1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ko biết bạn có nghĩ mình là cái đồ ba phải hay lý thuyết suông ko chứ mình thì mình thấy giữa hiểu biết và cảm nhận (rồi dẫn đến hành động) có 1 khoảng cách khá xa, thậm chí có khi còn trái ngược. Mình nghĩ và lý luận thì xác đáng nhạy bén lắm nhưng đến khi hành động thì ...run. Thế nên cuối cùng mình đã tìm ra cách (ko phải là tốt nhất nhưng khả thi nhất): ko quá câu nệ đúng sai, ko gượng/cưỡng lại những lúc "tuột dốc". Niềm tin là thứ rất quan trọng. Mất niềm tin không phải là thất bại thông thường. Ở đây, cùng một lúc niềm tin và TY ra đi, mình tưởng tượng trong lòng mình ko chỉ là trống vắng chông chênh mà còn là 1 hố sâu hoắm miệng rộng toang hoác. Thế nên đôi khi mình cũng cho phép mình buồn bã đớn đau thất vọng đến tận cùng. Còn khi nào tỉnh táo thì lại để lý trí khuyên lơn chỉ đường cho mình cố gắng. Thời gian, thời gian sẽ giúp mình. Mình cũng đang cố gắng và cảm thấy nếu tìm lại được niềm tin và hạnh phúc là đích đến thì mỗi ngày mình sẽ cố tiến thêm dù chỉ là 1 mm (cũng có hôm lùi lại mấy...mét) và rồi 1 hôm nào đó có khi lại là 1 bước nhảy vọt .
    Chẳng biết mình nói lung tung có ăn nhập gì với tâm trạng của bạn ko. Chỉ mong được chia sẻ. Hãy bắt đầu bằng điểm tựa từ hình ảnh người cha tuyệt vời của bạn nhé!
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe được những câu nói vui vẻ của chị, dù chỉ cần ánh lên một chút hy vọng thôi. E cảm thấy cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều
    Đàn bà con gái chúng mình hay bị đau khổ bởi vì luôn có suy nghĩ " A ấy là tất cả". Để rồi sống chết với những thương yêu, để rồi bị tổn thương bởi chính những thương yêu ấy!
    Hp? Đi miệt mài kiếm tìm hp? Ôi, chết mất! Nhưng chị à, chỉ cần có niềm tin, nhất định có ngày xương rồng sẽ nở hoa fải k chị?
  3. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều wa cũng chỉ loanh quanh vài chuyện đó hãy làm và hành động để chứng tỏ mình...
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bình thường chị là người hóm hỉnh và ...có nhiều cái hay ra phết (tự quảng cáo nhỉ?) nhưng chỉ mỗi tội lụy tình mà nên nỗi. Trải qua 1 thời gian dài sống vì người khác, vui bởi nỗi vui của người khác, tận tụy vì sự nghiệp của khười khác, giờ đây như đang chập chững đi tìm lại chính mình (nghe có vẻ to tát nhưng quả thật là như thế). Với chị. đây là đoạn đường đầy khó khăn, nhiều trăn trở, và tiến những bước ...dò dẫm. Thế nên cái bác rambo mới có vẻ sốt ruột khi thấy toàn những tâm sự suy nghĩ cũ( nhưng hợp với topic chứ nhỉ )
  5. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chị bienmnhmong hơn tuổi em ( em đoán chị ngoài 30 1chút ) và có những suy nghĩ gần giống em, em cảm thấy tâm sự của chị có vẻ như đang đi trong 1 cái vòng tròn luẩn quẩn mà chưa có lối thoát cho riêng mình, không biết bản thân cuộc sống của chị có như những tâm sự của chị không vậy? Mọi người nên đề cập tới những dự định tương lai, tìm 1 hướng đi mới, tháo gỡ mọi bế tắc trong cuộc sống như thế hay hơn không. Những dòng tâm sự gần như lặp lại nhiều quá, em đọc đến phát ớn. Xin lỗi trước vì em có hỏi hơi tò mò
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chứ còn gì, có lẩn quẩn bế tắc thì mới chăm vào đây. Chả nói được với ai, khó ai thông cảm với cái sự lằng nhằng lẩn quẩn thì mới tìm đến chốn này thổ lộ. Kế hoạch, dự định thì nhiều nhưng thiếu quyết tâm và dũng cảm em ạ. Thôi thì chốn này công cộng, lúc nào em thấy "ớn" quá thì nghỉ đọc 1 thời gian. Chị cũng chẳng ngại em hỏi, nhưng ngại kể lể thêm câu chuyện của mình. Hay là em chuyển hướng đi. Em có cách gì hay / tích cực thì nêu ra cho mọi người cùng hưởng ứng !
  7. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em thấy chị vào mạng post bài, em định nói chuyện với chị xong lại thôi. Em bây giờ phải tạt ngang, tạt ngửa chẳng bỏ qua bất kỳ 1cơ hội nào hết. Chị nghĩ xem nếu như em tán tỉnh khoảng 10 cô ít nhất cũng phải có 2 cô đổ xiêu đổ vẹo, 3 cô chạy mất dép, 3 cô thì tò mò học hỏi kinh nghiệm, 2 cô thì bỏ cuộc giữa chừng vì chán nản. Em biết mình chẳng có nhiều sự lựa chọn như hồi xưa, nhưng không có nghĩa là em sẽ chấp nhận bất cứ cái gì, em vẫn có quyền lựa chọn người em sẽ làm lại từ đầu, bản thân em cũng cố gắng lấy lại phong độ cho bản thân, em ngẫm ra rằng nếu làm lại chẳng có gì là khó cả, quan trọng sẽ làm lại vào thời điểm nào và bằng cách nào cho phù hợp mà thôi.
    Vừa rồi cô bạn thân của vợ cũ em gọi đt nói chuyện với em, ( cô ta cứ hỏi đi hỏi lại là em có ai chưa ) em hơi giật mình vì không hiểu sao cô bạn ấy lại có sđt nhà em, hoá ra là vợ cũ em cho cô bạn ấy sđt nhà em. Thú thực là em quên và không thể nhớ nổi sđt cố định nhà vợ cũ em. Nhưng cô ấy thì lại vẫn nhớ, chứng tỏ time vừa qua cô ấy vẫn nghĩ đến em.
    Mặc dù bọn em chẳng còn gì nữa nhưng em vẫn mong cô ấy có được hạnh phúc. Trước khi em xúc tiến, mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình em cũng phải ngó nghiêng qua cô ấy 1 chút, nếu cô ấy chưa có ai thì em cũng sẽ chẳng có ai vội, còn nếu cô ấy có rồi thì...tốt thôi, em thương cô ấy rất nhiều, cô ấy có rất ít bạn thân, sống chỉ dám loanh quanh bên cạnh gia đình mà thôi. Nếu cô ấy có bơ vơ 1 mình trên cõi đời này thì làm sao em có thể có hưởng hạnh phúc riêng với người khác.
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ấy, hôm nay chị mới để ý em làm nam nhi. Cho chị hỏi tí, chị hơi dốt nên ko biết nếu thấy nick quen đang vào mạng mà muốn nói chuyện thì làm sao? (chị dốt mấy khoản này lắm )
    Chị nói thật chị thấy em lẩn quẩn ...chả kém chị. Chị thuộc loại chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng nên cho chị góp ý cho em tí chút nhé. Theo chị, em chả cần phải tạt ngang tạt ngửa, cũng chẳng cần "hạ giá" chấp nhận bất kỳ ai. Cứ để mọi sự tự nhiên nhất có thể. Thời điểm rồi sẽ đến.Chả nhẽ 1 lần đổ vỡ mình lại ko thể rung động lần nữa. Theo kinh nghiệm cá nhân chị , nhanh chóng tìm kiếm các mối quan hệ để khỏa lấp sự trống vắng thường càng làm mình cảm thấy trống vắng hơn. Rồi đến 1 ngày em sẽ lại yêu 1 người, muốn chung sống với 1 người chỉ vì bản thân người ấy chứ ko vì bất kỳ lý do nào khác (đó cũng là niềm tin và ao ước của chị). Là đàn ông em có nhiều thuận lợi hơn phụ nữ bọn chị (nhất là có vẻ như chưa vướng bận con cái). Nếu được, em hãy tập trung cho sự nghiệp, cho các hoạt động xã hội, học cao thêm và ...làm giàu.
    Và đừng quên, em và vợ cũ ko thể nhanh chóng trở thành xa lạ (trừ phi 2 người mâu thuẫn đến nỗi hận thù nhau) chứ sự hụt hẫng vương vấn chắc cần phải có thời gian (như chị thì chắc cần nhiều...) Dù gì cũng từng là 1 phần đời, là thói quen, là cuộc sống của mình.
    Chị nghĩ những người dũng cảm dứt khoát sẽ nhanh chóng thoát ra được bi kịch của mình để can đảm rẽ sang con đường mới.Còn chị, chị thuộc loại hơi kém ...dũng cảm nên mất nhiều thời gian hơn.
    Thật lòng muốn chia sẻ cùng em. Dù chưa chắc chị đã làm được trọn vẹn những gì đã khuyên em.
  9. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia vào cuộc tranh luận đi tìm bí quyết nhé. Mình cũng đã tìm đủ cách, nghĩ đủ mưu, và cũng chỉ đang dò dẫm trên đường. Khi trước, mình đọc đủ các loại sách kiểu như ''Những tấm lòng cao cả'', rồi ''tâm như thuỷ''... mình cũng có lối suy nghĩ hơi thụ động kiểu như ''thời gian sẽ giải quyết tất cả''. Đứng là thời gian có thể làm được nhiều điều, nhưng bản thân mình cũng nên chủ động và tích cực hơn trong việc tìm ra lối thoát. Mình đã đọc được đâu đó một câu'' nếu cơ hội không đến với bạn, thì phải tự hỏi xem bạn đã xây một cánh cửa để đón nó chưa?''. Có lẽ mỗi người đều có một cái đích cụ thể để hướng tới, tại sao mình không đẩy nhanh tiến trình đến đích, cho dù có thể có sai lầm, có trục trặc, nhưng mình không uổng phí thời gian,và chi ít để không nghĩ ngợi quá nhiều về những nỗi đau đã qua. BMM à, tích cực lên, đọc bài của bạn mình thấy bạn là một đối tượng trò truyện thú vị đấy, hy vọng bạn sẽ phát huy khả năng của mình với một man nào đó, chứ không chỉ là những baì viết hay trong thế giới ảo.
    @ rambo: hoan hô bác rambo, nhưng hãy thông cảm hơn với chị em chúng tôi, phụ nữ thường khó quên, và không phải cọc nào cũng có khả năng tìm được 10 trâu thả rông đâu (đấy là chưa kể còn phải có kỹ năng quăng dây thòng lọng nưa)
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe bạn có ý khen 1 tí mà đã cảm thấy khí thế bốc lên ngùn ngụt
    Mình cũng nghĩ tích cực, chủ động là cách tốt nhất để vượt qua đoạn đường này. Trông chờ vào thời gian có vẻ trốn tránh nhỉ. Mình cũng đang cố gắng để chiến thắng sự hèn nhát, trì trệ của bản thân. Mình cứ có cảm giác là chỉ còn 1 bước, 1 bước nữa thôi mình sẽ vượt qua được ngưỡng, sẽ là 1 con đường mới, dẫn đến 1 thế giới mới. Thế mà...mình đã mất rất nhiều thời gian và tâm sức vẫn chưa cất được chân.
    Bạn ạ, thế giới ảo này ko phải là toàn bộ cuộc sống của mình (dù có thể là phần sâu và thật nhất). Nên mình vẫn có những hoạt động tích cực khác để cuộc sống có ý nghĩa. Động viên mình nhé ! Cảm ơn bạn đã dành thiện cảm cho mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này