1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GauyeuCC

    GauyeuCC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình quote kiểu gì ý nhỉ?
    Trông buồn cười quá!
  2. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    @cllsg: Em không cố tình đâu nha, em chỉ viết tắt bs thôi mà. tại chị bienmenhmong thông minh quá đấy chứ.
    Làm bạn thì ngon lành rồi, nhưng em chưa tin anh làm "người yêu" thì dở đâu nhé. Hihihi, muốn có kết luận phải qua thẩm định, tức là có khi phải xâm nhập thực tế thôi
    @bienmenhmong: Không phải thi thoảng đâu, mà rất thường trực em tự hỏi mình có lôic với con không? Nhưng rồi sau đó em AQ rằng nếu tiếp tục chung sống với chồng có khi còn là có lỗi với con hơn. Con không cha như nhà không nóc, nhưng khi nhà có nóc mà lại dột tứ lung tung hoặc có thể tốc mái bất cứ lúc nào thì mẹ và con luôn trong tư thế phải chạy ra ngoài, nếu vậy thì còn khổ con hơn ấy chứ. Cứ AQ vậy để bằng an mà sống, để đem đến cho con hai chữ bình yên.
    À mà em cũng biết anh cllsg như chị thôi, những tin khác là do em nghe đồn như vậy.
    @GauYeuCC: Đừng nhắm mắt đưa chân, nguy cơ rớt xuống vực cao lắm đó.
  3. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như là đàn ông thì sau mỗi lần thất tình chẳng thấy sứt mẻ gì nhỉ. Chứ phụ nữ bọn tớ thì sau mỗi lần thất tình lại thấy "thất" đi nhiều thứ lắm. Niềm tin này, hy vọng này, và cả những khao khát được yêu nữa...
    Mới là tan vỡ trong tình yêu mà đã thấy mệt mỏi chán chường như thế, mới thấy được những người dang dở trong hôn nhân khổ biết chừng nào!
    Nhiều lúc nghĩ quẩn, cũng muốn nhắm mắt lấy đại một người nào đó cho xong, cho đỡ khổ. Nhưng nhìn những câu chuyện của mọi người lại thấy sợ.
    [/quote]
    trời ah,đó là cách nói cho vui,an ủi những người đau khổ,đàn ông và phụ nữ đều có trái tim máu đỏ như nhau,tình yêu củng giống nhau thôi,tuy nhiên trời sanh ra đàn ông mang tiếng là phái mạnh.nên biểu hiện khác với phụ nử về hình thức bên ngoài đó thôi,có khi đứt cả ruột gan,nhưng nụ cười vẫn ở bên ngoài !!!
    bạn chưa xem"cuốn theo chiều gió sao"???
    hihihi
  4. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như là đàn ông thì sau mỗi lần thất tình chẳng thấy sứt mẻ gì nhỉ. Chứ phụ nữ bọn tớ thì sau mỗi lần thất tình lại thấy "thất" đi nhiều thứ lắm. Niềm tin này, hy vọng này, và cả những khao khát được yêu nữa...
    Mới là tan vỡ trong tình yêu mà đã thấy mệt mỏi chán chường như thế, mới thấy được những người dang dở trong hôn nhân khổ biết chừng nào!
    Nhiều lúc nghĩ quẩn, cũng muốn nhắm mắt lấy đại một người nào đó cho xong, cho đỡ khổ. Nhưng nhìn những câu chuyện của mọi người lại thấy sợ.
    [/quote]
    bạn ơi đó là cách nói để an ủi những người đau khổ vì thất tình đó thôi
    ,đau khổ trong tình cảm đâu chỉ dành riêng cho phụ nữ
    có khi đàn ông vì mang tiếng phái mạnh,nên bề ngoài ra vẻ tỉnh bơ đó thôi,nhiều khi trong lòng ruột gan nát tan đó nhe !!!
  5. Ngayxuahoangthi

    Ngayxuahoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ui! thì ra Cllsg là sát thủ bệnh viện à ? Thế thì tặng chàng sát thủ mẩu truyện tếu lâm mà NXHT tình cờ đọc được trên Net. Hìhìhì !
    Có một bác sỹ nhãn khoa rất giỏi nên danh tiếng đồn gần xa. Ngày nọ có một ông hoạ sỹ bị hỏng mắt. Thị lực giảm đến mức không nhìn thấy gì cả. Nghe thiên hạ đồn ông bèn đến ông bác sỹ nổi danh này nhờ chữa mắt.
    Quả là danh bất hư truyền sau một tháng thị lực của ông dần dần được hồi phục và trở lại bình thường. Khỏi phải nói là ông hoạ sỹ đã sung sướng như thế nào!
    Thế là từ nay ông lại vẽ được, lại được nhìn ngắm bầu trời xanh trong với hàng ngàn tia nắng vàng. Các nàng thiếu nữ xinh đẹp thả dáng bên hồ xanh liễu rủ.
    Bác sỹ cũng vô cũng vui sướng vì thành công của mình!
    Ông già nghĩ bụng :? Có lẽ cả đời này mình sẽ dùng sức cùng lực kiệt để cống hiến cho nhân loại những bức tranh của thế giới màu sắc diệu kỳ!?.
    Và ông bắt đầu vẽ, trước hết là bức chân dung của ân nhân! Những nét vẽ phác hoạ đầu tiên đã hiện ra một bác sỹ có gương mặt đẹp, đôi mắt thông minh nhân hậu. Cả bức chân dung được ***g trong một cái mắt rất đẹp và trong.
    Ông bèn mang tới nhà bác sỹ tặng cho ân nhân bức tranh đầy ý nghĩa. Ông bác sỹ nhìn bức tranh thoạt đầu rất vui. 55
    Khi bệnh nhân ra về bác sỹ ngắm bức tranh kỹ hơn và giật mình đánh thột:
    ?o Chu cha?, may mà mình không là bác sỹ phụ khoa ! ?o
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cảm động ghia, thấy mọi người xúm vào an ủi, mình thấy cũng lên tinh thần.
    @BMM-DST : mình thấy nick của mình đã dài, bạn lại còn chịu khó chọn cái dài hơn.
    @Cllsg : sợ nhỉ, mình chịu ko đoán được sát thủ BV là gì đấy. Thôi kệ, nhỡ có gì thắc mắc liên quan đến y tế mình cứ réo bạn nhé. Bạn bè như hiện nay là cái mình cần, chưa soi theo tiêu chuẩn người iu đâu mà nghĩ đến hay/dở.
    Tặng IMT và NXHT nè :
    Rồi con sẽ lớn
    Dương Vân Thi
    Giọt nước mắt nhỏ xuống
    Nóng hổi mặt con
    Con vẫn ngủ ngoan
    Hơi thở căng tròn
    Mẹ nhìn ra
    Bờ cỏ lẻ đơn
    Con đường nhỏ
    lõm vệt chân người qua lại
    Giờ chắc đã nhạt phai
    dấu chân ngày nào
    Còn sót lại
    Vết hằn trong đời mẹ
    Nhức buốt dại
    bỏng rát suốt tháng năm dài
    Kỷ niệm - vệt sạn chai
    Niềm tin hoang rỗng
    Ngày mai quạnh mông
    trôi dật dờ phía trước ?
    Nhưng rồi con sẽ lớn
    trong tình thương của mẹ
    trong vòng tay rộng mở của ông bà
    Gió sẽ quất phía ?onhà không nóc?
    Nhưng lỗi lầm ngày xưa không bật khóc
    Mà hóa tiếng cười con
    tròn lại một con người.

    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hey, thanks. Gần như là tớ đã trông đợi cậu sẽ trả lời cái đề nghị này.
    Seriously now, sau khi đọc câu trả lời của cậu, tớ lại phải bắt đầu nghĩ tới chuyện sẽ phải trả lời đệ tử như thế nào khi nó bắt đầu để ý tới và hỏi tại sao mọi người đi đều có gia đình đầy đủ, còn mình thì chỉ có hai người, dù đi theo tour hay theo gia đình. Đệ tử của tớ đã đến cái tuổi lý sự nhiều rồi. Nhức cái đầu đây.
    Tớ cũng muốn hỏi chi tiết hơn về các địa chỉ, kiểu như tới đâu thì ở khác sạn nào, ăn ở đâu cho an toàn cho trẻ, chơi gì để trẻ có thể chơi được.... (hơi nhiều một tí, nhưng để tránh tình trạng bơ vơ lần đầu)
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bạn nghĩ tớ đi chơi nhiều nhất hội à ? Nhưng tớ biết bạn ở đâu, định đi đâu mà truyền kinh nghiệm. Tốt nhất book tour đi bạn ạ. Họ sẽ lo cho mình hết. Đi theo tour hơi vất vả 1 tí nhưng đã có người lo và quan trọng là họ đã lên chương trình cho mình rồi, đỡ bận tâm. Chỉ cần chọn những cty du lịch có uy tín, đọc kỹ chương trình và đừng tham rẻ là được.Các tour hè rất nhiều trẻ con, đệ tử của bạn có nhiều cơ hội kết bạn cùng chơi.
    [/quote]
    Hey, thanks. Gần như là tớ đã trông đợi cậu sẽ trả lời cái đề nghị này.
    Seriously now, sau khi đọc câu trả lời của cậu, tớ lại phải bắt đầu nghĩ tới chuyện sẽ phải trả lời đệ tử như thế nào khi nó bắt đầu để ý tới và hỏi tại sao mọi người đi đều có gia đình đầy đủ, còn mình thì chỉ có hai người, dù đi theo tour hay theo gia đình. Đệ tử của tớ đã đến cái tuổi lý sự nhiều rồi. Nhức cái đầu đây.
    Tớ cũng muốn hỏi chi tiết hơn về các địa chỉ, kiểu như tới đâu thì ở khác sạn nào, ăn ở đâu cho an toàn cho trẻ, chơi gì để trẻ có thể chơi được.... (hơi nhiều một tí, nhưng để tránh tình trạng bơ vơ lần đầu)
    [/quote]
  9. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình lay hoay mãi, chọn bộ quần áo đẹp, đánh màu son tươi, tự ngắm mình trong gương, tự thấy mình trông cũng...được
    Hoà vào dòng người hối hả giờ cao điểm mình nhủ lòng phải cố gắng nghĩ đến mặt tích cực của mọi việc, phải chấp nhận đương đầu với mọi thứ có thể xảy ra, phải thiết lập những thói quen mới. Đang hưng phấn thì ...rầm, 2 chiếc xe trước mặt mình đâm sầm vào nhau, ngã lăn ra đường làm mình cũng phải phanh gấp, mũi xe cũng đã dí vào 2 xe chỏng gọng kia. Tim mình ngừng đập mấy giây vì sợ, thậm chí nghĩ rằng đằng sau thể nào cũng có người phanh ko kịp. May quá, cũng chỉ là va chạm nhẹ. Thế mà tiếp tục lên đường, mình đã thấy nước mắt lưng tròng, đã xuất hiện trong đầu cái ý nghĩ lẩn thẩn : giá mà ngày xưa mình se alo hoặc nhắn tin ngay cho anh để "mách" dù biết rằng có khi lại còn bị cằn nhằn : "đi đứng ko chú ý , cứ mơ mơ màng màng" hoặc " đã dăn rồi, em phải luôn đi sát trong lề, chậm nhưng ít rủi ro, dễ xử lý". Giờ đây đành bặm môi tự cáu : có cái gì ghê gớm đâu, chưa gì đã tủi thân.
    Hì hì , thôi tốt nhất là vào đây ca cẩm kể lể 1 tí, coi như để buôn chuyện kéo cái topic này lên.
  10. duonghiep3101979

    duonghiep3101979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban toi vao trang nay doc nhieu roi thay hay nay toi muon tham gia thi phai lam the nao day a? va lai tuy da co gia dinh nhung ................... vay neu vao co duoc khong cac bac chi giao dum toi voi cam on nhieu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này