1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhyeuIMT_AnhcancoemQV1975

    AnhyeuIMT_AnhcancoemQV1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    IMT---Anh sẽ lên đỉnh EVEREST, nếu em muốn_nhưng trên đó lạnh và không người ở.
    Chúng mình nên đi trên mặt đất hay thiên đường?
    Anh vui vì em nghĩ anh đùa, giữa đùa và thật khoảng cách mong manh.
    Một ngày không xa, khi khoảng cách không còn, anh và em ấy thế này nhé!
  2. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đồn đâu, đích thị tớ ở SG đấy. Cảm ơn bạn đã có lời hay í đẹp an ủi nhé. Tớ bị cái tật xấu là hay ganh tị í mà.
    Tuần này nhờ có mấy ngày nghỉ mà nhanh quá cơ. Quay qua quay lại đã đến cuối tuần. Trời SG nóng kinh nên mình chưa nguôi tiếc rẻ đợt đi chơi lễ vừa rồi. Dạo này mình đâm nghiện đi chơi, cứ quay về đến gần SG là lại thấy oải. Mà nào đi chơi có cầu kỳ khám phá thú vị gì, đích xác là đi nghỉ nhưng cả con cả mẹ đều thấy enjoy lắm. Chắc con thỉ vì có bạn, mẹ thì vì được nghỉ ngơi và thoát ra khỏi những bận rộn căng thẳng thường nhật. Thế nên chả biết kể gì cho cả nhà nghe
  3. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải chọn hoặc mặt đất hoặc thiên đường khi có thể xây dựng thiên đường trên mặt đất hả anh?
  4. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em cũng y chang vậy, về Hà Nội thứ 3, đi làm mới mấy ngày chưa thấy việc gì ra việc gì, thậm chí chưa kịp nhấm nháp cảm giác tiếc nuối kỳ nghỉ thì đã thấy hết tuần.
    Hậu quả của kỳ nghỉ là con đen cháy mẹ cháy đen vì nắng gió biển miền Trung, hệ quả là...ham muốn những kỳ nghỉ biển cùng cả gia đình vẫn cháy trong lòng, năm nay, và hi vọng năm sau, năm sau nữa...
  5. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì phụ nữ chỉ thường hay mắc cái tật là nhớ dai và nói lắm thôi, chứ còn cay nghiệt thì có phải ai cũng vậy đâu. Nhiều chị em còn quá hiền lành nhu nhược là đằng khác
    Các bác đừng có mà vơ đũa cả nắm nhé.
  6. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    thiệt là khác xa với mình,xa sg là thấy nhớ da diết ,nhớ bạn bè,gia đình và người thân cả người xưa nữa !!! như một con bạc khát nước uống mãi vẫn thấy khát
  7. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @IMT : may mà chị đi một nhóm gia đình, trong đó cũng có nhà cụt cánh chứ ko thấy cảnh nhà người ta ríu rít chắc cũng không khỏi chạnh lòng.
    @monument : nhất trí đấy. Đa số phụ nữ VN mình hiền lành nhu nhược quá, nhiều khi còn tự làm khổ mình nữa là đằng khác (tớ chẳng hạn )
    @culansg : chắc mình chưa đủ xa, chưa đủ lâu để nhớ SG. Ra khỏi SG mình nhớ nhất con, nhưng khi đã có con bên cạnh mình chả nhớ gì nữa. Biết đâu rồi sẽ lại nhớ SG !
    (Xin lỗi nếu type nhầm nick nhé )
  8. AnhyeuIMT_AnhcancoemQV1975

    AnhyeuIMT_AnhcancoemQV1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    IMT đếm hoa đi, số bông hoa tuơng ứng với tuổi anh
    Về nhà anh ăn cơm cùng anh, ăn 1 mình mãi chán quá cơ!
  9. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có người mời ăn cơm cùng cho vui, không phải nấu, không phải rửa bát, vác thân đến ăn xong về, thế thì có nên đi không bà con nhỉ?
  10. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là được nhưng phải xem chứng minh nhân dân trước nhé
    hihii nếu em cơm với anh,còn khuyến mãi thêm một chầu kem và cinema nữa hiihihi
    em nghĩ thế nào nè

    Được culanluasg sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 10/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này