1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janine05

    janine05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế thì dễ chết iểu lắm bác ạ. MỘt vợ mà phục vụ đầy đủ cũng đủ hêt hơi rùi bác ạ.
    Chị bienmenhmong và Rambo78 sao lại đấu khẩu nhau thế nhỉ. Em ở giữa giảng hoà nhá hai người . Thế nhá, hết giận nhá.
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thôi em cũng không bao giờ vào hội này nữa, chúc mọi người tiếp tục nói chuyện vui vẻ nhé!
    BYE FOREVER
  3. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chị em thông cảm,thằng cu này không biết nói tiếng người,chỉ biết sủa mà thôi.Đúng là potay.com
  4. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    !!! tại sao chủ đề có kết thúc buồn nhỉ???
  5. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có con gâu nào sủa nữa đây, con gâu này sủa ở trên diễn đàn chứ thử sủa trước mặt t xem, t cho mõm đi dằng mõm răng đi đằng răng.
  6. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Đừng sủa nhặng lên thế Dog
    Được tomcang sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 13/04/2006
  7. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @vietmales,culanluasg :
    Sao lại bi quan thế nhỉ ? Hiện trạng đúng là không vui vẻ và lãng xẹt nhưng có sao đâu. Ít nhất là mình cũng chỉ rút lui khỏi những cuộc tranh luận vô ích thôi, chứ vẫn ra vào tóp này với mục đích như ban đầu gia nhập hội. Mong tất cả mọi người cùng duy trì nhé.
  8. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Người ta bảo ba mụ đàn bà thành cái chợ. Ở đây em thấy rất nhiều chị em ra vào không sao. Thấy hai ông đàn ông xuất hiện cùng nhau thì đã như phiên chợ chiều đông rồi.
    Hai cá nhân làm sao đại diện cho cả tập thể được. Em ủng hộ ý kiến của chị bienmenhmong. Cuộc sống sợ nhất là những khoảng trống chả biết giấu mình vào đâu, đây là nơi an toàn nhất, mọi người có thể sống thật nhất với những cảm xúc của mình để thấy những gánh nặng tâm tư được trút xuống, được san sẻ, để nhẹ bước hơn trên đường đời nhiều quanh co trúc trắc. Mọi người đừng lặng lẽ quay đi như vậy, đâu phải một cuộc chơi mà đến lúc canh tàn...
  9. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng nhất trí. Hay nhất khi vào đây là mình có thể nói thật, hưởng ứng những gì mình tâm đắc, và lờ đi những gì mình thấy không hay. Dù sao thì thành viên hội này cũng có phần nhạy cảm hơn những người lành lặn rồi. Không nên nặng lời với nhau.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, may quá là các nường lại xuất hiện kịp thời. Hy vọng là qua 1 , 2 trang nữa là mọi người lại cùng nhau bàn tán vui vẻ hay thoải mái bày tỏ nỗi niềm. Thế giới ảo cũng có những cái hay của nó nhỉ, có thể chủ động chọn lựa thái độ, phản ứng mà ít để lại hệ lụy.
    Sài gòn dạo này nóng quá, chỉ đi bơi là thích.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này