1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hic, giả thưởng được treo là kem Tràng Tiền khi cái rét nàng Bân đang bành trướng đất Hà Nội. Hic, bác này khôn dã man luôn (hèn gì mà bác phải vào đây bán than).
    Kem TRàng Tiền kể ra cũng hấp dẫn thật, nhưng mà thôi em chẳng dám làm con tốt đen đâu ạ. Em cũng đang trong tình trạng bị bỏ bom tin nhắn như bác, thậm chí còn bị nháy máy trêu chọc nữa. Mới rồi em nhắn lại: "Đồng chí thừa tiền và thừa thời gian, còn tôi lại đang thiếu cả hai, vậy chúng ta không phải là một cạ rồi, mong đồng chí cảm phiền chuyển hướng ngắm cho". Phản ứng là...không thấy phản ứng gì.
  2. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Bác cũng giống tôi, thảo nào bác nhẩy vào chọc ngoáy linh tinh, chắc bác ở trong Sài Gòn, dân SG sống thực dụng lắm, dân Bắc sống tình cảm hơn nhiều, rất vui là không mời bác đi ăn kem được rùi, nhưng mà cũng xin tiếp thu ý kiến của bác. Các bác ở SG thông cảm vì em lỡ mồm nói xấu nhưng mà sự thực nó thế không nói e thấy khó chịu làm sao ý
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chị bận có mấy ngày mà có vẻ đã mất mối điều tra nhỉ ? Hì ..
    Nếu là chị, chị cứ mặc. Trêu chán, nhắn chán thì thôi. Chứ càng tò mò thắc mắc, người ta càng khoái trêu. Em cứ lờ lớ lơ có khi đối tượng lại tự xông ra, xuất đầu lộ diện đấy.
  4. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác sao dăm ba câu đưa đẩy em kết luận bác không có nghệ thuật làm điều tra viên đâu ạ.
    Em cũng khoái kem Tràng Tiền lắm ạ, nhưng mà được mời miễn phí thì đỡ thực dụng hơn chứ cái kiểu "rao bán" như bác nghe nó đậm mùi kinh tế thị trường quá.
    Công nhận trai Bắc kỳ tài hoa gái Bắc Kỳ thanh lịch bác nhỉ.
    Các bác ở SG thông cảm nha. Hà Nội dạo này lạnh quá nên dân tình cứ thích kéo nhau vào đây đấu đá nhau hâm nóng khí thế. Đúng là trâu bò đánh nhau voi sư tử vỗ tay tán thưởng.
  5. chunganguniv

    chunganguniv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác nói nhiều đến đối tác, đến con và bản thân các bác trong vụ hôn nhân đổ vỡ, vậy còn gia đình hai bên nội ngoại của các bác thế nào?
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn là hai bên gia đình nội ngoại của con mình chứ sao. Có điều đối đãi với nhau trên tinh thần bổn phận và đạo lý, chứ tình nghĩa thì...nếu còn tình còn nghĩa thì giờ này đâu có thể vào đây mà hội họp.
    Em trẻ người non dạ, chỉ có "ngu ý" vậy thôi. Chờ ý kiến của các bác để học tập, đời còn dài chông gai còn nhiều mà.
  7. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chị bienmenhmong nói thế quá đúng ý em, em bây giờ mặc kệ rùi, coi như điếc ý mà, em làm quản lý hành chính nên công việc nhàn nhã quá, nhiều khi rỗi hơi để ý, tò mò dẫn đến bức xúc.
    Thế bác IMT không ở Sài Gòn à, bác nói quá thế nào chứ, nếu bác là giai Bắc Kỳ thì em mời bác thật lòng đấy.
    Mà bác khen em quá nhời, suýt nữa phổng mũi, mũi em mũi tẹt mà ít khi phổng lắm. Bác IMT công nhận con giai Bắc Kỳ trắng trẻo, cao ráo, dễ thương ra phết nhỉ, bác cảm ơn em đi, em maketing giúp bác tý màCon giai Sài Gòn đen như củ ấu, uống rượu như nước lã, XIN LỖI các bác giai Sài Gòn nhé vì cái tính em hay nói thật, mà nói thật thì đau cái lỗ nhĩ.
    Bác IMT ơi, Hà Nội mùa đông không lạnh tý nào đâu nhé, buổi tối bác ra Hồ Tây mà xem, lạnh thế mà dân tình vẫn đứng hóng gió mới sợ, dân Bắc Kỳ công chịu rét giỏi thật.
    Bác nói trâu bò với sư tử em chẳng hiểu tý gì hết, trâu bò có họ hàng với nhau, hồi xưa em đi chăn trâu, bò mãi có thấy trâu đánh nhau với bò đâu, em nghĩ đã vào trong này nói chuyện chẳng có ai dám vỗ tay như bác nói đâu.
    Cái bác gì lạ hoắc(chunganguniv) mới vào mời bác ngồi chơi em pha trà uống đã nhé, xong đâu đấy hãy nói chuyện.........


  8. cherry81

    cherry81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác có cho em tham gia với không nhẩy? Em la thành viên của hội ...cô đơn đây mà.
    Em tham gia với nhé. .
    Từng bước, từng bước...thầm
  9. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hic, phải đi phẫu thuật giới tính để được mời một chầu kem Tràng Tiền, thôi em chả dại...
    Em cũng chả dám thân gái dặm trường một mình ra Hồ Tây đêm đông mưa phùn gió bấc đâu bác ạ. Thôi bác cứ đi hóng gió đi rồi về lên đây làm văn tả cảnh và phát biểu cảm nghĩ cho dân tình Nam Bắc chìm đắm trong miên man cảm xúc bác nhé.
    P/S: Chắc em ít tuổi hơn bác nên bác không cần phải lễ phép với em đâu.
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Rambo ơi, gì mà ác cảm với dân SG thế? Em có quen nhiều người SG ko ? Mà này, hình như về cái khoản gia trưởng thì các anh Bắc Kỳ có vẻ có "năng khiếu" hơn đấy. Úi tự nhiên phân biệt Bắc Nam làm gì ? Đâu chả có người thế này người thế kia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này