1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ở TTVN này, có chỗ nào giải quyết mấy cái vụ kiện cáo về việc xâm phạm chữ ký và bài viết của người khác hông ta. Có ai bít chỉ chỗ cho mình với, mình vác đơn đi kiện lun
  2. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ôi mấy hôm đi vắng thấy topic nhà mình đã bị rơi sang trang 2 rồi. Công việc đang ngập đầu nên mình đành tiếc rẻ để dành lời mời của Biển nhỏ Biển Nha Trang thì tuyệt rồi, hè Nha Trang thì nóng rồi, đi chơi thì thích lắm rồi không cần phải thuyết phục thêm đâu. Có điều mình thấy Nha Trang dạo này bờ biển mất đi cái vẻ tự nhiên thanh thản, cứ thấy nhà cửa san sát, khách sạn nhà hàng muốn chen ra đến tận biển, con đường ven biển sắp sửa na ná đường phố SG. Mình nhớ cách đây chục năm, dọc đường Trần Phú là bãi cát trắng dài, hàng phi lao có chỗ tỉa tót thành những mái vuông vuông. Người Nha Trang đạp xe ra biển, chú chó hớn hở chạy bên, rồi cả hai cùng ùa xuống biển nô đùa bơi lội, xe đạp cứ thả trên bãi cát.... HÌnh ảnh biển vào buổi sớm mai ấy đọng lại mãi trong mình ký ức Nha Trang. Giờ đây, đến Nha Trang, mình chỉ còn tìm được cảm giác thảnh thơi ở ...resort. Tiếc rẻ như ko gặp người quen. Biển nhỏ có thấy bực ko? Một người chỉ "lượn" qua NT ít ngày lại dám vội vàng "kết án" NT như thế Thôi coi như spam để kéo topic nhé !
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình không bực đâu nhưng để mình đính chính lại 01 tẹo không thì NT thành người lạ với Bienmenhmong rùi. Khách sạn có mọc lên nhiều như nấm thật nhưng chỉ là phía bên kia của bờ biển, đối diện biển mà thôi, trừ 01 cái resort duy nhất và 01 cái nhà nghỉ của Bộ Công An (nên không thể di dời được, hic) nằm trên bờ biển. Thật ra mình thích NT bây giờ hơn, thật đấy. Vì bờ biển NT bây giờ được sửa sang lại nhiều lắm, toàn bộ trở thành công viên, được trồng cỏ, trồng hoa, có hồ nước phun, có ghế đá để mỗi khi ta đi bộ mõi chân có chỗ mà ngồi nghỉ. Có 02 con đường được lót gạch thẳng tắp cho người đi bộ, đèn thì ôi thôi, đẹp như bên nước ngoài vậy. Những hàng cây thẳng tắp được tỉa tót với nhiều hình thù kỳ lạ, lẩn khuất trong đó là những chiếc đèn đẹp lạ lùng. Xuống biển bây giờ không sợ tệ nạn nữa, ta có thể yên tâm ngồi hít thở không khí trong lành và ngắm trời biển nước non bao la, dù đi một mình. Ngày xưa á, không dám đâu. Chỉ dám xuống biển buổi tối ở 1, 2 vị trí sáng sủa và phải có nhiều người. Hầu như bờ biển chẳng được chăm sóc gì cả, cũng không có đèn gì ngoài mấy ngọn đèn đường rọi vào cho chút ánh sáng nhỏ nhoi, tệ nạn thì tràn lan. Người dân NT rất vui với sự thay đổi khởi sắc của quê nhà, thật đấy
    Buổi sớm Bienmenhmong đến đây, vẫn có thể thấy 01 người đạp xe ra biển với 01 chú chó dễ thương và quăng xe trên bãi cát, rùi cả 02 cùng xuống vẫy vùng mà. Thật đấy. Những hình ảnh ấy chưa hề mất đi và sẽ không bao giờ mất đi
    Có sống ở NT xưa và nay mới hiểu được sự đổi thay của biển NT tốt đẹp đến dường nào. Chính vậy mà những tối hè ở đây, người đổ xuống biển đông nghịt, họ có thể đi tản bộ trên con đường lát gạch sát biển hoặc cũng có thể trên vỉa hè sát con đường lớn, đèn vàng sáng dịu dàng, hoặc ngồi trên những chiếc ghế đá ngắm trăng sao, hoặc ngồi trong những quán cafe dễ thương nhìn ra biển mênh mông (xin lỗi vì phạm húy), hưởng gió mát trăng thanh
    Ui chao, mình lại mất cái tật dông dài rùi
  4. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    eo ui hình như ba năm trước có ra nha trang bởi vì chưa từng đi ra đó bao giờ,vác cái thân già một mình ra đó,mới biết nha trang làm mình vỡ mộng ,bãi biển cát trắng đâu không thấy chỉ thấy toàn là cát núi.buổi chiều toàn là tụi tây ra tắm biển ,người việt nam thì đi bán hàng rong ,buồn quá !!!
    mới tới nha trang bi dụ vào ks đường sắt gì đó cũ kỹ mục nát ,chỉ được cái yên tĩnh (hoàn toàn yên tĩnh vì ế quá)
    chỉ có cái hay hay là ra đó được sống những ngày bình yên vì không quen biết ai hết,lang thang ra đường yersin noi dóc với mấy ông bạn chơi lan mới quen,đi ăn cơm bụi giá rất rẻ,ấn tương nha trang với mình là thế
    bienmemnhmong ơi về sg đi thôi hihihi
  5. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @Biển nhỏ : bài viết của bạn làm mình tưởng tượng đến...Vũng Tàu. Hì hì...Vũng Tàu cũng có những thay đổi tích cực ở bờ biển như bạn vừa kể về Nha Trang. Chắc mình cũng phiến diện thật vì mấy lần sau này đến Nha Trang mình cũng ko đi dọc hết đường Trần Phú như hồi xưa, chỉ quẩn quanh có 1 đoạn chỗ có cái công viên hay khu vui chơi giải trí gì ấy mà có cả đu quay đứng khá to, còn thì ...toàn ở tịt ngoài đảo. Dù sao mình cũng không khoái khi thấy Nha Trang đông đúc quá. Đã thế toàn đi vào dịp lễ, chả trách nói oan cho NT của Biển nhỏ. Dù thế nào thì mình cũng thấy yêu cái cách người Nha Trang yêu Nha Trang đấy
    @Cllsg : mình vẫn đang ở SG đây. Cứ cái đà này ko khéo box này biến thành box du lịch mất. May quá có thêm cllsg để cảm thấy mình ko phải người già duy nhất ở đây.
    @cánh Hà Nội ơi : lâu lâu ko thấy lên tiếng nhỉ? có khi mình lại nghĩ quẩn hay là thấy mình hay vào quá nên các bác ...chán?
  6. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    eo ui biênmnhmong dám chê culanluasg là già kia !!!
    ai nói đó ,trái tim vẫn còn rực lửa yêu thương nhé có thể đốt cháy ngay lần gặp đầu đấy nhé hihihi
  7. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Đọc những dòng này vừa vui .vừa buồn !

    "YÊU MỘT ĐỜI , CHỜ MỘT NGƯÒI ,MONG MỘT SỰ ẤM ÊM "



    MÀ SAO KHÓ VẬY HỠI EM !
    Phải chăng vi mình hoc xong Đai học ? phải chăng vì mình kiếm tiền không quá khó ?phải chăng vì mình có nhiều khuyet điểm ? Phải chăng vì mìnhquá tốt ? Bỏ HA NOI ,tới SAI GÒN .
    " XUÂN QUA , THU LẠI ,CẢNH TÌNH NÀO CÓ KHÁC CHI ĐÔNG ."
    Được nguyen58n sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 09/06/2006
  8. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ,đọc những dòng này sao vừa vui ,vừa buồn !
    "YÊU MỘT ĐỜI ,CHỜ MỘT NGƯÒI ,MONG MỘT SỰ ẤM ÊM "
    MÀ SAO KHÓ VẬY HỠI EM !
    Ngưòi thì bảo vì anh học hơn Đại học ,ngưòi thì bảo vì anh có nhiều khyết điểm ,ngưòi thì bảo vì anh kiếm tiền không quá khó ,ngưòi thì bảo vì anh quá tốt .
    Chia tay HANỘI , vào sống SÀI GÒN , "XUÂN QUA , T HU LẠI , CẢNH TÌNH NÀO CÓ KHÁC CHI ĐÔNG "

    GIÚP ANH MỘT LỜI KHUYÊN ĐI EM , NẾU EM LÀ NGƯÒI HIỂU ANH !
    CẢM ƠN EM RẤT NHIỀU , DÙ CHƯA MỘT LẦN ĐỰOC GẶP !
  9. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu quá .khó hiểu quá,hông hiểu gì ráo trọi
  10. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác đây đang nói gì thế ạ? Em đọc chẳng hiểu chi rứa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này