1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    IMT ơi, chị thấy thì cứ lượn đi ăn ngoài vài bận hẵng đến "cơm nhà".
    Culanluasg ơi, nhường cho phe HN trước đi, "nhất cự ly" mà. Khuyến mãi nhiều thế gây hoang mang cho IMT mất
  2. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    @cllsg: Thẻ Đảng còn có hàng thật hàng dỏm nữa là chứng minh thư. Em đành phải nghe nhạc hiệu đoán chương trình thôi
    Em ghi sổ nợ dần dần, hình như 4 món tất cả rồi đó anh. Anh ráng đợi, chừng nào em vào SG anh và em tính nợ với nhau nha.
    @bienmenhmong: Tiếp thu ý kiến đàn chị. Nhưng mà cơm hàng cháo chợ cũng nguy cơ cao lắm chị ơi. Có khi phải tặc lưỡi cơm nào cũng là cơm, miễn là no bụng
  3. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ủa sao anh nhớ có ba món vậy ta ,anh quên món nào nhỉ
    hihii phải rồi nhất cự ly nhì cường độ mà phải nhường hà nội trước thôi,nhưng mà hà nội phải tăng món ăn lên mới được hihihi
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chị là đang nói nghĩa đen sì sì thôi. Ý là xui em kêu cái anh gì đang hô hoán tán tỉnh em ầm ĩ dẫn đi ăn quán mấy lần xem có hợp ý nhau ko rồi hãy về thưởng thức cơm gia đình.
    Gớm nói chuyện ăn uống tự nhiên thấy đói bụng quá. Phải đi ăn thôi. Diễn biến có gì hay, nhớ cho chị nghe ké với nhé.
  5. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    @culanluasg: lớn bé to nhỏ nặng nhẹ tất cả là 4 rồi đó anh. Nhưng mà trọng tâm nhất nhưng cũng là nợ dễ quá hạn-khó đòi nhất lại vẫn là cái thứ nhất thôi.
    @bienmenhmong: em vẫn hiểu theo nghĩa đen đấy chứ ạ, nhưng hệ quả của nó thì lại phải hểu thưo nghĩa bóng chị nhỉ.
    Chị yên tâm, có thể nào thì tụi em vẫn cứ report công khai trước công chúng như từ đầu tới giờ mà.
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em mà được nhắc khéo như thế này thì...
  7. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, em quote có vài chữ trong 1 câu thế này thì ...chết dở. Đừng làm "đồng hương" của chị sợ chứ. Em thấy đấy ở trong box này mãi mới thấy một "người SG" Mà này em còn được hơn cả nhắc khéo ấy chứ, xem có "thì..." gì ko ?
  8. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em chắt lọc những gì tinh tuý nhất mà chị lại kêu chết dở là thế nào? Không ai chết đâu chị ơi, chỉ có người đang ngây ngất thôi phải không anh cllsg.
    Em có được ai nhắc khéo cái gì đâu chị, cái gì cũng lộ thiên hết kiểu như xoè bàn tay nắm ngón tay đấy chứ.
  9. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bienmenhmong ơi,ở sìa gòn lâu chưa,là dân bản địa hay ngụ cư nè,nếu đích thị là bản địa thì culanluasg vô cùng sung sướng rất mong gặp sớm nhe ,uống vài ly cafe,vài chung rượu làm quen hihihi
    không biết đâu chừng lại là bạn cũ hiihhi
  10. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay bận vì việc cơ quan, bà lại ốm.
    Bà nội mình là người nhanh nhẹn, ưa hoạt đọng, lại thích độc lập. Nhưng Bà đã đãng trí từ vài năm nay, đám con cháu bà cứ lẫn lộn người này người nọ, có đứa cháu bà còn chẳng nhớ. Những lúc ấy mình cứ nghĩ, Đấy, cuộc sống thật phù du, có những cái tưởng là tối quan trọng nhưng rồi đến lúc lại chẳng quan trọng nữa. Mấy bữa nay bà ốm rất nặng phải nhập viện, đến lúc bà tỉnh lại, bà nói đùa''Ông về đón bà đi, nhưng chưa thuê được xe nên bà lại dậy". Đứng bên giường bà trong viện chả hiểu sao mình có suy nghĩ tức cười, thấy bà giống nhân vật mẹ của Scarlett trong Cuốn theo chiều gió, đến phút cuối gọi tên người tình trong mộng, mà bà đã ngót trăm tuổi, còn ông thì đã mất bốn chục năm nay .Hihi, bà lãng mạn quá, thê mà mình cứ nghĩ bà quên ông từ lâu rồi.
    Vào đây thấy các bác thật vui. Chúc các bác sẽ tìm thấy một nửa yêu thương đích thực của mình, và lúc nào cũng tràn trề tình cảm và lạc quan như bà nội trăm tuổi của tôi vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này