1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    lời nói thể hiện tâm hồn ,mình là người rất mới ở diễn đàn,đang rất muốn nghe các bạn
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Rất mới á? Hổng phải đâu à nghen, mình đọc bài của bạn hoài mà, có hôm còn kêu nhớ SG da diết, làm Bienmenhmong viết 1 bài tả SG dễ thương vậy mà Bạn chưa "phúc đáp" nhé, đọc rồi có còn nhớ SG hông?
    Mình còn biết IMT có nhìu người ngưỡng mộ lém nhé, còn lập cả cái nick dài ngoằng bày tỏ iu thương trong đó í, nhưng dạo này không thấy người ta xuất hiện nữa IMT nhỉ, cả IMT cũng không thấy
    Chúc mọi người 01 ngày mới nhiều niềm vui nhé
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, Biển nhỏ làm quan sát viên nhiệt tình quá hén. Nắm rõ tình hình của hội luôn. Quả tình nếu với mục đích mục sở thị muôn mặt của hôn nhân để rút tỉa ra những bài học cho mình thì topic này là một kho kinh nghiệm...buồn trong đời sống vợ chồng.
    Mình cũng thấy trong topic này nhiều người đến rồi đi, mật độ tham gia post bài biến thiên theo tâm trạng. Khi thấy có ai mới đến mình vừa vui vừa buồn . Vui vì thêm người đồng cảm sẻ chia, buồn vì thấy thêm một mái ấm đổ vỡ. Còn khi nick quen thuộc ko xuất hiện nữa, mình cũng vừa buồn vừa vui. Buồn vì ko có cơ hội trao đổi, tâm tình, vui vì nghĩ chắc bạn đã tìm được sự bình yên trong cuộc sống.
    Ấy dà, lẩn thẩn như mình chắc thành "ông" từ trông coi cái "chùa" này luôn quá.
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bienmenhmong ơi, vậy cái nỗi vừa buồn vừa vui đầu tiên của Bienmenhmong khi thấy có nick mới Biennho xuất hiện trong topic này không đúng đâu nghen, Bạn chỉ vui thôi nha, không có nỗi buồn đâu

    Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, mọi người không ở gần biển nên chắc không có không khí gì nhỉ. Ở đây, biển đông ơi là đông. Buổi trưa nắng thế mà mọi người tập trung dưới biển đông kịt, mình đi làm ngang qua thấy từng tốp, từng tốp ngồi ăn uống, tán chuyện, thấy vui lây. Người xưa truyền lại rằng (chắc lời truyền này từ Trung Quốc truyền qua), đến ngày tết Đoan Ngọ, nếu ai đi tắm biển đúng 12h trưa thì sẽ được mạnh khỏe quanh năm. Vậy nên cả ngày hôm nay, chắc biển lúc nào cũng đầy người. May mắn là hôm nay trời xanh ơi là xanh, biển xanh ơi là xanh, mây trắng lác đác trôi, nắng vàng ươm rực rỡ, trời chiều lòng người rồi
  5. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ của chị bienmenhmong chí lý quá. Chị ơi em vẫn quẩn quanh ở đây chị à. Lâu lâu không post bài vì thấy SG đang hỏi thăm nhau nên không muốn làm ngẽn mạch, chứ em vẫn dạo qua hàng ngày mà.
    Tâm trạng con người ta như biển, lúc ồn ào dữ dội lúc vỗ về dịu êm, sợ nhất là những cơn sóng ngầm...thế nên nếu lâu lâu không thấy một nick quen thuộc nào đó, em lại tự hỏi biển đã bình yên?
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ấy là mình cứ nâng lên thành quan điểm, phát biểu cảm tưởng chung chung vậy thôi chứ cũng biết là ko phải đúng cho mọi trường hợp. IMT này, ko thấy nick xuất hiện có khi tại người ta ...đổi nick khác cũng ko chừng. Dạo này ko thấ fan hâm mộ của em nữa nhỉ, hay đã ký kết được thoả thuận gì rồi nên ko cần hô hào nữa?
    Biển nhỏ ơi, mình đã được bạn nói rõ từ mấy bài trước nên biết là với bạn chỉ vui ko buồn rồi. Nhưng hôm nay mình mới biết về tục lệ tắm biển lúc 12 giờ trưa ngày tết Đoan Ngọ đấy. Hay nhỉ! Có khi Đoan Ngọ sang năm cũng phải ra biển một chuyến xem sao
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bienmenhmong ơi, bạn biến cái "có khi" ấy thành "chắc chắn có" luôn đi, cho hoành tráng, nhá. Vậy Tết Đoan Ngọ năm sau nhé, biển NT
    Hôm nay nhân ngày của các bé, chúc các bé của các anh chị và các bạn luôn luôn khỏe mạnh, mau lớn, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nhé
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Biển nhỏ có lời mời đấy nhá Nhưng còn cả năm nữa lận, nói chắc chắn bây giờ cũng khó. Gì chứ Nha Trang (?) thì mình cũng thích lắm.
    Ngày hôm qua các nhà có con nhỏ chắc là bận rộn nhỉ? Bé con nhà mình có bao nhiêu là quà, lại được đi chơi, thích chí lắm. Tối hôm qua có lúc bực mình vì cái tội nì nèo đã định mắng cho mấy câu, nhưng mình kìm lại được, để cho con được hưởng trọn 1 ngày sung sướng.
    Sáng nay dậy, bé rất nhanh nhẹn tươi tỉnh và tự giác, quần áo chỉnh tề chả phải nhắc câu nào. Chả là hôm nay lại được sang nhà ông bà chơi, hè mà. Chậc, giá mà ngày đi học cũng được như thế! Trẻ con là chúa hay có cái trò ngày đi học thì ngủ nướng, ngày nghỉ thì dậy từ rõ sớm
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng - hòa mình giữa biển, cảm giác tuyệt vời, hệt như mọi nặng nề cuộc sống, lo toan đời thường bỗng chốc rời xa...Nước mát và xanh trong, nắng nhẹ, bầu trời xanh trong vắt, hầu như không 01 gợn mây...Buổi tối - NT rực rỡ trong ánh đèn đêm, và xa xa trong màn đen thẫm của biển, những ánh sáng từ những chiếc thuyền đánh cá như những ngôi sao trên biển, làm biển như quyến rũ hơn. Nhưng như thế nào cũng không tuyệt vời bằng biển 01 đêm có trăng. Ánh trăng 16 bàng bạc vàng, có khi sẫm màu, có khi sáng trong trẻo; nhưng dù là sáng thế nào thì cái cảm giác tuyệt vời khi được thưởng thức khung cảnh này cũng không đủ từ ngữ để miêu tả
    Văn tả cảnh chi tiết tình cảm đến vậy, không biết có đủ sức lôi cuốn người đến NT không và có thể được xem như thay 01 lời mời chân tình không
    Nếu Bienmenhmong thấy tết Đoan Ngọ năm sau còn lâu thì hè năm nay cho gần gũi nè. NT đang ở giữa những ngày thời tiết tuyệt đẹp, chỉ hơi nóng 1 chút nhưng biển trong xanh, ngồi ngoài đó thì mát chẳng muốn về, thiệt đó. Gì chứ SG-NT chỉ cách nhau 1 chuyến tàu đêm, 11h tối hôm trước, 5h sáng hôm sau đã có mặt ở NT rùi. 02 mẹ con làm 1 chuyến về biển hoành tráng đi, chỉ 2 ngày cuối tuần là tạm đủ, bạn sẽ thấy yên bình vây quanh
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Sửa lại một tí cho đúng xì tai của ptbiennho
    NT đang ở giữa những ngày thời tiết tuyệt đẹp, chỉ hơi nóng 01 chút nhưng biển trong xanh, ngồi ngoài đó thì mát chẳng muốn về, thiệt đó. Gì chứ SG-NT chỉ cách nhau 01 chuyến tàu đêm, 11h tối hôm trước, 05h sáng hôm sau đã có mặt ở NT rùi. 02 mẹ con làm 01 chuyến về biển hoành tráng đi, chỉ 02 ngày cuối tuần là tạm đủ, bạn sẽ thấy yên bình vây quanh
    Ba là không một cây nến vàng, mẹ là không một cây nến xanh, con là không một cây nến hồng, không ba ngọn nến lung linh....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này