1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mau_nong

    mau_nong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác culanluasg có phải là 1 thành viên của dalatrose ko thế nhỉ?He he
  2. MumAndSon

    MumAndSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình vừa li dị chồng muốn tham gia vào hội. Mình hiện có 1 con nhỏ.
    Cuộc đời phút giây này đây thật là chán, mình đã muốn tránh xa rồi. Nhưng anh chồng mình đi khắp nơi chửi, bôi bác và chửi rủa mình những chuyện anh ta nghĩ ra. Mình đã nghĩ mình sẽ bình tĩnh, sẽ cố gắng giữ sự tôn trọng cuối cùng về nhau để sa này con nó có quyền tự hào về bố mẹ. Nhưng cái cách anh ta phỉ báng mình, cái cách nói và chửi mình không tài nào chấp nhận được. Mình biết làm sao đây.
    Chị họ mình khi chia tay chồng cũng vậy, chồng chửi thậm tệ, đến mức ko nhìn mặt nhau nữa. Mình sợ cảnh đấy vô cùng. Mới hôm nào đây, mình còn yêu chồng rất nhiều, mà giờ đây, nghe chồng chửi, nghe chồng kẻ lể với người khác về mình.. mình chán hẳn rồi... muốn vĩnh biệt lắm rồi
    Mẹ ơi, giá con được làm lại, con sẽ nghe lời mẹ. Cuộc sống của con chỉ là đau khổ... và nhất là lúc này đây... khi sức con ko còn đủ nữa.. con muốn về với mẹ, mẹ ơi
  3. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi ,mọi việc rồi sẽ qua đi mà
    *mau_nong : đúng rồi đó
  4. Ngayxuahoangthi

    Ngayxuahoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bienmenhmong & Biennho làm mình nhớ lại lần ghé Nha Trang hè năm ngoái. Ấn tượng nhất với mình là lần ra đảo Hòn Mun và Hòn Tằm lặn ngắm san hô dưới đáy biển. Chu choa ! cảm giác vừa sợ vừa thích thú, khi ngắm nhìn cảnh vật ở đó. Buổi tối thì uống Cafe ớ một quán có phong cách Nhật Bản ( tên là gì thì mình quên mất) để hội ngộ một người bạn quen trên Net đến những 2 năm mới có dịp gặp. Mình là " máu " du lịch lắm đấy nhé. Nhất là đi những nơi có vùng biển đẹp.
  5. Ngayxuahoangthi

    Ngayxuahoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mumandson ơi !
    Trước đây mình cũng từng lâm vào trường hợp của bạn nên rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. Đừng quan tâm đến người kia họ nói những gì, chung quanh bạn còn rất nhiều người thân, bạn bè hiểu và thông cảm với Bạn mà. Hãy nghĩ đến cháu bé để vượt qua nổi đau hôm nay. Kiên cường lên bạn nhé !
  6. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ối chao bạn cũ dạo này đi đâu không thấy thư từ gì cả
    mới du lịch về ah???
  7. Ngayxuahoangthi

    Ngayxuahoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ối chao bạn cũ dạo này đi đâu không thấy thư từ gì cả
    mới du lịch về ah???
    [/quote]
    @ Cllsg !
    Dạo này NXHT thấy ghét Cllsg rùi nên nghĩ chơi, hìhìhì !
  8. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bình tính bạn ơi. Cuộc sống của người phụ nữ đơn thân cùng con nhỏ còn nhiều thác ghềnh lắm. Mình may mắn hơn bạn, sau khi ly hôn gia đình nhà chồng cũng nói mình ghê lắm (vì cái tội dám bỏ con trai cưng của họ mà) nhưng ex chồng thì bênh mình chằm chặp. Thế mà rồi cùng với thời gian, anh ấy càng ngày càng ngấm nỗi đau ly dị, bản năng tự vệ sĩ diện đàn ông trỗi dậy, anh ấy cũng nói những điều không đúng sự thật, không hay ho gì về mình. Mình nghe người ta nói lại, nhưng mình không phản ứng gì cả, mình cho đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu thôi. Đơn giản vì mình nghĩ mình nếu người thân của mình nói mình như vậy thì chắc chắn là có vấn đề (từ mình hoặc người thân của mình), còn anh ấy-anh ấy đâu còn là người thân của mình, mà đã là ngwưòi thiên hạ thì...kệ đi bạn, chấp làm gì miệng lưỡi thế gian...
    Chính vì mình không phản ứng gì nên cho đến bây giờ mình và ex vẫn có thể cư xử với nhau một cách bình thản khi cần thiết. Con mình cũng cảm nhận được bố mẹ không thù hằn gì nhau.
    Quan trọng là mình và con mình. Sống làm sao để con mình tự tin với cuộc sống, tự hào về mẹ-điều đó mới quan trọng bạn à.
  9. Ngayxuahoangthi

    Ngayxuahoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @ IMT !
    Công nhận IMT giỏi thiệt khi cư xử một cách hoà bình với EX, chứ còn mình thì thỉnh thoảng gặp ngoài đường, lý trí bảo không là chồng vợ thì cũng là bạn bè, nên nở một nụ cười cho lịch sự. Mình cũng cố lắm nhưng mà không làm sao cười cho nỗi, dù là chỉ nhếch mép cười ruồi thôi.
    Chẳng biết các bạn thì sao, chứ còn mình bây giờ thì đối với EX cứ như là người dưng nước lã vậy. Mười năm chung sống bên nhau, thế mà quay ngoắt đi một cái thì không còn tình nghĩa gì cả, gặp nhau cứ dửng dưng nguội lạnh như chưa từng quen biết.
    Dạo mới chia tay, mình cũng căm thù EX ghê gớm, nhưng sau đó bình tỉnh lại thì mình ngộ ra chân lý là người ta đã bỏ rơi mình thì không nên tiếc nuối làm gì. Mình phải sống thật lạc quan và yêu đời để chứng tỏ cho người kia thấy mình vẫn có thể nuôi dạy con thật tốt dù không có Bố bên cạnh.May mắn là con mình rất ngoan, lúc nào cũng nghe lời và yêu thương mẹ hết lòng làm mình cảm thấy không hối hận nhiều về quyết định năm xưa.
  10. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    trong xã hội chúng ta ,trong cuộc chia tay giữa hai người tính ra phần thiệt thòi về người phụ nữ rất cao,người phụ nữ việt nam đa phần là người chung thuỷ và đảm đang,xung đột phải tới đỉnh điểm mới dẫn tới cuộc chia tay ,tuy nhiên các bạn gái của mình ơi với những đức tính tuyệt vời ấy lo gì ,đàn ông còn vô số người nhận ra điều tốt đẹp của các bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này