1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này khá đông mà chẳng có ai đứng ra tổ chức cho nó đàng hoàng nhỉ?
    Mong có một ngày Nam _ Bắc sum họp 1 nhà...!
  2. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ơ hoá ra cái hội này vẫn chưa có người cầm trịch sao? Bác nào ứng cử vị trí này đi chứ nhỉ. Hội hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tương thân tương ái thì cũng phải có tổ chức để đạt đợc mục tiêu chứ.
    Em là thành viên mới nên không dám lanh chanh đâu ạ, em chờ phản ứng của các bậc đàn anh đàn chị.
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vậy E mới toanh toành toành, lại chưa có gđình, xin chân thư ký hoặc hội phó được k nhỉ?
    Các thành viên gửi tên tuổi, sđt và YIM cho bác Hội trưởng rùi mọi ng sẽ PM cho nhau...chứ đừng public...tại vì khi public thì những cái nick k đơn giản là những cái nick
    E thích online nói ra những điều mà mình ấm ức, mà mình fải đè nén trong csống của chính mình
    Bà con nhà mình hôm nào off ẹp cái nhở
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    ...nick_Lamhn, kể tiếp câu chuyện cho các bạn nghe!
    Phận người ly hôn như con thuyền mất lái, đứt neo lênh đênh trên biển mặc cho sóng và gió đưa đẩy, nửa muốn cập bến bờ, nửa muốn trôi dạt đảo hoang.
    Câu chuyện thứ nhất:
    Tôi quen 1 cô tên N mới tốt nghiệp ĐHVH, chưa lập gia đình, cô ấy tỏ ra thích và quan tâm đến tôi đến độ ngày nào cũng nhắn tin và gọi đt, khoảng 2 tháng sau trong 1 lần đi chơi tôi chủ động nói toạc móng heo ra là đã có 1 đời vợ, cô ấy hơi choáng, quay ngoắt 360độ nói cụt lủn 1 câu ( anh đưa em về ). Mấy hôm sau tôi có gọi đt nhưng cô ấy không nghe...thế là thôi đặt dấu chấm hết.
    Câu chuyện thứ hai:
    Cô ấy tên M cũng chưa lập gia đình, tôi không đi thẳng vào vấn đề mà nói xa nói gần, đến độ nào đó cô ấy lơ mơ hiểu ra thì thật bất ngờ cô ấy nói toạc móng heo với tôi ( em không cần biết quá khứ anh thế nào, em chỉ cần có anh mà thôi ).
    Khổ tôi chưa, tôi chẳng còn mặn mà và hơi sức đâu để làm một cái đám cưới ra ngô ra khoai, mà có làm được đi chăng nữa cũng chỉ là chắp vá, liệu có ai đi đám cưới mình nữa. Hồi xưa ky cóp tiền bạc và tình cảm đầu tư hết vào đám cưới, xây dựng hạnh phúc. Ai ngờ tan thành mây khói.
    Anh em nào có điều kiện và khả năng vẫn có thể làm điều đó, nhưng đối với tôi quả thực ngại, rất ngại ( không hẳn là vấn đề tiền bạc mà liên quan nhiều đến người khác ). Nhìn lại chặng đường đã qua thấy run rẩy quá.
    Là con gái ai chẳng muốn 1 lần trong đời lên xe hoa, chụp ảnh, mặc váy cưới ...vv, đó là quyền chính đáng của chị em. Tôi có yêu người ta mà không làm được điều tối thiểu đó thì sẽ là một thiệt thòi và bất hạnh lắm sao. Tôi không có quyền làm như vậy.
    Ai cùng anh ngồi chung thuyền trên biển, sửa lại bánh lái, cập bờ, bỏ neo tìm nơi chung xây hạnh phúc...
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    E chẳng nghĩ như A đâu... E thấy cô gái tên M của A có vẻ được fết!
    E hỏi A...A đang sống với quá khứ hay là với hiện tại... E k thích những ng k dám đối diện với thực tế với chính mình...có gì đâu khi tổ chức một đám cưới ra ngô ra khoai?
    Cho dù A đã từng đau, đã từng vấp ngã hoặc phạm sai lầm trong quá khứ, A vẫn có quyền được sống chính csống mà mình mong muốn, được làm tất cả những điều mình thích... A đừng ngại dư luận và ng đời dị nghị...họ nói 1, 2 lần...nói mãi cũng chán!
    Thật ra đám cưới chỉ là hình thức thôi...nhưng A hãy để ng con gái A yêu tự tin và tự hào rằng ng yêu mình sẵn sàng cùng mình vượt qua tất cả...
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nick _ Lamhn:
    Nói thật với em, anh thuộc loại ( trơ gan cùng tuế nguyệt )
    Với cả em không ở trong cuộc thì không thể biết được.
    Chị em nào thắc mắc về Luật Hôn nhân gia đình thì tôi sẽ tư vấn cho nhé, ít nhất thì khi ra toà chị em sẽ biết cách mà diễn giải làm sao có lợi cho mình nhất.
    Về vấn đề chia tài sản. ( tranh chấp tài sản )
    Nhận nuôi con. ( trợ cấp nuôi con )
    Rất phức tạp đấy.
    Ước gì có ngôi nhà nhỏ ở Sài Gòn đầy nắng và gió.
    Nhưng không thể xa mùa đông Hà Nội cổ kính và thơ mộng.
  7. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Em
  8. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cho em tham gia hội này với ạ. Em chưa kết hôn bao h, nhưng em thấy mệt mỏi bởi cái mà mọi người vẫn gọi là tình yêu, em cần tìm lại thăng bằng và tìm lại chính mình.
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    E chỉ thấy mệt mỏi thôi
    Có chị khách hàng 43 tuổi, khá giỏi giang và thành đạt...nhưng rồi cũng li dị ông chồng...mua nhà ở riêng, và nuôi đứa con trai 7tháng tuổi...và lấy con làm động lực để sống
    Hay là mấy con bạn E, xinh đẹp, lấy chồng từ năm 19,20t...đến như E wa đến 2mối tình, mà chẳng mối tình nào ra mối tình nào...và cũng k bao giờ xác định và dám hình dung rằng sẽ lấy ngta làm chồng...vì E sợ lại giống như bọn bạn...lấy chồng rồi thấy tiếc csống tự do, cả 2 đều wá trẻ thế nên 23t mà 2 con bạn của E đều li dị chồng và có 2 đứa con.
    Hôm trước ngồi với chúng nó, chúng nó bảo...nói chuyện như mấy bà, ngọt như mía...hèn gì chồng tụi tôi đi với gái là đúng rồi...còn con bạn E nó nói luôn : Tại vì mấy đứa có chồng như mấy bà, chăn hết zai tân nên bọn tôi mới fải đi yêu mấy ông có vợ!
    E thì chịu, chỉ cần nhìn vào mấy cô bạn, mấy chị khách hàng là đã ngán đến tận cổ, chẳng dám iu đương, cũng chẳng dám lấy chồng...
    Vào đây đọc tâm sự của các A, các chị...thấy đời ôi sao fức tạp thế! Thật ra gđình nó là gì vậy ạ?Cứ như thế này, khéo E fải đi xây miếu cô thôi
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    nick_lamhn
    Bây giờ girlcodiên mới lộ rõ mặt nhé : em nói em ghét người không dám đối mặt với thực tế, nhưng chính em mới là người chạy trốn nó đấy, gia đình là tế bào của xã hội, không có gia đình làm sao có xã hội ( làm sao có em trên cuộc đời này )
    Bao giờ em lấy chồng, sau đó bỏ chồng đi xong đến gặp anh có lẽ khi đấy chúng mình hiểu nhau hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này