
  8. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm lại với một ai đó thì ta cần phải quên đi quá khứ, nhưng không muốn quá khứ lặp lại thì ta không thể ko nhớ đến nó. Hiểu đơn giản vậy thôi.
    Gửi _IMT.Đúng là từ quá khứ đến hiện tại (thực tiễn) là cả một quá trình, nhưng nếu bạn hiểu được quá khứ và lấy nó là một bài học, kinh nghiệm đắt giá thì tôi nghĩ con đường đi đến hiện tại (thực tiễn) sẽ dễ dàng hơn.
    Monument_Với những người đã li dị, việc hoà nhập với cuộc sống cũng như phải nghe những điều dị nghị của xh là chuyện khó tránh khỏi và gây khó khăn rất nhiều trong quan hệ cộng đồng. Để tránh khỏi sự dị nghị của dư luận xung quanh cách tốt nhất là im lặng và cần có time vì người ta nói chẳng ai chống lại được dư luận xh.Im lặng và thời gian là kẻ thù dư luận, chỉ có nó mới xoá bỏ được dư luận. Đây là thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày...chuyện lâu rồi thì có mấy ai nhớ đến nữa, nếu có kẻ nhớ đến nói ra thì cũng chẳng ai hưởng ứng vì là sự kiện cũ rích. Lúc đó sẽ không còn tạo ra hiện tượng dư luận nữa.
    Việc hoà nhập cộng đồng cũng rất khó khăn, thường thì những người li dị sống hơi khép kín, ít bộc lộ cảm xúc, tôi nghĩ nên tiếp xúc bình thường với những mối quan hệ truyền thống ( anh chị em, người thân, bạn bè thân, cơ quan nơi làm việc...v v. ) không nên ẩn mình trong vỏ ốc, như thế sẽ giúp chúng ta không tách biệt và lạc lõng với mọi người xung quanh.
    Vấn đề chia sẻ cuộc sống với những người phụ nữ đơn thân rất phức tạp. Vì tôi là đàn ông nên có nói thật chị em ai có đọc thì thông cảm giúp!
    Yêu nhau, thương nhau và quan trọng hơn là chấp nhận quá khứ và hiện tại của nhau. Nếu làm được điều này thì hãy đến với nhau còn lăn tăn điều gì thì hãy xác định và suy nghĩ cho kỹ. Vì chúng ta không nên phạm phải sai lầm và gây thêm đau khổ 1 lần nữa. Thường thì chị em không mặn mà lắm với chuyện làm lại từ đầu so với đàn ông ( xảy ra đối với những chị em đã có con ).
    Các vấn đề thường phát sinh phức tạp như con của 1 trong 2 người, liệu 1 trong 2 người có thực sự yêu thương con riêng không của ngưòi kia không, đàn ông thường sợ và ngại nuôi con riêng người khác, xã hội nhìn vào lời qua tiếng lại ( đi nuôi con của thằng khác, kiểu tò vò mà nuôi con nhện ý mà )
    Sau này nếu có con chung thì liệu có việc phân biệt con chung va con riêng không, sau này bọn trẻ lớn lên chúng sẽ có suy nghĩ thế nào, có ảnh hưởng đến nhân cách sau này không.
    Vấn đề chung chi tài chính trong cuộc sống. ( quan trọng phết )
    Vấn đề ******** ( yếu tố này có thể không quan trọng nhưng cũng phải nên quan tâm vì ... ai thử sẽ biết ...phát sinh ngoài ý muốn mà... chẳng biết nói thế nào nhưng chắc chắn sẽ có đấy )
    Nói chung là phức tạp hơn nhiều so với cái thủa ban đầu.
    Nói thế thôi chứ mọi người đừng ngại nhé cứ giao lưu vô tư không khéo lại gặp được ý chung nhân thật sự hay hơn nhiều kẻ kia.
    Ngọn gió nào đã đưa anh đến bên cuộc đời em!
    Đau đầu quá thôi để lúc khác nói tiếp
    Mọi người góp ý thêm cái nhé! Chào thân ái!
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi...có khi E fải gia nhập cái Hội này mới được...
    Chưa lập gđình nhưng E đã chán ngán mọi thứ đến tận cổ rồi...
    vào đây để gặp và chia sẻ với những ng từng trải, va vấp với đời để mình lớn lên,,,chứ suốt ngày fải tranh luận những chuyện vớ vẩn thì mệt lắm!!!
    Chẳng hiểu sao...nhưng hình như mỗi mảnh đời là một bất hạnh thì fải?
  10. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh lamhn đã chia sẻ với chị em.
    Cuộc sống hậu ly hôn quả thực nhiều điều trăn trở.
    1. Chồng cũ: Hết tình rồi thì mới phải ly hôn, nhưng hết tình không phải là cạn nghĩa. Và cho dù mình vô cảm với con người đó, thì người đó vẫn mãi mãi là bố của con mình, mà con ta lại gắn liền với cuộc đời mình...
    2. Con: Con đã mất đi một gia đình có cả bố và mẹ, nhưng làm sao để con không có cảm giác mất đi hoặc cha hoặc mẹ? Và làm sao để con có thể tự tin lớn lên trong xã hội Á Đông còn nhiều kỳ thị?...
    3. Mối quan hệ xã hội: Người phụ nữ đơn thân phải gồng mình lên để tự bảo vệ mình, trước những cái nhìn/những thái độ không được đúng đắn của một số phần tử nào đó trong những mối quan hệ hàng ngày, và đôi khi để bảo vệ phần "người" trước chính phần "con" của mình nữa....
    4. Người đến sau: Nói như anh lamhn, điều này thì tôi chưa nghĩ đến, bởi trăn trở với 3 điều trên đã làm tôi quá mệt mỏi rồi.
    Một lần nữa, mạn phép các chị em ở đây cám ơn anh lamhn đã chia sẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này