1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy chị bienmenhmong vào, chắc cái topic này buồn tẻ quá rồi nên mọi người tự động giải tán. Trong này đọc toàn chuyện buồn thì chuyện vui lấy đâu ra.
    Có lẽ chị em mình cũng nên giải tán nốt, không ai hưởng ứng nữa em cũng thôi.
    Đợi mãi không đến thứ 7 để được dậy muộn nhỉ.phù phù
  2. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    À! Mà chị làm công việc gì vậy mà suốt ngày kêu mệt thế
    Mệt mỏi thể xác xong lại mệt mỏi về tinh thần nữa thì chịu sao nổi.
    Em sợ nhất mệt mỏi về tinh thần.
    Cũng may cái thân xác của em còn tươi. Tốt nhất cố gắng đừng để nó héo úa...
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái chú này, vừa kêu mệt có mỗi 1 hôm mà đã lên án là "suốt ngày". Chứng tỏ là chú cũng chả quan tâm mấy chứ chị cũng đã có lần hô hoán lên là cùng nghề với chú đấy còn gì . Phải cái lương lĩnh cũng có dính dáng đến ngoại tệ nên cũng bị quần ra trò. Chậc, hơn nữa cũng cứng tuổi, lại con cái phải chăm thì làm gì mà tươi được như chú.
    Dạo này bận quá ko kịp vào đây thôi chứ vẫn nhớ đến chốn này.Nhưng nói chung mọi người cũng hơi kém nhiệt tình nhỉ ? À Rambo này, khi "đuối" chị hay vào đây than thở tí để lấy lại tinh thần đấy, nhờ thế mà cũng chưa đến nỗi héo. Nếu có thời gian thì nhớ kéo topic này cho hội mình có chỗ tham gia nhé.
  4. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    À ừ em wên, chị làm cùng nghề với em, nhưng mà là tháng trước còn bây giờ em lại làm trái nghề rùi...hiii
    Chị thu nhập chắc cao, ở SG thu nhập bình quân cao hơn ở HN mà, thôi chị cố gắng mà làm, em thì cứ túc tắc, vì có mỗi 1 mình nên cuộc sống cũng dễ thở.
    Đổi chỗ làm bây giờ là mốt ở Hà Nội đấy.
    Chỗ nào mầu mè, lộc lá rơi rụng nhiều là em chuyển ngay.
    Lần trước chị nói chị hơi giừ...hic, giừ thì tìm ngươì giừ...thiếu gì chị, em thì lúc nào cũng nghĩ mình chỉ là thằng trẻ con, đi chơi hơi nhố 1 tý, ăn mặc cũng vậy, nên nhiều người đoán nhầm tuổi em...em rất vui vì điều đó
    Em nghĩ chắc chị có nhiều chỗ để mà than thở lúc " đuối "chứ vào đây than thở ăn thua gì
    Em nghĩ những người phụ nữ ở trong hoàn cảnh này thường chẳng có ai " héo " cả. Em dám chắc với chị điều đó đấy.
    Chỗ em làm vào mạng thường xuyên và rất thoải mái. Công ty có 3 người thôi...hiii... Vui vẻ lắm và không bao giờ có khái niệm kèn cựa. Công việc của ai người đấy làm miễn là có trách nhiệm và hoàn thành tốt.
    Dưới tầng 1 lại cho thuê bán hàng cafê, mỗi buổi sáng em đến công ty cô bán cafe lại nở 1 nụ cười duyên, cô ý xinh như búp bê...thật sự luôn...mỗi tội đã có 2 con.
    Chúc chị mỗi ngày 1 niềm vui mới
  5. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác đã có chốn trú chân mới trong 8 tiếng vàng ngọc. Ganh tị quá. Em xin nghỉ (để ở nhà dưỡng sức) sếp bảo tuyển người mới đi, đào tạo đi rồi mới bàn giao công việc được. Chết mất thôi.
  6. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ mà xem, sếp nói vậy là có ý tốt đấy, sếp muốn giữ IMT lại mà, chúc mừng vì có ông sếp tốt...
  7. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ làm gì cho chóng già hả bác? Công nhận sếp Việt tốt, sếp ngoại cũng lành, mỗi em là không thấy ổn thôi...
  8. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thì cứ phải nghĩ, già hay không già là do bản thân mình, chịu khó mà tân trang mông má dung nhan
    Bây giờ nhiều công ty treo đầu dê bán thịt chó lắm.
    Xin trước 1 công việc ở cơ quan mới nào đấy xong hoãn binh bên đó, sắp xếp công việc bên cơ quan cũ ( bàn giao, lấy lương...)
  9. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Kế sách của bác hay nhỉ (chắc có kinh nghiệm rùi). Tuy nhiên em lại muốn nghỉ dưỡng sức cái đã. Tính sau.
    À mà dung nhan mình trời cho sao hưởng vậy. Mông má tân trang thì lại chả phải là mình nữa rồi.
    Dù sao cũng cám ơn bác nhiều lắm.
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chị Bienmenhmong ơi Nick: Rambo3 của em không hiểu làm sao mà lại bị MOD khoá rồi. Em phải dùng nick khác
    IMT_Kế hoãn binh và kế giương đông kích tây nếu biết cách sử dụng thì hay lắm đấy, mình sử dụng thành công nhiều vụ rồi
    Phụ nữ dung nhan mà để mộc thì đàn ông thích hơn, nhưng đôi khi phải tân trang một chút thay đổi diện mạo hoặc khắc phục nhược điểm và cảm thấy mình mới mẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này