1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bác IMT nghĩ em là người vớ vẩn rồi, em nói thế là nói thiên hạ chứ vả lại buôn chuyện làm quà thôi, em đâu dở hơi đến mức như bác nghĩ. Em chúa ghét văn tả cảnh, em chỉ thích phân tích nhân vật thôi. Tóm lại, không đả kích nhau nữa nhé!
    Chị bienmenhmong bỏ qua nhé! em chỉ nói vui thôi mà, chị ở Sài Gòn nên động lòng chứ gì, em có bít gì về Sài Gòn đâu, em chỉ nghe bố em kể thôi, chị biết không bố em đi B 19 năm đấy, đánh kho xăng Liên Chiểu, giải phóng Đà Nẵng, bây giờ cụ nhà em có tuổi rùi, lại là thương binh, khó tính lắm...hiii...nhiều khi chiều chuộng cụ mệt phết. Được cái lương cụ cao tiêu xài rủng rỉnh, cụ đi ăn sáng hay rủ em đi ăn ké lắmCụ nhà em kẻ hồi xưa trai Bắc vào Nam đánh Mỹ, con gái miền Nam chết như điếu đổ, bây giờ không bít có còn như vậy không nhỉ?
    Em thừa nhận là dân Bắc gia trưởng, nhưng mà với các cụ ngày xưa thôi, nếu nói ngoài Bắc có tầng lớp địa chủ thì trong Nam có tầng lớp tư sản, tư sản hay địa chủ giống nhau mà, giống ở chỗ đều gia trưởng.
    Thế hệ bây giờ khác rồi chị ơi, nam nữ bình quyền như nhau, nói như chị xưa quá, em không có ý định phân biệt giai cấp mà chỉ đề cập tới đặc trưng con người riêng của từng vùng thôi.

  2. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Oái, anh gì ơi anh làm em giật mình. Em đâu có nói anh dở hơi đâu. Đi ngắm cảnh Hồ Tây mà là dở hơi chắc dân Hà Nội ai cũng từng hoặc có xu hướng dở hơi hết à (không ngoại trừ em). Chắc tại lâu lắm rồi không có ai để cãi nhau nên vào đây đùa vui tý chút thôi. Anh bỏ quá nhé, em khoanh tay xin lỗi vậy.
  3. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    8/3 cả nhà vui vẻ nhé!
    IMT ngoan quá, lễ phép nữa, cố gắng học giỏi, nghe lời bố mẹ, ông bà, sau này là người sống có ích.
    Chị bienmenhmong chạy đâu mất rùi, chắc lần trước mình nói quá làm chị giận đấy
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đã giận thì chắc chị tỏi lâu rồi. Chị bận quá thôi. Tất cả chỉ là trao đổi, ai hợp ý thì cổ vũ, ai nói trái ý thì tranh luận chứ giận dỗi thì vào đây làm gì.
    À mà có khi cũng giận đấy nhỉ ? 8.3 hình như chả thấy có câu chúc mừng nào.
  5. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Công việc chị bienmenhmong chắc bận lắm à, công việc chỗ em thì buồn tẻ và đơn điệu, nhiều lúc em ngấy đến tận cổ. Em kể ra chị đừng buồn cười nhé;
    Buổi sáng đến, đọc 3 tờ báo, uống trà, hút thuốc vặt, chỗ em làm yên tĩnh và vắng vẻ lắm nên mở cửa sổ ra nghe rõ tiếng chim hót hoặc lim rim nghe tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc. 1 tuần chơi phải ngồi chơi đến 4 ngày. Sáng đi làm nhìn mọi người cứ cuống cuồng sợ đến muộn, em thì lại đủng đỉnh 8h30 _ 9h mới đến cty vì đến sớm cũng chẳng có việc gì mà làm, buổi chiều bà kế toán trưởng đuổi về (mày không có việc gì thì về sớm đi)
    Em làm về lương, BHXH, kế hoặch, thi thoảng mới có cái hợp đồng với đối tác, kế hoạch thì chẳng có gì to tát nên toàn bàn bạc bằng mồm, bảng lương làm 1 ngày thì xong cả tháng.
    Chán wa, em định xin sang cty khác, chị nghĩ sao, em có nên như vậy không?
    Bên công viên nước Hồ Tây đang tuyển quản lý hành chính, em đang suy nghĩ xem có nên sang đấy không...
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác này làm cùng ngành cùng nghề với mình. Bác ơi Công viên nước Hồ Tây tuyển vị trí này mấy năm rồi đó(!). Nếu bác muốn tìm cơ hội việc làm thì liên hệ với mấy công ty như Navigos hay Guideavietnam, APMG...Chúc bác thành công.
  7. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ra vậy à, thế có người để nói chuyện chuyên môn rồi.
    Hồi trước Doanh nghiệp Bảo tín Minh Châu tuyển vị trí trưởng phòng Hành chính, lương khá lắm, nhiều người đến dự tuyển nhưng có lẽ doanh nghiệp đó đã lấy người quen biết, tôi nghĩ vậy, vì đặc thù và tính chất công việc nên người ta làm vậy cũng đúng thôi...
    Các công ty cổ phần, TNHH đang đi xu hướng này mà.
    Tôi đang muốn tìm cơ hội để cải thiện thu nhập thôi, nhưng vẫn phải bám vào công ty cũ, đi cũng khó vì có những mối quan hệ tốt đẹp ở đó.
    Để sang bên công viên nước Hồ Tây hỏi xem lương bên đấy khá không, công việc liên quan đến dịch vụ, chỉ ngại bên đấy làm theo mùa vụ sau này rất sợ thất nghiệp...

  8. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Không thể đồng ý với bác được. Em từng vào nhà nước 3 tháng rồi ra đầu quân cho công ty TNHH. Làm công tác hành chính nhân sự nhiều năm em dị ứng nhất là mấy bác đã quen với phong cách làm việc ở các cơ quan nhà nước. Vả lại làm công tác tổ chức hành chính ở các cơ quan nhà nước khác bên em nhiều lắm nên...
    Tuy nhiên, ở Hà Nội bây giờ các đồng chí nam làm hành chính nhân sự đang là mì chính cánh đấy ạ. Nếu bác có chuyên môn về nhân sự, tiếng Anh ổn thì cứ tự tin mà apply đi.
    Còn bên công viên nước Hồ Tây thì thú thật em không quan tâm lắm, chỉ thấy năm nào cũng tuyển vị trí đó thì chắc là có vấn đề...
  9. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phải tìm hiểu mà, có lẽ bên công viên nước có vấn đề thật, bác làm nhà nước có 3 tháng thôi à, hồi xưa mình cũng làm nhà nước nhưng làm ở phòng công chứng TPHN, UBND quận, nói chung là chán phèo. Làm bên phòng công chứng TP áp lực công việc kinh khủng lắm, mới đầu làm không quen dễ ốm lắm.
    Bên chỗ mình làm toàn đàn ông, lấy đâu ra nữ mà mì chính cánh, vì làm về xây dựng, thiết kế, tư vấn mà.
    Mấy địa chỉ bác cho chắc lấy trên vietnamworks, mình vào đấy đọc hoa hết cả mắt.
    Khổ cái mình yếu Tiếng Anh quá , nhiều lúc nói không ra hơi, được cái Tiếng Nga nói hơi bị được, không hiểu học được tiếng Nga mà sao đến khi học Tiếng Anh khó vào thế.
  10. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi bên Guideavietnam đang tuyển gấp Trưởng phòng hành chính lĩnh vực xây dựng đấy. Anh thử apply xem.
    Tel: 2663245/6/7
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này