1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, bs gì mà tệ vậy trời, úm cho người ta thọ có 10 năm thôi à trời?
  2. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    em ui là em IMT
    sao lại thế ,ngưỡng mộ em không tin ,còn nói anh trù em,không biết bắt đền một tấm hình hihihihi
  3. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thất tình "một số" lần thì có được ghi tên vào đây ko hả mọi người ơi?
  4. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    @cllsg: Từ trước tới nay em tưởng em dễ thương "bẩm sinh" rồi chứ , anh nói em dễ thương có 10 năm nữa thôi nên em cứ nghĩ anh trù úm em.
    Anh này lười, chẳng chịu suy đuổi chữ bắt hình gì cả (là xem ngôn từ đoán hình ảnh ấy), bao giờ anh sắp trả hết nợ cho em thì hẵng yêu sách nhé.
    @GauyeuCC: hihi, tớ chưa thất tình lần nào mà còn chui được vào đây nữa là, cứ mạnh dạn đi.
  5. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    em không thấy hai cái ngà voi của anh nó dài đến cỡ nào uhm??? nó già quá nên làm biếng suy nghĩ rồi,chỉ thích chờ sung rụng hihihi
    hihihi lần đầu tiên anh mới nghe và hiểu ý nghĩa của chử "đuổi chữ bắt hình " có lẽ tiếng này là do khác ngôn từ các miền chăng ???
    bạn gì ấy ơi ,cái vụ thất tình này hay lắm nhé ,cứ mỗi lần thất tình lại thêm một lần rút kinh nghiệm và lại có một người bạn gái mới
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chà hình như mọi người quen biết nhau hết rồi hay sao thế nhỉ ? Culanluasg là BS à ? hơi bị ngưỡng mộ đấy, có thể cho tớ biết chuyên ngành không (để thỉnh thoảng còn tư tấn ...miễn phí)
    Chiều nay dẫn con đi công viên ngồi nhìn con nhảy nhót leo trèo bên những đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ cùng đi mình vẫn ... chạnh lòng. Không biết đến bao giờ mới nguôi được cái cảm giác có lỗi với con. Chậc, tranh thủ bán tí than. Hy vọng ko làm ảnh hưởng đến không khí đang sôi nổi của cả nhà.
  7. bienmenhmong_daysongtinh

    bienmenhmong_daysongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhận baby của BMM làm con nuôi nhé, bố nuôi nè
  8. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    con trai hay con gái nè bmm,culanluasg vẫn chưa có đứa con nào,nuôi luôn còn được đấy nhé ,culanluasg thích con gái hơn
    culanluasg có thói quen rất tốt là hay đi chơi với mẹ và con người ta hiihihi hoàn toàn có thật đấy nhé
    còn làm ở khoa nào uhm ??? không biết nữa chỉ biết người ta gọi mình là sát thủ ở bệnh viện hihiihi
    phụ nữ cuối cúng củng là phụ nữ,đã vượt qua nhiều chuyện nhưng cũng khó vượt qua chính mình
    bienmenhmong ơi ,làm người yêu thì culanluasg rất dở,nhưng làm bạn thì tuyệt vời đó nhe
    Được culanluasg sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 20/05/2006
  9. Ngayxuahoangthi

    Ngayxuahoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @ Bienmenh mong ! trẻ con rất thông minh và nhạy cảm, nên chắc chắn là sẽ hiểu nỗi lòng của bạn mà không trách bạn đâu. Hãy kiên cường lên bạn nhé, vì sau cơn mưa trời sẽ đẹp mà.
    Tặng bạn bài thơ này và mong rằng mỗi chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được bến đỗ cho đời mình.
    BẾN ĐỖ
    Phạm Thị Bình
    Đừng trách em nếu không thể cùng anh
    Trên hành trình đi tìm đường mê mải
    Rồi bất chợt có khi nào quay lại,
    Vẫn thấy em... đợi mãi cuối con đường
    Sẽ chẳng thể cùng anh vượt sóng gió đại dương
    Em chỉ nguyện xin làm bến đỗ.
    Biễn sẽ lặng sau mưa giông bão tố
    Anh sẽ về, nơi bến đỗ bình yên.
    Đừng giận anh đặt sự nghiệp lên trên
    Anh đâu hiểu những nỗi lo không thành tên của người con gái!
    Giản đơn thôi chẳng bao giờ vĩ đại
    Con gái em cần... cần lắm một bờ vai!
    Nên vẫn chờ vẫn đợi ngày mai
    Khi hai đứa sẽ đi cùng một hướng
    Anh sẽ nghiêng bờ vai cho mái đầu em mượn
    Cho nước mắt mặn nồng thắm đượm niềm tin...
  10. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bạn gì ấy ơi ,cái vụ thất tình này hay lắm nhé ,cứ mỗi lần thất tình lại thêm một lần rút kinh nghiệm và lại có một người bạn gái mới
    [/quote]
    Có vẻ như là đàn ông thì sau mỗi lần thất tình chẳng thấy sứt mẻ gì nhỉ. Chứ phụ nữ bọn tớ thì sau mỗi lần thất tình lại thấy "thất" đi nhiều thứ lắm. Niềm tin này, hy vọng này, và cả những khao khát được yêu nữa...
    Mới là tan vỡ trong tình yêu mà đã thấy mệt mỏi chán chường như thế, mới thấy được những người dang dở trong hôn nhân khổ biết chừng nào!
    Nhiều lúc nghĩ quẩn, cũng muốn nhắm mắt lấy đại một người nào đó cho xong, cho đỡ khổ. Nhưng nhìn những câu chuyện của mọi người lại thấy sợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này