1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    @Ngayxuahoangthi:
    Chẳng biết mọi người thế nào, chứ khi quyết định ly hôn sưc chịu đựng của mình đã cạn kiệt rồi. Sau ly hôn thì cảm xúc của mình trơ lỳ ra mất rồi, dửng dưng vô cảm. Nói tóm lại người đàn ông đã từng là chồng mình đó bây giờ không còn khả năng làm cho mình khóc hay cười được nữa rồi...
    Hận ư? Hận bố của con mình để làm gì? Mà hận cái con người không còn tham dự vào cuộc sống của mình nữa thì hận làm gì cho mệt người. Thế nên vì con, mình vẫn cười đùa, thậm chí cùng ex đưa con đi chơi..
    Một người bạn từng nói với mình: "Cứ cùng con sống vui, sống khoẻ, sống yêu đời. Đó là cách đáp trả thù hận một cách khôn ngoan". Mình đang cố gắng như vậy.
  2. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @culanluasg : chậc, thấy bác vừa hé câu "thân già" là tui đã mừng quýnh tưởng già thiệt giống mình chứ đâu có dám tự tiện "kết luận" bác già.
    @IMT : nhất trí hoàn toàn về cách thức đáp trả cho EX đấy. Chị cũng nghĩ mức cao nhất của sự thất vọng, của hận thù, của căm ghét là...dửng dưng. Người đó đã mất đi cái đặc quyền kiểm soát tình cảm tâm trạng của mình. Chưa cần biết có trả thù hay không, mình sống vui sống khoẻ thì đúng là tốt nhất rồi. Chậc, nói thế nhưng nếu cái nhân vật ấy cứ ko chịu bước hẳn ra khỏi cuộc đời mình, cứ quấy hôi bôi nhọ...thì cũng ...cáu chứ nhểy.
  3. MumAndSon

    MumAndSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Được MumAndSon sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 12/06/2006
  4. mau_nong

    mau_nong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bác culanluasg:
    em ko nhầm bác tên THuận, he he! E là tiểu muội nhà anh lan_gioi bên dalatrose.Tình hình lắm người hoàn cảnh giống nhau quá nhỉ,vẫn chưa thấy toà án gọi ông anh em ra giải quyết .Hum nọ anh Hào vào SG ko bít anh có gặp,thấy hội trong đó nhậu nhoẹt say sưa lắm .
  5. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    eo ui
    đi đâu củng gặp người quen,bữa anh của em có vào sg ,anh lúc đó ở miền tây nên không có gặp anh của em .mà nè,em còn trẻ vào đây chi vậy ta ???
    huynh đệ gặp nhau vài ly xoá khoảng cách âu cũng là chuyện bình thường
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ra vậy, lan_gioi có tiểu muội dễ thương ghê à. Ở DLR anh Thuận nổi tiếng quá đi nên thấy ai ai cũng biết đích danh tên tuổi, thậm chí cả lai lịch sở thích.
    Nói vậy thôi kẻo cllsg xấu hổ quá không thèm lên đây chia sẻ nữa bây giờ
  7. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    than oi cái sự nổi tiếng đôi khi làm khổ con người ta ,
    sự nhiệt tình quá mức đôi khi củng bị hiễu lầm,đôi khi làm người khách qua đường lại hay hơn !!!
  8. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi mọi người quý mến cllsg chính bởi cái sự nhiệt tình mà, sao lại có chuyện khổ với lại hiểu nhầm ở đây nhỉ? Chắc chắn cllsg hiểu nhầm ý mọi người muốn nói rồi. Khổ ghê cơ.
    Riêng IMT phải cảm ơn cllsg nhiều lắm mà, mọi người chắc cũng vậy thôi. Chờ lâu lâu mà không thấy cllsg xuất hiện là cũng thấy ... nhớ lắm đấy.
  9. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hihihi cai'' em IMT này .anh nói là nói chuyện bên dalatrose với mau_nong kia ; chứ ở đây toàn là người trưởng thành làm sao có chuyện đó
  10. mau_nong

    mau_nong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh Thuận ơi em còn trẻ,vào đây nghiên cứu dần là vừa.( thay cho khoản nghiên cứu qua báo Hạnh phúc gia đình).Từ bé đến giờ là 21 tuổi vẫn thích lấy 1 anh chồng đã 1 đời vợ.He, đấy là mơ ước của em ạh.Chả gì bằng kinh nghiệm từ người khác truyền đạt.Vào đây để học hỏi và nghiên cứu...hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này