1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmuaha82

    trangmuaha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chào tất các anh chị, các ban trong hội những người li di, Em chưa li dị nhưng mà đang sông ly thân Em có được vào đây tham gia không ạ, rất mong các anh chị, các bạn cho ra nhập vào hội những người..... , Em xin cảm ơn
  2. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chậc, cái bác lập ra topic này chả biết vi vu đi đâu để khách đến hỏi han mãi. Theo ý kiến cá nhân tớ thì ai muốn tham gia đều được miễn là thấy có sự đồng cảm, thế thôi.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy bạn gái nào li di chong tâmm sự với tôi.
    mat_troi_da_tro_lai@yahoo.com
  4. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bienmenhmong ơi sg dạo này thế nào mưa nhiều không ???
    nhớ sg đến da diết
  5. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chà, để mình thử làm văn tả cảnh xem sao.
    SG đã vào mùa mưa, gần như ngày nào cũng có mưa, nhưng khí hậu vẫn rất nóng và oi ả vào những lúc không mưa. Những hôm trời mưa to, đường xá nhanh chóng ngập lụt và ...đương nhiên là kẹt xe trầm trọng sau đó. Những hôm vần vũ ậm ạch mà chỉ mưa lác đác thì oi nồng khó chịu vô cùng. Nhưng như thế là đã đỡ hơn lúc chuyển mùa rồi. Chứ hồi đầu tháng, nhiều người phát ốm lên vì thời tiết, cllsg làm ở BV chắc cũng biết mà.
    SG vẫn ồn ào sôi động, người xe tấp nập hối hả. Hè đã đến rất gần, trẻ con sắp được nghỉ giải lao (chứ chả còn nghỉ hè), phụ huynh có con vào đầu cấp hay chuẩn bị cuối cấp nháo nhác lo lắng chuyện trường lớp học hành. Các tour du lịch quảng cáo rầm rộ cho mùa cao điểm. Dân công chức thì bàn tán dự luật thuế thu nhập cá nhân mới. Cánh mày râu và thanh niên đang nôn nao chờ World Cup...Giữa dòng đời cuồn cuộn ấy, có vài kẻ cô đơn....
    Đấy, SG của mình như thế đấy ! Chả biết có điểm nào chung với SG mà cllsg đang da diết nhớ ko?
    bienmenhmong ơi sg dạo này thế nào mưa nhiều không ???
    nhớ sg đến da diết
    [/quote]
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tả cảnh ngắn gọn súc tích của Bienmenhmong về SG, nhớ SG ghê dù đấy chưa từng là nơi chốn quyến luyến bước chân mình. Có lẻ nỗi nhớ này là do ta có những người thân iu ở đấy.
    Biển mênh mông ơi, cho Biển nhỏ bắt tay 1 cái làm quen được không, và sẻ chia....
  7. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Biển nhỏ ơi,
    Chả bắt tay làm quen đâu, hì..hì.... Bạn biết tại sao ko? Vì mình đã từng quen nhau rồi . Hồi trước bạn có một topic rất dễ thương kể về gia đình nhỏ hạnh phúc của bạn (bên box tâm sự thì phải). Giữa những tâm sự, trăn trở nặng lòng, topic của bạn mang đến cho mọi người (ít nhất là mình thấy thế) chút dịu dàng của bình yên và là hình ảnh sống động minh chứng cho niềm tin vào những điều tốt đẹp trong hôn nhân, khơi gợi lại niềm hy vọng về hạnh phúc.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mong rằng bạn chỉ là khách tham quan khi đến với topic này. Chúc mọi sự tốt lành.
    Bienmenhmong - người quen cũ.
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, mình nghe phổng mũi rùi bienmenhmong ơi. Mình làm sao quên được Bạn, chưa bao giờ quên Nhưng không dám gọi dù ngày nào cũng vào đây, ngày nào cũng đọc bài của bạn và mọi người trong này. Mình chỉ sợ vô tình làm bạn chạnh lòng khi nghĩ đến con, cũng như topic của mình vô tình làm bạn buồn vậy, dù song song với nỗi buồn cho con là những điều bạn đã nói ở trên
    Thật sự mình muốn nói chuyện với mọi người trong này lắm í, nhưng ngần ngừ mãi, hôm nay bắt đầu từ Bạn cũ, Bienmenhmong, để nói chuyện với mọi người nhen
    Bienmenhmong ơi, mình biết cái câu cuối của bạn có hàm ý gì. Bạn yên tâm nhé. Tuy mình vào đây không chỉ muốn làm khách tham quan mà còn muốn nói chuyện với mọi người, nhưng cái topic của mình ấy, nó vẫn luôn đang là hiện thực Bienmenhmong ạ
    Chúc mọi người nhiều ngày vui
  9. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn định nói chuyện gì với mọi người ở đây nào? Mình sẽ chờ xem nhé.
    Quả tình mình có đôi chút ngạc nhiên khi thấy bạn vào đây, thậm chí "ngày nào cũng vào". Khi vui vẻ hạnh phúc, mình tuy ko bận rộn lắm nhưng chả có tí thời gian nào rảnh rỗi, chả biết diễn đàn là gì. Giờ đây, dù bận rộn đến mấy, lịch sinh hoạt, làm việc sít sao thế nào mình vẫn có những lúc vẩn vơ, cũng ráng tìm được thời gian lượn 1 vòng trên net. Khéo lại nghiện?
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bienmenhmong hỏi khó mình nghen. Cuộc sống mà, biết bao chuyện để nói. Mình có hơi khác Bạn 1 chút. Tuy vui vẻ hạnh phúc, mình vẫn muốn "xâm nhập" vào mọi khía cạnh của cuộc sống, và từ đó rút ra cho mình nhiều điều mà đôi khi mình cảm thấy mình còn thiếu sót để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Soi người để giúp mình mà.
    Nghiện ư? Hoàn toàn chính xác. Hì hì. Nhưng mình có 1 tôn chỉ riêng: ngoài giờ làm, cơn nghiện này tuyệt đối chấm dứt
    Eo ui, tụi mình chat chit xí phần của mọi người nhìu quá rùi kìa, mọi người có trách mình hông ta, chạy thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này