1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị lại chơi chữ với em rồi, (thằng con trai) chẳng qua thêm từ (thằng) để nhấn mạnh thôi, bình thường thì để (con trai) cũng được (thằng trai) cũng được, từ (con) có thể dùng cho nam hay nữ đều được mà, từ (thằng) thì không thể dùng cho con gái, em dùng cũng đúng chứ lị, nếu dùng từ (con trai) không chị lại tưởng là (con trai) dùng để nấu cháo trai thì sao, em dùng từ không sai có chăng chỉ thừa chữ thôi
    Vui tý: Người nước ngoài học tiếng Việt hay nhầm lẫn ở chỗ này, từ tiếng Việt (thóc)(gạo)(cơm) viết khác và phát âm khác _ tiếng Anh có thể viết và phát âm chung là (rice).
    Chị ra Bắc em giới thiệu thật đấy, không khéo gặp nhau lại bồ kết thì sao.
    Chị ngốc thật đấy: Con chim thần nó nói: Ăn 1 quả trả cục vàng, may túi 3 gang mang đi mà đựng.
    Nếu thêm 1 gang của em vào nữa thì chị toi à...?
  2. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chị bienmenhmong ơi lúc nào rảnh vào đây tham gia với tụi em cho vui này, đảm bảo chị thấy đời vẫn còn xuân lắm:
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=353345#post353345
  3. waan1010

    waan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Topic giờ buồn tẻ nhỉ. Còn có vài người. Những ngày đầu tiên nhà này đông vui lắm. Em thì chưa đủ tiêu chuẩn nên thỉnh thoảng mới thò chân thò cẳng vào tham gia vài nhời. Hị hị.
    @Rambo78 : Ấy là khi em xem profile cua Duonganh thì thấy ghi giới tính là nữ. Profile của Rambo78 thì giới tính là nam nên hơi wonder chút xíu. Giờ thì mới biết đích thị là thằng con trai.
    Chi bienmenhmong ah, em PM cho chị sau nhé. Thỉnh thoảng giận dỗi với chồng còn nhờ chị cố vấn giúp. Tiếc quá chị không ở Hà Nội để em mời chị đi cafe ra mắt. Mà SG thì em cũng ít vào lắm. Thôi cụng ly với chị ở đây vậy.
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Waan1010 lúc nào giận rỗi với chồng thì rủ anh đi uống cafe bảo đảm chồng yêu chồng quý của em sẽ đối xử khác với em đấy...hị hị
    Tiêu cực hay tích cực có trời mới biết, thế nhé!!!
  5. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @Rambo : làm gì mà thanh minh thanh nga ghê thế, đã bảo đùa mà lại. Còn vụ 1 gang cũng đừng lo. Thay vì 3 gang to thì may túi 4 gang bé, chắc chim thần cũng ok, ko tham là được. Mà này trêu ghẹo cả em wan như thế coi chừng lại bị khóa luôn cái nick này bây giờ.
    @IMT : cảm ơn bạn nhé, mình cũng hay vào trang đó tham quan nhưng ít tham gia vì ko nhiều thời gian ,hơn nữa hội của các bạn cũng ở tận HN .
    @Wan: mong là em sẽ chỉ ghé đây để tìm...chị, chứ ko phải gia nhập hội 1 cách chính thức.
  6. waan1010

    waan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị bienmenhmong : Em chả dám nghĩ đến 1 ngày nào đó chính thức nhập hội đâu. Hic. Em vốn không mạnh mẽ, k có nhiều nghị lực như các anh chị trong này. Hic. Vào đây để thấy rằng dù CS có thế nào thì cũng vẫn phải vui vẻ mà sống. Ít nhất là như chị. ( hì hì, không nịnh đâu nhé ). Em đọc ở đâu đó có câu : Tình Yêu chỉ là một phần của Cuộc Sống. Đúng nhỉ chị nhỉ.
    @Rambo : Chồng yêu chồng quý của em không vì vợ mình đi cafe với người khác giới mà ghen đâu. Khị khị. Xem ra cách của anh không khả thi rồi.
  7. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chị biển mênh mông ơi đích thị waan1010 không phải là wan rồi.
    Vậy mà chửa chi em đã tưởng...
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @waan1010 : ấy đừng nói đến nghị lực và mạnh mẽ ở đây em ơi. Có khi chỉ do hoàn cảnh thôi, tạm gọi là "no other choice". Riêng chị, nếu em để ý kỹ thì thấy rõ chị là loại hèn và AQ trong tình cảm đấy. Nhưng em nói đúng ở chỗ dù thế nào cũng phải cố gắng học cách làm cho mình vui vẻ nhất là khi người mình trông đợi nhất đã không làm tròn hoặc khước từ vai trò đó. Thế nên khi còn có thể cố gắng thì phải cố thôi em gái ạ.
    @IMT : em tưởng chắc 1 phần là tại chị nhầm khi type waan thành wan chứ gì ? Không hiểu sao chị chả quan trọng gì chuyện ai là ai, con người thật thế nào, chỉ cần có chung những cảm xúc, suy nghĩ nhất định để sẻ chia thế là tốt rồi.
    [/quote]
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    waan1010 đã thử đâu mà biết ko khả thi, lúc nào phải thử cái nhỉ ...?
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đùa WAAN1010 tý thôi, đã lấy nhau rồi thì cố mà hoà hợp với nhau...
    Chồng điên thì vợ bớt nhời
    Cơm sôi thì nhỏ lửa mấy đời mà khê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này