1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, cơ khổ là em lại chúa lười: lười nghĩ, lười suy tính, lười bài binh bố trận, (và cả lười yêu).
    Thế nên thôi đành thúc ép mọi người hỗ trợ tìm đối tượng vậy. Chừng nào yên ổn thì em say good bye, hi vọng là sau 2 tháng nữa.
    Phụ nữ ai chả thích mình như bông hoa sắc sắc hương huơng, chẳng qua là vì em lười chứ không phải chủ tâm để mộc hi vọng đàn ông thích (Một người thích thì thấy hay hay, hai người thích thì bắt đầu mệt, hơn hai người thì dễ gặp hoạ).
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    2 tháng nữa, chắc chắn thì tốt quá rồi còn gì
    Mà xã hội này nhiều người thích gặp hoạ lắm đấy
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao là thế nào ? Thấy ghi rành rành là "viphạm qui định" nên mới bị khoá mà. Chậc, chắc là trêu ghẹo cô nào thái quá rồi. Hay là cái cô bán cà phê xinh như búp bê có quan hệ gì với mod nên mách ....
    Mà 2 cái nick của em tạo 2 ấn tượng trái ngược nhỉ?
    Dù sao cũng mừng khi thấy em có công việc thoải mái.
    Chị cũng đang cố gắng cày cuốc đây. Công việc tốt là một trong những niềm hạnh phúc lớn của cuộc đời. "Nhảy nhót" (chuyển công việc) chỉ là chuyện chẳng đặng đừng...
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chị trêu em giọng điệu cứ như trêu baby nhà chị vậy...ghét wa!
    Em có đến 4 cái nick mà, khà khà... Chị thử nghĩ xem, có những cái nick chị bienmenhmong tưởng là đang tâm sự với 2 người, 3 người, 4 người nhưng thực sự chỉ là 1người, 2 người trong 1, 3 người trong 1 và 4 người trong 1=là em đó mà, híc híc
    Em tiếc cái nick Rambo3 quá à, thôi bỏ đi
    Em đang suy nghĩ không biết có phải chị đang cày cuốc trên những cánh đồng vàng rộng bao la ko?
    Nếu cuốc phải mỏ vàng nhớ gọi em nhé!

  5. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ấy là hai tháng nũa thì em được nghỉ (hi vọng sớm hơn). Nhưng mà em vẫn chưa biết đi đâu về đâu. Không như anh hôm trước mới thấy kêu la hôm sau đã "nhót" được rồi.
    Vui mồm vui miệng hỏi thăm luôn em gái bán cafe của anh sao rồi, đời nghiện cái gì cũng khổ đấy (nghiện ngắm em bán cafe thì tốn tiền cafe). Thảo nào em thấy ngay dưới tầng một chỗ em làm có một quán cafe rất hoành tráng, đã thế các em gái lại còn xinh ơi là xinh.
  6. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, ! Cô bé bán cafe có 2 con rồi còn chồng thì không bít có hay không, nói rõ như thế còn gì.
    Mà uống cafe cho đỡ buồn ngủ, thứ 2 là giảm béo tốt lắm, mỗi tội uống nhiều ố vàng răng nhanh lắm, đây chỉ chơi số 2 vừa đủ phê
    Nè, hồi xưa 1 năm làm (tư vấn viên) cafe Trung Nguyên tại văn phòng đại diện HN mà.
    Không nghiện không làm việc được, sáng 1 cốc đen thui, trưa cũng 1 cốc đen thui, cafe chùa nên pha đầy phin chế ít nước nên đặc quánh, uống xếch thôi ko cần đường. Dân Sài Gòn nhà chị bienmenhmong không hay uống đặc, chỉ thích uống loãng hoặc sữa hoà tan và lại khoái nhâm nhi nữa chứ
    Kể chuyện vui nhé hồi năm 1995 cafe TN mới vào HN có 1 thằng cu lên Ngô Thì Nhậm uống cafe TN nó nhìn menu thấy có ghi số 1 đến số 8 tưởng rằng số 8 là nhẹ nhất liền gọi ra uống, nó vừa nhấp môi mình thấy nó lè lưỡi, trợn mắt hoá ra số 8 đặc, đắng quá cu cậu không chịu nổi, cuối cùng đành bỏ dở cốc cafe 13,000 hồi đấy thì phải.
    Chị bienmenhmong ơi! em hiện nguyên hình rồi nè, có còn nhận ra thằng em này không, đừng thắc mắc nữa nhé!

  7. waan1010

    waan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác Rambo3, Rambo78 , Duonganh ơi. Đọc Profile mà chẳng hiểu bác thuộc giới tính nào nữa. . Trả lời đi nhé.
    Chị bienmenhmong oi, em vẫn đang sống với chồng và CS cũng tạm ổn. Nhưng em hay vào topic này. Mỗi lần giận dỗi với chồng, nhăm nhe ly dị lại vào nhiều hơn. . Chồng dỗ dành thì lại thôi, chả nghĩ ngợi gì đến ly dị nữa. Em muốn làm quen với chị. Để share với chị. Hi hi. Được không hả chị???
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, có vẻ mình cũng được quan tâm ra phết . Rambo, chị thấy waan1010 consider giới tính của em, chị cũng hơi run, nhỡ đã từng tơ tưởng 1 trong nhiều cái nick của em thì chít .
    Nhân nói về cà phê, chị cũng góp chút chuyện là dân SG trừ những anh nghiện nặng uống *** (ko đường) còn thì uống đậm và ngọt (chứ ko phải loãng như em nói). Mà SG thì em bít rồi đấy, cái gì (ẩm thực) chả ưa ngọt. Chị thì quả là có ưa cà phê sữa , hì hì ...
    Còn vụ cày cuốc , chẳng qua cũng vì muốn được thể hiện mình và quan trọng hơn cả là muốn có tiền để nuôi con nên phải cố (chắc ai chả thế nhỉ ) chứ cũng chưa thấy đồng vàng hay mỏ vàng gì cả. Nếu thấy chị sẽ hô hoán cho mọi người cùng hưởng ...sau khi đã lèn chặt cho mình 1 túi 3 gang.
    @Waan1010 : muốn làm quen kiểu gì nào ? tốt nhất cứ PM cho chị (những chuyện ko muốn để Rambo nghe, hehhe). Chị sẵn sàng chia sẻ những gì em nghĩ là chị em mình có thể. Ấy mà chuyện đầu tiên muốn góp ý là chớ có nghĩ đến 2 chữ li dị trong lúc giận dỗi.
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Waan1010 chắc lính mới tò te, thảo nào cầm tinh con tò vò, tên nick và con người thật khác nhau, đừng nhìn nick mà suy đoán, mình chỉ là 1 thằng con trai thôi.
    Chị bienmenhmong ko ở HN, nếu ở ngoài này em giới thiệu cho 1 anh được lắm đấy, anh ý hoàn cảnh giống như chị em mình, cao ráo, đẹp trai so với tuổi ngoài 40, làm ở 1 cơ quan quyền lực, chức vụ của anh ý tương đương bằng chức vụ của thẩm phán Toà án TP HCM, em nói thế thôi không lộ hết bí mật.
    Em tiếc quá chị ơi!
    Chị dạo này nổi tiếng quá rồi, nhiều người làm wen quá, em thì chẳng có ai hỏi thăm hu hu
    Nếu chị gặp phải mỏ vàng nhớ cho em gửi 1 gang vào túi nữa nhé, chị hứa với em đi
    Em không nghe chuyện bí mật của chị và Waan1010 đâu, hai chị em cứ tự nhiên đi, nếu chị bienmenhmong có nói gì sai thì em sẽ bổ sung sau, thế nhé.
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Rambo ơi ời, chị vẫn thấy lùng bùng chỗ "thằng con trai" , vậy là thằng hay con ? Hì hì đùa tí chứ chị cũng chả quan trọng gì chuyện ấy.
    Chị già rồi mà còn dại lắm đấy. Nghe em khoe cái anh gì cao ráo đẹp trai đã ngẩn người rồi đây này. Phen này quyết hành phương bắc 1 phen xem sao.
    Là nói vậy chứ bây giờ có hội này, có các bạn các em ngày ngày hỏi thăm trao đổi, vui thì đùa, buồn thì than, bận thì biến thấy thoải mái lắm, chứ mà vướng vào anh nào lại trăm thứ phát sinh. Thôi, coi như chị xin giải lao.
    À, chị hứa vụ 1 gang đấy. Cùng hy vọng nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này